![]() |
Jun Yoo-nah trong ngày nhận bằng. |
Trả lời báo giới về mơ ước được cất cánh trên bầu trời cao, phi công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc này đáp: "Em thích bay nhất là vì em được gần hơn với mẹ mình, người đang trên thiên đàng". Mẹ của em qua đời cách đây ba năm, sau một tai nạn, khi em còn đang học lớp 5.
Máy bay thể thao Yoo-nah lái là một loại máy bay siêu nhẹ thiết kế cho việc bay đua. Chiếc máy bay hai chỗ ngồi này có thể mang tới 250 kg và bay trong hai giờ với vận tốc 120 km/h.
Thế nhưng cha em, ông Jun Chan-mook, mới là người đầu tiên muốn học lái máy bay. Sau khi nhiều lần thấy máy bay hạ và cất cánh ở một căn cứ quân sự gần nhà ông tại Jecheon, phía bắc tỉnh Chungcheong.
"Tôi đưa cháu tới trường đăng ký học lái, và cháu nói cũng muốn học như tôi", người cha độc thân 39 tuổi kể lại. Thế là ông đưa con gái tới trường Dream Air Co. Ltd, với hy vọng cô sẽ trải qua những năm tháng tuổi thơ tuơi sáng dù không còn mẹ.
Nay, Jun Yoo-nah đang học trung học và em mơ ước sẽ được đào tạo lái máy bay tại Học viện không quân sau trung học. Ông Youn Jong-jun, người điều hành trường lái tư nhân nơi em theo học, cho biết, bản chất trầm tĩnh và tỉ mỉ của em rất phù hợp cho việc lái máy bay.
Cô phi công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đang lên kế hoạch bay tập ở miền bắc nước Italy với các huấn luyện viên của mình. Đây là những người đến Ytaly để kiểm tra một trực thăng trước khi mua và chuyển chúng về Hàn Quốc. Chuyến đi là món quà của người cha chúc mừng Jun cho thành tích của em.
(Theo Tuổi Trẻ)