Qua khai thác bệnh sử, trước đó H. bị cảm sốt nhẹ, mẹ không cho đi chơi ở Đầm Sen vì đang bị bệnh. Sau đó, H. tự lấy lọ thuốc trong gia đình và uống cùng lúc 30 viên Paracetamol loại 500mg với suy nghĩ “sẽ mau hết bệnh để được đi chơi”.
Hai tiếng sau khi uống thuốc, H. xuất hiện triệu chứng ngộ độc, nôn ói liên tục, mệt lả. Các bác sĩ phải khẩn trương cấp cứu, rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc N-acetyl cystein để giải độc.
Điều may mắn là bệnh nhân được cứu sống, trong khi 30 viên thuốc mà H. uống đã hết hạn sử dụng từ tháng 3/2006 (lọ thuốc rất cũ). Đến sáng nay (8/5) bệnh nhân đã bình phục và trở về nhà.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)