Ngày 18/10, khoảng sân nhà thờ tổ của gia đình Bùi Tuyết Nhung, 45 tuổi, ở xã Vân Nham, rộn ràng hơn thường lệ. Các cô, các thím diện áo dài, trang điểm nhẹ nhàng, trong khi những người chồng chỉnh tề, cầm hoa trao cho bạn đời sau nhiều năm chung sống.
Gia đình chị Nhung có hơn 100 thành viên, là hậu duệ của ông bà nội sinh được 12 người con. Các thành viên lần lượt mang tên Tuyết, Ngọc, Ngà, Thành, Nga, Hòa, Bình, Thắng, Lợi, Lộc, Thêm, Mùi. Bà Bùi Thị Tuyết là con cả, sau đó đến bố chị, ông Bùi Bá Ngọc.
Sau khi trưởng thành, lập gia đình, phần lớn họ sinh sống gần nhau tại xã Vân Nham. Qua nhiều thế hệ, số thành viên ngày càng đông nhưng gia đình vẫn duy trì truyền thống sum họp vào mùng 3 Tết hàng năm.
Đại gia đình Bùi Tuyết Nhung tụ họp ngày 18/10. Ảnh: NVCC
Ý tưởng tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới do một người cháu trong gia đình khởi xướng với mong muốn cho các thành viên lớn tuổi một trải nghiệm đặc biệt. Theo Tuyết Nhung, trước đây, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên nhiều đôi không có ảnh cưới, thậm chí chưa từng trải qua một đám cưới đúng nghĩa. Ngoài ra, trong những lần gia đình tụ họp, dù vẫn chụp ảnh, liên hoan, các bà, các mẹ ít có dịp diện áo dài chỉn chu hay nhận hoa từ chồng.
"Chúng tôi thấy các cụ đã lớn tuổi, đời sống tinh thần cũng cần được quan tâm hơn nên muốn tổ chức một buổi lễ để mọi người có thêm niềm vui", chị Nhung nói.
Khoảng 100 con cháu tham gia buổi lễ. Tuyết Nhung phụ trách kịch bản, dẫn chương trình, còn các thành viên khác lo hậu cần. Cả nhóm mất khoảng một tuần chuẩn bị, từ thiết kế phông nền, mua hoa, bó hoa cưới đến làm bánh kem và quà tặng. Mọi người cùng góp sức để buổi lễ diễn ra gần gũi, phù hợp với các thành viên lớn tuổi.
12 cặp được tổ chức đám cưới lại sau nhiều năm chung sống. Ảnh: NVCC
Khoảnh khắc những người chồng trao hoa cho vợ khiến Tuyết Nhung xúc động. Chị cho biết có nhiều người lần đầu nhận hoa từ bạn đời nên vừa bất ngờ, vừa bối rối.
Để không khí thêm vui vẻ, Nhung chuẩn bị trò chơi "Tìm nhau qua thơ". Chỉ trong một buổi tối, chị sáng tác những câu thơ gợi tả ngoại hình, tên gọi và tính cách của các cô, chú để mọi người đoán tên bạn đời. Những nét riêng của từng người trở thành câu đố, mang lại tiếng cười cho cả gia đình. Mỗi cặp vợ chồng còn nhận một đôi dép nhiều màu sắc, tượng trưng cho sự đồng hành, gắn bó qua năm tháng.
Bên cạnh niềm vui, buổi lễ còn là dịp để các thế hệ nhắc nhau về cách gìn giữ tình thân. Bà Bùi Thị Tuyết, chị cả trong gia đình, nhắn nhủ con cháu giữ gìn hai chữ "hiếu" và "nhẫn", biết yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ và nhường nhịn nhau trong cách đối nhân xử thế để giữ hòa khí.
Ông Bùi Bá Ngọc, bố Nhung, cũng nhắc con cháu về vai trò của người phụ nữ trong việc vun vén tổ ấm, đồng thời căn dặn mọi người dù đi đâu, làm gì cũng cần nhớ về cha mẹ và gia đình.
Nhiều người phụ nữ trong gia đình lần đầu nhận hoa từ bạn đời nên vừa bất ngờ, vừa bối rối. Ảnh: NVCC
Buổi lễ diễn ra đúng ngày giỗ bà nội Nhung, người sinh ra 12 người con. Vì vậy, bên cạnh việc chúc mừng những người phụ nữ nhân dịp 20/10, các thành viên còn dành dịp này để tưởng nhớ, tri ân bà.
Hoàng Yến