Để lập kỷ lục, Tony Wright đã chống chọi với cơn mệt mỏi và quãng thời gian nhàm chán bằng cách uống trà, bơi lội và viết nhật ký. Một webcam và các camera của đài CCTV đã theo dõi Wright 24/24.
Trước đó anh tuyên bố sẽ đánh bại kỷ lục đã được ghi vào sách Guinness của một người Mỹ, Randy Gardner, với 264 giờ không ngủ, lập vào năm 1964. Sau đó sách kỷ lục Guinness đã bỏ hạng mục này do có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe.
"Tôi cảm thấy rất tuyệt. Có hơi vất vả một chút, nhưng tôi đã làm được", Wright phát biểu với đài BBC News. Chế độ ăn với thực phẩm sống "thời đồ đá" đã giúp não ông tỉnh táo và vẫn có thể làm việc được trong thời gian dài.
Trong thời gian cố gắng lập kỷ lục, Wright cho biết đôi lúc lời nói của ông trở nên khó hiểu và các màu sắc bỗng trở nên sáng lóa.
Nỗ lực này cũng là một phần nghiên cứu của Wright về mối liên quan giữa giấc ngủ và cơ thể. Anh cho rằng các bộ phận trong não người có nhu cầu khác nhau về thời gian ngủ và có thể thức trong thời gian dài mà vẫn duy trì chức năng hoạt động của mình.
(Theo Tuổi Trẻ)