Thứ tư, 16/4/2025, 19:00 (GMT+7)

11 năm sau khoảnh khắc nổi tiếng, 'thiên thần Đan Mạch' giờ ra sao?

Sau hơn một thập kỷ gây sốt tại Trung Quốc, Sidsel Boye Rasmussen - vũ công ba lê được mệnh danh là 'Thiên thần Đan Mạch' vẫn theo đuổi nghệ thuật múa và tránh xa hào quang mạng xã hội.

Sidsel có tài khoản Instagram với gần 240.000 lượt theo dõi, phần lớn đến từ Trung Quốc và các quốc gia châu Á.

Cô vẫn thường chia sẻ hình ảnh đời thường. Nhiều bức ảnh để mặt mộc khiến cư dân mạng tranh cãi vì cho rằng cô khác xa hình tượng "thiên thần" năm nào.

Đáp lại, người đẹp khẳng định: "Hình ảnh năm 14 tuổi chỉ là lúc cô trang điểm, còn những bức ảnh hiện tại mới là con người thật của cô".

Năm 2014, khi Đoàn Ba lê Hoàng gia Đan Mạch sang Trung Quốc ghi hình cho một chương trình, Sidsel bất ngờ trở thành tâm điểm. Gương mặt trong trẻo, phong cách thanh lịch khiến nhiều người Trung Quốc gọi cô là "Thiên thần Đan Mạch".

Sau khi đoàn quay trở về nước, nhiều dân mạng xứ Trung bày tỏ tiếc nuối. Đại sứ quán Đan Mạch sau đó đã phải hỗ trợ kết nối giữa cô và người hâm mộ Trung Quốc.

Sidsel sinh năm 2000. Cô học múa từ nhỏ và coi ba lê là sự nghiệp lâu dài.

Dù từng nổi tiếng trên mạng xã hội, người đẹp không sa vào danh vọng. Cô giữ vững định hướng ban đầu, tập trung cho đam mê múa ba lê.

Trong những năm qua, Sidsel vẫn đều đặn đăng ảnh, cập nhật hoạt động cá nhân, đặc biệt từng biên đạo một bài múa tặng riêng người hâm mộ Trung Quốc.

Năm 2017, tin tức Sidsel có bạn trai gây nhiều tranh luận nhưng cô không phản hồi dư luận.

Đến nay, sau 11 năm, "thiên thần Đan Mạch" vẫn được báo chí Trung Quốc nhắc đến. Dù ngoại hình khác xưa, cô vẫn giữ được sự bình thản và lựa chọn một cuộc sống không bị chi phối bởi ánh hào quang.

Phạm Linh

Đánh giá phiên bản mới