Dương Ánh Nga xuất thân từ một luật sư, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, cô quyết định theo đuổi con đường ca hát một cách nghiêm túc. Trong khi đó, Thành Long được biết đến với nghệ danh Long Ca, là giọng ca được đào tạo bài bản đến từ Bắc Ninh. Anh là ca sĩ solo chính trong Nhà hát quân đội phía Nam. Từ một ca sĩ chuyên hát "nhạc đỏ", anh không ngừng thay đổi bản thân để đến gần với khán giả của nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.
Lần gặp đầu tiên của cả hai là lúc Dương Ánh Nga tham gia một cuộc thi âm nhạc, cô cần tìm một bạn nam để hát song ca. Nữ ca sĩ đang loay hoay vì không có ai kết đôi cùng, tình cờ nhìn thấy Thành Long đang ở ngoài, cô nhờ người quen ngỏ ý mời anh tham gia chung. Dương Ánh Nga cho biết, ban đầu cô không nghĩ sẽ yêu Thành Long vì định kiến. Cô nói: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tôi luôn có một định kiến trai Bắc rất gia trưởng". Dù không gặp trực tiếp một trường hợp nào, và chỉ nhìn thấy qua phim ảnh hay nghe ba mẹ nói, điều đó vẫn ám ảnh tâm trí cô.
Thế nhưng kể từ khi gặp Thành Long, suy nghĩ của Dương Ánh Nga có chút thay đổi. Cô thành thật tiết lộ: "Anh Long không gia trưởng nhưng hay sĩ diện. Nếu tôi nói ra một điều gì đó, dù chắc chắn đúng nhưng anh ấy không bao giờ theo ý tôi". Cô thậm chí còn hài hước kể cả hai vừa cãi vã khi tìm đường đến phim trường vì Thành Long không nghe Dương Ánh Nga chỉ đường.
"Chúng tôi cũng gặp vấn đề văn hóa khác biệt. Như về giọng nói, có những từ anh ấy nói tôi không hiểu, từ 'phiên phiến' chẳng hạn", Dương Ánh Nga thú thật.
Dù "bóc phốt" Thành Long như vậy, Ánh Nga cũng chia sẻ cô rất thương anh vì anh luôn nhường nhịn và chịu đựng tính thích bắt nạt người khác của cô. Nữ ca sĩ nói: "Bình thường nói chuyện với người khác, tôi rất 'thảo mai' nhưng với anh Long thì khác. Dù anh Long hơn tôi đến 7 tuổi, những lúc tập chung, anh ấy còn là thầy dạy của tôi, nhưng tôi vẫn hay nạt nộ anh ấy. Vậy mà anh vẫn quan tâm và chăm sóc tôi lúc cả hai chỉ là bạn".
Về phía Thành Long, anh cho biết, ngay lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy rất thân thiết với Dương Ánh Nga. Sau đó, cả hai thường xuyên gặp nhau để tập luyện cho chương trình và tình cảm nảy sinh lúc nào không hay.
Thành Long chia sẻ, anh không quan trọng chuyện yêu người miền nào, nhưng đôi lúc vì văn hóa khác biệt, dẫn đến suy nghĩ khác nhau: "Có những vấn đề, dù cả hai chúng tôi cùng nhìn một hướng, nhưng có thể đường đi hơi lệch nhau một chút. Ví như đi ăn ở nhà hàng, Nga muốn ăn tiết kiệm còn tôi muốn ăn ngon, hoành tráng một tí cũng được. Quan điểm hơi khác nhau, nhưng đôi lúc tôi phải chiều cô ấy".
Chưa kịp dứt lời thì Dương Ánh Nga ngay lập tức "tố" người yêu. Cô khẳng định Thành Long rất chiều mọi người nhưng lại không chiều cô. Thế nhưng biết bản thân đang bắt nạt người yêu nên Dương Ánh Nga cũng e thẹn, nhanh chóng nhận lỗi sai, vì khi đi ăn cùng nhiều người nhưng cô lại khăng khăng chỉ muốn ăn món cô thích.
Thấy bạn gái bị mọi người trêu, Thành Long cũng thú tội: "Tôi là đàn ông có nhiều tật xấu như hút thuốc, ngủ ngáy... Nga hay chỉnh tôi nên nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có thêm người mẹ thứ hai từ bao giờ". Anh cũng đồng ý với Dương Ánh Nga rằng, ngày xưa lúc chưa quen cô, anh rất tự tin. Nhưng từ ngày quen cô, luôn nghe cô phân tích rằng anh không được điều này, không ổn điều kia nên giờ Thành Long không được tự tin, lúc nào cũng nghĩ phải thay đổi nhiều thứ. Tuy nhiên, Thành Long cũng tự nhận là người có sức chịu đựng tốt, nên việc hay bị bạn gái bắt nạt như vậy anh cảm thấy rất bình thường.
Cũng nhờ Thành Long mà đến nay, Dương Ánh Nga thấy bản thân đã hoàn toàn thay đổi định kiến về trai Bắc. Cô không ngần ngại tuyên bố: "Bây giờ tôi cực kỳ thích trai Bắc và nếu chọn tôi sẽ chỉ chọn trai Bắc".
Dương Ánh Nga chia sẻ thêm, việc gì cô cũng bàn bạc cùng Thành Long, nhưng anh là người thiên về tình cảm, còn cô vì đặc thù công việc luật sư, nên luôn phân tích mọi thứ theo lý trí. Đôi khi chỉ vì chuyện người khác mà cả hai tranh luận rồi cãi nhau, nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là Dương Ánh Nga.
Tuy có nhiều khác biệt nhưng sự thẳng thắn, cởi mở khi nói chuyện với nhau, cả về điểm tốt và điểm xấu là "chất keo" giữ cho mối quan hệ của Ánh Nga và Thành Long bền vững. Trong khi Ánh Nga "công kích" bạn trai mãi chưa bỏ được thuốc và hay nhớ nhớ quên quên, thì Thành Long cũng mong muốn bạn gái thay đổi được cách nói chuyện, không lớn tiếng. Thành Long chốt lại: "Đàn ông yếu đuối nhất là khi bên cạnh người phụ nữ mình yêu thương. Ra ngoài tôi rất đàn ông, nhưng về đến nhà lại bớt hẳn đi".