![]() |
Xếp hàng chờ nhận nước sạch trong tiết trời lạnh giá. |
Cơ quan Bảo vệ môi trường quốc gia của Trung Quốc cho rằng Công ty dầu lửa quốc gia (CNPC) phải chịu trách nhiệm về vụ ô nhiễm đang gây khốn đốn cho hàng triệu người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân.
Lý do là Công ty hóa chất Petrochemical ở Cát Lâm, nơi xảy ra vụ nổ hôm 13/11 làm ô nhiễm dòng sông Tùng Hoa, là một trong những công ty con của CNPC.
Trong khi đó, theo một bài báo trên tờ China Business News, Công ty Petrochemical trước đó đã phủ nhận việc vụ nổ làm ô nhiễm sông Tùng Hoa. Công ty này nói rằng vụ nổ chỉ có thể gây ô nhiễm không khí và đất chứ không làm ô nhiễm nước dòng sông này.
Hồi tháng 5 năm ngoái, Chủ tịch CNPC Ma Fucai đã phải từ chức sau một vụ nổ nhà máy gây ô nhiễm làm chết 243 người và 10.000 người khác bị nhiễm độc. Nhiều nhân viên tại nhà máy đã bị ngồi tù do lơ đễnh trong công việc dẫn đến thảm họa trên.
6.000 người đã được sơ tán sau khi một nhà máy hóa chất ở Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, ngày 24.11 phát nổ làm 1 người chết, 3 người bị thương. Hôm qua, vùng Khabarvovsk (Nga) vốn cũng dùng nguồn nước ở hạ nguồn sông Tùng Hoa đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Ngày 24/11, Trung Quốc và Nga cho biết đang thiết lập đường dây nóng để cập nhật tin tức về tình hình ô nhiễm nước sông Tùng Hoa. Dòng chảy ô nhiễm này dự kiến sẽ đến Nga trong chưa đầy 2 tuần tới. |
Hôm nay là ngày thứ 4 người dân ở Cáp Nhĩ Tân sống trong cảnh cúp nước. Hơn 300 dân làng ở hai khu vực xa xôi hẻo lánh thuộc Cáp Nhĩ Tân đã được đưa đi sơ tán trước khi vệt dầu loang rộng ra 80 km trên dòng sông Tùng Hoa trong khi hàng loạt giải pháp được thực hiện để cứu vãn tình hình. Mọi phương cách đã được tận dụng để đua với thời gian vì cứ mỗi giờ vệt loang độc tố gồm benzene, nitrobenzen và nhiều chất khác đi thêm được 2 km. Một lượng lớn nước từ 2 hồ ở thượng nguồn sông Tùng Hoa đã được bơm vào dòng sông này để làm loãng độc tố. Các biển báo được đặt dọc nơi dòng sông ô nhiễm chảy qua để cảnh báo người dân không uống nước có độc tố.
Khoảng 10.000 cảnh sát đi tuần tra trên các đường phố để giữ an ninh nếu có xảy ra hỗn loạn trong khi 1.000 binh sĩ được cử đến các nhà máy nước để lắp đặt các thiết bị lọc nước khẩn cấp. Bệnh viện địa phương trữ thuốc giải độc. Giới chức địa phương đã khuyến cáo dân chúng về mức độ nguy hiểm do độc tố benzene có trong nguồn nước ở nồng độ cao gây ra mà cụ thể là bệnh thiếu máu, rối loạn đường huyết, bạch cầu, tổn hại đến gan và thận...
Hiện nay các bệnh viện trong thành phố đang sử dụng nước từ 917 cái giếng. Dân chúng sống nhờ nước đóng chai, sữa và nước dự trữ của thành phố. Trong khi đó, chỉ trong 3 ngày qua, 55 cái giếng mới đã được đào để tìm nguồn nước thay thế cho nước ô nhiễm. Chính quyền thành phố cũng cho biết lượng nước dự trữ của thành phố có thể giải quyết được nhu cầu của dân chúng cho đến ngày chủ nhật (27/11).
(Theo Thanh Niên)