Anh từng nói với em về cảm giác của anh mấy ngày trước "Anh có cảm giác sắp phải xa em và mất em". Và đó, khi hôm qua em đã khóc. Giọt nước mắt đó làm anh rối bời, người anh yêu thương nhất từ trước tới nay sắp phải rời xa mình.
Anh biết em đang không có sự lựa chọn, nhưng anh vẫn luôn giúp em và sẵn sàng làm mọi điều cho em. Không có gì khó khăn với anh lúc này cả, xin lỗi em vì anh đã tâm sự chuyện của chúng mình cho người bạn gái thân nhất của anh. Nhưng chỉ tâm sự về những gì đang xảy ra giữa chúng mình, chứ không đi sâu về những gì mà chúng mình đã mang đến cho nhau đâu.
Anh đã chết lặng đi 1 lúc, khi em nói rằng: "Hôm qua gia đình người đó, mời em sang nhà để nói chuyện và chọn ngày để sang gia đình em". Anh thương em, vì yêu anh vì không muốn anh buồn và tuyệt vọng. Tất cả đều được thể hiện qua giọt nước mắt của em hôm qua. Nó có vị mặn, chát và rất ngọt ngào như nụ hôn cũng như ánh mắt của em. Anh yêu em. Anh có thể rời xa em, chỉ mong hạnh phúc sẽ đến với em. Vì cả 2 chúng ta đã cố gắng rất nhiều, đã dành cho nhau rất nhiêu kỷ niệm đẹp (thực sự là rất đẹp). Còn bây giờ anh không biết khuyên em điều gì cả, anh chỉ mong em hãy kết hợp tiếng nói của con tim và suy nghĩ của em để quyết định cho cuộc sống và tương lai của em.
Còn bây giờ anh làm được gì cho em, thì hãy nói cho anh biết nhé. Chỉ mong rằng, em đừng vì điều gì đó trói buộc cuộc sống, suy nghĩ và con tim em. Hôm qua anh đã tâm sự với ng bạn mà anh kể cho em nghe đó, cô ấy đã mail cho anh. Ở dưới mail anh có gửi cho em đoạn mail đó. Chỉ biết rằng, hiện tại anh luôn mong em có được cuộc sống tốt, vui vẻ nhưng trước tiên là trong đôi mắt của em sẽ chỉ có những suy nghĩ cho gia đình riêng của em mà thôi. Hãy cố lên, anh luôn ở bên em. Sẽ luôn như vậy, có thể hôm qua em đã khóc vì em không biết làm thế nào để quyết định 1 điều gì đó cả nhưng hãy làm cho cuộc sống, tâm hồn của em được thoải mái nhất. Sự tiếc nuối và hối hận chỉ xuất hiện khi quyết định của mình là sai lầm. Có thể bây giờ em sẽ luôn cười luôn vui và hạnh phúc bên anh bây giờ nhưng về sau thì sao, anh chỉ biết hứa với chính bản thân anh rằng mỗi 1 ngày mới.
Anh sẽ phải làm cho em vui, phải làm cho em thấy hạnh phúc và thoải mái. Và em là người quan trong nhất của anh bây giờ. Về tinh thần, về tình cảm....và cả những gì tốt đẹp nhất anh đang có. Nếu những cố gắng của anh để đến với em tới thời điểm này, mà anh phải dừng lại. Thì đó là thất bại lớn nhất mà anh biết. Hãy cố lên, em có quyết định ra sao và như thế nào. Anh vẫn luôn ủng hộ em. Yêu em nhiều lắm...tình yêu của anh ơi. Hãy cười lên cho anh được biết rằng em đang rất hạnh phúc nhé.
Yêu & Hôn em. Tình yêu của anh Mathias
Mathias