![]() |
Các CĐV thả đèn trời trước cổng sân Mỹ Đình. Ảnh Hoàng Hà. |
Trước giờ thi đấu trận Việt Nam gặp Qatar vừa qua, trên bầu trời sân Mỹ Đình xuất hiện khoảng 20 chiếc đèn trời rực lửa và bay cao vút. Trong đó, một chiếc đã lừ lừ rơi xuống phần sân mà đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đang tập luyện như một điềm lành cho đội.
Bởi theo những người đốt đèn trời, điều đó mang ý nghĩa ĐTVN sẽ gặp may mắn, chơi rực lửa và họ chỉ mong sao bóng đá Việt Nam cất cánh cao và xa hơn. Từ điềm lành của chiếc đèn trời đó, ĐTVN trong trận gặp Qatar đã gặp khá nhiều điềm may và có được một điểm quý giá trước đối thủ.
Chiều nay, sẽ có 100 chiếc đèn trời được đốt trước trận đấu (30 chiếc) và sau trận đấu (70 chiếc). Dù cho kết quả là như thế nào đi nữa, Việt Nam có vào tứ kết hay không, đèn trời vẫn được đốt bởi theo các CĐV Thể Công, đến thời điểm này, ĐTVN đã chơi quá ấn tượng và người hâm mộ rất tin yêu.
Hội này đã gửi vào TP HCM 50 chiếc để đốt sau trận đấu giữa UAE - Qatar và đã cử chi nhánh hội trong TP HCM chuẩn bị cổ vũ cho UAE với hy vọng đội bóng này sẽ cầm chân được Qatar.
(Theo Tiền Phong)