Status số 1
Nửa đời người tôi học được: Dùng tâm hổ thẹn để suy xét bản thân, dùng tâm biết ơn để nhìn thế giới. Và ngày mai thì luôn có mặt trời. - Lê Công Vinh (cầu thủ bóng đá) nói sau trận đấu Việt Nam và Iraq
Status số 2
Khi người ta không vừa lòng với hoàn cảnh sống, với những gì ba mẹ không thể cho ta, có lẽ một số người trong chúng ta từng oán trách, bất mãn, và từng muốn rũ bỏ trách nhiệm một người con với suy nghĩ họ chọn sinh mình ra, còn ta thì không có quyền chọn người sinh chính mình. Nhưng khi thấy hình ảnh người cha này với khuôn mặt khắc khổ, tay cầm que kem, đón lấy nụ hôn tình cảm từ đứa con trai dị tật, có chăng chúng ta cũng nên hiểu rằng, ba mẹ cũng không hề có quyền lựa chọn...
Sinh con ra, con lành lặn hay không, con xấu tính hay lành tính..., dù muốn dù không thì đa phần những người làm ba làm mẹ đều chấp nhận, yêu thương và luôn tha thứ cho con cái một cách vô điều kiện.
Thế nên mới nói, đã là gia đình thì dù bất kỳ thành viên nào, có thành công hay thất bại, có đúng hay có sai lầm đến không thể chấp nhận đi nữa, cũng hãy mở lòng yêu thương, chia sẻ, vị tha, và mở lòng trách nhiệm cho cuộc đời của nhau. - Thu Thảo (Hoa hậu Việt Nam 2012)
Status số 3
Có một nguyên tắc tôi luôn giữ gìn cẩn thận: Ngay trong "thánh địa" của mình (ví dụ như Facebook cá nhân hay một bài phỏng vấn) không bao giờ chỉ trích, tấn công một cá nhân cụ thể. Điều ấy là không công bằng cho họ. Nhưng điều cần làm là chỉ trích một thái độ và tư duy tiêu cực, vì thật ra đó mới là hiểm nguy của cộng đồng xã hội. Để thay đổi một cá nhân dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải thay đổi và cải thiện cả một xu hướng.
Kẻ vừa gây ra vụ thảm sát bằng súng tại Oregon, Mỹ từng chia sẻ, lý do chỉ là muốn gây chú ý và nổi tiếng nhanh. Đó là một nỗi đau bàng hoàng, không dễ đưa ra giải pháp.
Tuổi trẻ của chúng mình cũng vậy, đang xem sự nổi tiếng bằng mọi giá là một thước đo để đánh dấu phong trào YOLO (chỉ sống một lần).
Ngay sau khi trở nên nổi tiếng, tôi từng rơi vào một khoảng thời gian đen tối tự kỷ, vì cứ loay hoay không hiểu, rồi thì sự nổi tiếng này sẽ dẫn mình đến đâu sau những tràng vỗ tay tung hô dạt dào trên sân khấu?
Vì vậy, đừng cố gắng nổi tiếng. Hãy cố gắng làm người truyền được cảm hứng tốt đẹp cho những người xung quanh, bằng chính thành quả công việc và nụ cười của mình. Để sau này, ngay cả khi ngồi một mình nhìn lại, ta vẫn thấy tự hào không cần trốn tránh bất cứ quãng đời nào của tuổi trẻ. - Hà Anh Tuấn (ca sĩ)
Status số 4
Người ta bảo "yêu cũng phải học", ngẫm mình thì thấy, sống đến ngần này mà nhiều khi nói một câu dễ nghe với những người mình yêu thương chắc cũng khó. Hiểu nhau đấy, luôn nghĩ về nhau đấy, nhưng cũng có lúc lời chọn nói vẫn sai, cách để nói vẫn không đủ thuyết phục. Cứ nghĩ đã yêu thương thật lòng thì người ta sẽ thấy những điều mình làm xuất phát từ tình yêu thôi, không cần phải màu mè hoa lá làm gì. Thế rồi có lúc thấy cần những thứ giả lả, thảo mai, thêm bớt vào mà lại được việc, được lòng hơn những thứ thật tâm, thấy nó kỳ kỳ... Nhưng sao người trong cuộc lại vui khi nhận được những thứ như thế? Chắc mình cũng phải nghĩ lại. Có lẽ ngay cả khi yêu nhau hết lòng cũng nên chừa lại một khoảng trống chăng? - Dương Mỹ Linh (Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006)
Status số 5
Cuộc đời là những chuyến đi. Đi đâu là do mình lái. - Bảo Anh (ca sĩ)
Status số 6
Khi phụ nữ vung tay tát người đàn ông của mình, có nghĩa là trong lòng đã có một trời đau đớn dồn nén...
Khi đàn ông vung tay tát người phụ nữ của mình, có nghĩa là nỗi đau của người phụ nữ chuyển từ trong lòng sang da thịt...
Nói gì với người đàn ông bị tát hay tát? Nói "Tạm biệt".
Nói gì với người phụ nữ tát hay bị tát? Nói "Hãy mạnh mẽ"... - Tú Vi (diễn viên)
Status số 7
Đừng cường điệu hoá tình yêu. Không ai sinh ra để dành cho ai cả.
Hãy chọn một người đàn ông chân thành và kiên trì để dù bạn có "lên cơn" đến đâu anh ta cũng "bám" lấy bạn không chịu rời. Chứ không phải chọn một thứ tình yêu tưởng như ngọt ngào lãng mạn, nhưng lúc lên thì lên cao vút, lúc xuống thì xuống mất hút.
Có những thứ, có những chuyện, buộc lòng phải cần thời gian để thử thách và khẳng định. Không vội cái gì cả. Đời ăn nhau về hậu mà. - Tờ Pi (nhà văn)
Status số 8
TPP là cái gì? Là Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương, có nghĩa là 12 nước, gồm 5 nước ở bờ Đông, 7 nước bờ Tây Thái Bình Dương, cùng giao kèo một số chuyện để cùng phát triển kinh tế.
Rắc rối lằng nhằng làm chi khó hiểu quá, mấy vị kinh tế vĩ mô hãy tóm lại dùm dân đen tụi em:
(1) Tụi em cần phải chuẩn bị nuôi con gì, trồng cây gì?
(2) Tụi em cần phải chuẩn bị học hành nghề nghiệp, chuyên môn gì?
(3) Tụi em cần phải bớt ăn xài, tiêu dùng những thứ gì? ...
Cho dân đen tụi em mấy cái thông tin đơn giản vậy đi, bàn chi trên trời nghe mắc mệt à! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
Status số 9
Có những nơi trên thế giới này, thậm chí rất gần với chúng ta, một bé gái chỉ đáng giá 2 USD cho một lần quan hệ. Phụ nữ trẻ bị bán với giá 200 USD.
Ở đâu đó, người ta vẫn xem phụ nữ rất rẻ, coi thường sinh mạng, dù nó cũng được tạo ra bằng ngần đó máu xương, thịt da.
Phụ nữ, được yêu thương và bị buông bỏ. Thậm chí bị định giá, hoàn toàn do người khác.
Khi số đông xem một việc bất thường là bình thường, dần dần việc đó sẽ trở nên thật sự bình thường.
Và để quyết định cuộc đời mình, giằng giật số phận mình khỏi tay kẻ khác, đôi khi cần rất nhiều sự can đảm. Có những lúc sẽ cảm thấy rất cô đơn. Nhưng nếu ngày hôm nay cuộc đời mình, bạn không dám tự gánh vác, thì số phận bạn, giá trị bạn hết kiếp người cũng sẽ do kẻ khác định đoạt mà thôi.
Vậy nên, càng là phái yếu, càng cần dũng cảm, để mạnh lên. - Gào (nhà văn)
Status số 10
Hồi ở Mỹ, lúc đang chạy xe ngoài đường, bạn mình bảo: "Ê, chạy từ từ khúc này, hay có cảnh sát bắn tốc độ đó". Lúc đó khái niệm này vẫn còn lạ lẫm, nên mình mắt láo liên, hỏi dồn dập: "Đâu đâu, bắn tốc độ là như nào?". Bạn mình bảo: "Cảnh sát họ khôn, đứng núp trong lùm cây bắn ra, chứ ngu đâu mà đứng cho người ta biết là mình đang bắn tốc độ thì bắt được ai, chị hai?".
Về Việt Nam, thấy mọi người trên mạng suốt ngày nói cảnh sát giao thông là hèn vì:
- Đứng núp trong lùm bắn tốc độ.
- Đứng chui vô chỗ tối để canh bắt xe rẽ mà không bật xi-nhan.
Cùng một quan điểm và một cách làm, nhưng ở đất nước này thì bạn hèn, còn ở một nơi khác thì là bạn khôn. - Lâm Chu (độc giả chia sẻ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.