Status số 1
Xưa nay mình bị thị phi không ít, có cái là do mình sai lầm, có cái là do bị đặt điều, mình chả trách móc gì số phận hay các bạn cả, chỉ muốn cho các bạn hiểu quan điểm sống của mình rất rõ ràng thế này:
- Tiền bạc rất quan trọng nhưng với mình, bình an là quan trọng nhất.
- Các bạn thích thắng, thích gây ảnh hưởng, thích dìm người khác xuống đáy để các bạn cao lên một tí cũng không sao, nhưng sống cả đời với mấy trò đó thì đau đớn lắm, đừng chìm đắm trong mấy chuyện vô minh đó nữa.
- Trong mọi chuyện, lúc nào mình cũng chấp nhận phần thua thiệt về mình và ít khi đi thanh minh, vì mình biết cánh cửa này đóng sẽ luôn có cánh cửa khác ở đâu đó mở ra.
- Trong mọi cuộc chơi, lúc nào mình cũng có sẵn một cửa lùi và chuẩn bị tâm thế thua để bảo toàn tự trọng, hehe, mình có thể không chơi giỏi bằng các bạn, có thể không mưu cao kế hiểm và bất chấp mọi thứ như các bạn, nhưng chơi trò buông bỏ mình đảm bảo mình chơi giỏi hơn bất cứ ai mình từng gặp. Thật! - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)
Status số 2
Mẹ đã hy sinh suốt đời lo cho con khôn lớn, bây giờ đến lúc mẹ... tiếp tục lo cho cháu, hehe. Tôi vẫn thường cười nói nửa đùa nửa thật với mẹ: "Mẹ có nghề nuôi và dạy dỗ con rất tốt. Bằng chứng là mẹ đã 'nắn' ra được một đứa con không tệ. Thôi thì mẹ sẵn có kinh nghiệm rồi, nhờ mẹ 'nắn' luôn hai đứa cháu hộ con".
Thế là hai mẹ con phân chia phận sự, ai sở trường gì thì làm việc đó. Tôi ra đời cực khổ kiếm sống mang gạo, nước... (và lâu lâu vài thỏi vàng) về nhà chất. Mẹ ở nhà lo nội trợ và nuôi dạy hai cháu. Gia đình nhỏ bé của chúng tôi là vậy đó! Qua bao nhiêu năm tháng vẫn an lành hạnh phúc. Mẹ lúc nào cũng ở cạnh tôi chưa bao giờ rời, chưa bao giờ tôi phải hát bài "Má ơi đừng gả con xa". Mẹ là cơn gió nâng cánh cho tôi bay thật cao, thật xa, vì tôi biết dù đi tới đâu cũng có tổ ấm chờ đón tôi về.
Đừng ai cho tôi là bất hạnh vì không có chồng. Mẹ và con luôn là cột trụ chính trong đời tôi... Còn ai khác ra vào chỉ là những điểm tô phết cho đời thêm đẹp.
Cám ơn mẹ đã là tất cả của đời con! - Kỳ Duyên (MC)
Status số 3
Vào bệnh viện Nhiệt đới thăm cô sinh viên năm 3 bị viêm não mà nỗi xót xa dâng lên nghẹn họng. Mới ngày nào tóc em còn dài mướt xanh, khuôn mặt xinh xắn nhiệt huyết tham gia các hoạt động thiện nguyện của trường với nụ cười luôn nở trên môi... Rồi một ngày, bố mẹ gầy yếu ở quê bỗng nhận hung tin con gái mình lên cơn sốt co giật. Căn bệnh hoành hành phá huỷ tuổi thanh xuân của em chỉ trong vài tháng. Hôm nay tôi tới, em nằm đó bất động trong phòng cách ly, tóc cạo sát da đầu, hai khoé môi khô khốc mấp máy, không còn nghe thấy tôi nói gì nữa...
Cuộc đời này ngắn thật đấy, chỉ biết nâng niu từng phút từng giây, sống trọn từng khoảnh khắc này, vì nào có ai biết được biến cố ngày mai, ai biết được đâu là lần cuối ta đặt gót hài... - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 4
Bàn chân bước đến nơi nào, đó là tuỳ vào lý trí, lựa chọn cua mỗi người. Nhưng tất cả đều có lý do của nó, mà đúng hay sai chỉ có mình mới biết rõ. Sống thôi, cuộc sống vốn dĩ chẳng dài như chúng ta nghĩ nhưng lại không quá ngắn để vội vã. - Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Status số 5
Câu chuyện đi khám thai
Lọc cọc vào quầy đăng ký khám thai (dịch vụ) làm thủ tục.
Nhân viên tư vấn: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, tình trạng hôn nhân?
Mình: A,b,c,d... Độc thân.
Nhân viên tư vấn nhòm mặt chắc nhận ra mình, đưa cuốn sổ kêu lên lầu 2 đóng tiền. Mình đóng xong xếp hàng đến lượt luôn vì khám dịch vụ.
Bác sĩ: Lên giường đi. À quên, độc thân hả? Sao lại có bầu?
Mình: Không được hả? Thích có được không?
Bác sĩ: Thường người ta lập gia đình mới có bầu.
Mình: Có nghĩa là nếu có thì nên bỏ hoặc cưới chạy cho mệt lòi con hả?
Bác sĩ: À không! Bình thường người ta khai đã lập gia đình...
Những thành phần nhiều chuyện giống như vị bác sĩ kia và một số người cứ vào "cắn" mình không chồng mà chửa thì mình khinh lắm. Sống mà vì cái đám cưới cho bớt nhục với thiên hạ mà không hạnh phúc thì hèn hoặc thuộc dạng ăn bám, không đủ bản lĩnh đối mặt mọi vấn đề.
Công khai bố cho con thì cũng bị "cắn" rồi so sánh, giấu thì cũng bị chửi. Tốt nhất cứ sướng cho mình và vui vẻ cho mấy người xấu tính tức chơi. - Trang Trần (người mẫu)
Status số 6
Thiên hạ không nuôi bạn lớn ngày nào. Lúc bạn khổ, thiên hạ cũng không bên cạnh lo cho bạn, đau cho nỗi đau của bạn. Lúc bạn vui, thiên hạ càng không quan tâm, chưa kể là có phần ganh ghét. Vậy hà cớ gì mà bạn cứ bận tâm lo sợ chuyện thiên hạ đánh giá cuộc đời của bạn quá vậy?
Bạn phải thật bình tĩnh! Mình đây này, nếu giờ mình vẫn còn bị lo sợ thì chắc gì mình đã có cuộc sống thế này? Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ, phải thật cảm ơn một số chị em đã và đang dành cho mình sự "khắc nghiệt" khi mà hàng ngày họ không có cơ hội chui dưới gầm giường nhà mình để theo dõi... Thương lắm, cứ thế mà phán từ xa và áp đặt bản thân lên cuộc sống của người khác để thoả mãn tính thất bại của chính bản thân họ. Và mình đã loại ra được một số người tự cho là văn minh và tiếp cận cái văn hoá của xứ người.
Còn bây giờ mình đã không còn thấy tổn thương hay buồn nữa, thay vào đó là niềm chia sẻ hơn bao giờ hết đến tất cả những người đang suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì cuộc đời họ chỉ có vậy thôi bạn à! - Dương Mỹ Linh (Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh 2006)
Status số 7
Mình không am hiểu lắm về thời trang. Nhưng với mình, thời trang không chỉ cá tính, thời thượng mà còn phải phù hợp. Một bộ đầm 10.000 USD nhưng quá lòe loẹt cũng chẳng khác nào tấm rèm cửa. Một chiếc áo thun có giá 250.000, không phải hàng hiệu gì nhưng nếu biết cách phối vẫn đẹp đủ khiến người khác phải khen.
Nhìn một số bạn thi Project Runway diện xẻ tà, xẻ lưng nói thật là rất lố. Đâu nhất thiết phải làm thế để tuyên bố rằng: "Tôi thích vậy đó. Thời trang của tôi vậy đó". Tại sao vẫn có nhiều bạn gay chẳng cần làm thế nhưng họ vẫn đẹp, vẫn phong cách? Bạn mặc gì là quyền của bạn. Quần áo không làm nên bản chất con người, nhưng đó là vẻ ngoài thể hiện sự tôn trọng dành cho người khác và dành cho giới tính của bạn. - Phúc Hiếu Võ (blogger)
Status số 8
Chúng ta vẫn thường nghe đâu đó: "Giáo sư này, tiến sĩ nọ ngu bỏ xừ!" và gật gù "Đúng, đúng". Ấy vậy mà khi có cô Hoa hậu nào lỡ "học dốt" thì lại nhao nhao phê phán: "Học dốt vậy mà cũng là Hoa hậu!". Đến đây thì tự thấy ngu lắm, không hiểu nổi: Chúng ta chấp nhận tiến sĩ ngu chứ không chấp nhận Hoa hậu dốt? Có ai chỉ dùm cho tui bớt ngu đi không? - Trình Tuấn (lập trình viên)
Status số 9
Rất nhiều bạn hỏi tôi về các ý tưởng khởi nghiệp, nhiều cái rất hay nhưng có những cái bị sai lầm chết người. Điều đó cần lưu ý!
Các ý tưởng đều đi từ sự phát hiện các nhu cầu của người tiêu dùng, ví dụ như: giúp việc nhà, đưa đón con, đi chợ dùm, chở ông xỉn về nhà, giới thiệu hẹn khám bệnh, không khí trong lành, thức ăn sạch 100%...
Vấn đề quan trọng là người tiêu dùng chấp nhận bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cái nhu cầu đó! Họ chỉ trả thêm 30.000 đồng cho việc đi chợ dùm, rẻ bằng xe ôm cho việc đưa ông nhậu, thêm 10.000 cho việc hẹn bệnh, 5.000 cho hít không khí sạch... mà thôi. Và với chi phí họ chấp nhận bỏ ra đó, chúng ta không đủ lợi nhuận để triển khai thực hiện việc cung cấp.
Vì thế, hãy luôn nhớ, phát hiện nhu cầu hay thì chưa đủ, mà phải xem nhu cầu đó được chấp nhận với giá bao nhiêu. Nhảy vô làm bậy rồi thắc mắc là sao thất bại! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
Status số 10
"Ngày tao học lái xe, tao nghĩ tao sẽ đặt chân lên sáu mươi mấy tỉnh thành của đất nước Việt Nam này thì tao làm được rồi.
Ngày tao bắt đầu chạy xe, tao nghĩ tao sẽ xuyên Việt thì tao đã làm mấy cái xuyên Việt rồi.
Ngày tao cưới vợ, tao muốn vợ con tao có nhà lầu, có xe hơi để không phải đi xe máy, tao cũng làm được rồi.
Giờ tao bảo tao muốn leo Fansipan thì tao phải làm được. Làm người thì phải có ước mơ. Chứ cứ bảo 'làm thế nào được' thì cả đời chả làm được cái gì".
Trích câu chuyện ông chủ chỗ mình làm thêm vừa nói trưa nay. Mình kể việc mình đi leo Fansipan. 2 hôm trước ông ấy hỏi đăng ký như nào, tối mai ông ấy đi luôn (ông ấy tập chạy nửa tháng nay rồi).
Ông ấy uống rượu nhiều nhưng lại cực khoẻ. Từng chạy xe khách rồi giờ là mở nhà hàng. Tay không lên Hà Nội lập nghiệp, chả con ông cháu cha gì... Ước mơ tiếp theo của ông là đi hết Đông Nam Á thì ông đã đi được 4-5 nước rồi (đưa cả vợ con đi cùng). Mình cực kỳ hâm mộ! - Nguyễn Long (độc giả Chơi blog chia sẻ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.