Status số 1
Một cách chủ quan, vài tháng về Việt Nam, mắt chữ O mồm chữ A, nhìn thêm được một số góc cạnh thú vị của xã hội xung quanh như sau:
1. Nếu muốn thành công thì phải lập lờ, đen trắng không rõ ràng, lấp liếm cho qua, đẩy việc cho người khác.
2. Làm người tốt là điều đáng chê trách, không nên một chút nào.
3. Nếu cố tình làm người tốt thì sẽ bị lợi dụng cả về sức lực lẫn tinh thần.
4. Mọi người ngoài mặt cười thật tươi, sau lưng thì khác hẳn.
5. Khoảng cách giữa tử tế và bỉ ổi chỉ trong một cái chớp mắt.
Cuộc đời như ván poker, cách đánh bài, kiểu cách hành xử chỉ ra ngay người đó thuộc dạng nào. Dù ghét đối thủ tới đâu, hãy tôn trọng cách chơi của họ. - Huỳnh Minh Thuỷ (ca sĩ)
Status số 2
Trên đời, ngoài cha mình ra thì chắc hiếm ai như anh này. Con người gì mà chẳng bao giờ biết ghét hay giận ai, dù cho người kia có chửi, làm nhục hay cố tình hại bạn ấy lên bờ xuống ruộng... Còn mình thì thù dai lắm nhé, đã giận ai thì giận suốt đời như thể cánh cửa đã đóng rồi thì vĩnh viễn không mở ra được, phải nói là siêu lỳ...
Bạn ấy bảo là "Ở đời sống được mấy tí đâu mà, lo sống cho vui vẻ đi, hơi sức đâu mà ghét, mà giận". Mình tập hoài chưa được, giống như tha thứ là có lỗi với bản thân ấy. Đúng là... "tánh kỳ". - Thủy Tiên (ca sĩ)
Status số 3
Hôm nay đi trên đường thấy một bác nông dân chở đào đi bán, xung quanh thì rất đông người đỗ xe lại mua. Bước gần tới xe chở đào thì đúng là ngộ độc bởi thứ âm thanh nhanh như gió của mấy cô chú, anh chị mua đào mặc cả từng đồng một, mà nhìn mặt bác nông dân hoang mang trông đến tội.
Chuyện mặc cả là hết sức bình thường, nhưng văn hoá mặc cả thì xem ra ít người để ý. Chưa khi nào mình thương người nông dân như năm nay, cả một cây đào to, tán rộng, đẹp và rất nhiều nụ bán giá 100.000 đồng. Vậy cả năm qua họ tốn bao công sức chăm bón thì lời thế nào nhỉ?
Trước mắt mình là sự ganh đua từng đồng của một anh trông rất trí thức bước xuống từ xe Camry, phía gần thì một chị giọng đanh như thép nói với bác nông dân (bằng tuổi cha, mẹ) với giọng rất hỗn hào, chợ búa… Và còn một đám đông bủa vây mặc cả từng đồng dù giá đã rất rẻ mạt và cũng mặc kệ sự giải thích của người bán hàng. Duy nhất, chỉ có một cụ ông tóc bạc trắng đi bộ đã mua cây đào với giá hợp lý nhất và nói một câu khiến cả đám đông lặng đi: "Các cô chú các chú ở nhà ấm quen rồi, ăn uống ngon quen rồi, đâu biết để ra được một cây đào tử tế mất công thế nào? Giá như các cô các chú nhịn ăn một bữa, nhịn đàm đúm với bạn bè hay hạn chế một cuộc vui ở công ty để mua cây đào ủng hộ người nông dân với giá hợp lý chẳng sẽ là ủng hộ có tâm nhất sao? Đừng có đi từ thiện khắp đây khắp đó trong khi kỳ kèo từng đồng một, đúng là chẳng làm sao, phải không?".
Đây là câu chuyện mà chiều này mình thấy và nó cũng khiến mình nghĩ một chút, đôi khi con người ta sống hơi ích kỷ và sợ bị "thiệt" nhiều hơn là cho đi. Ai cũng có một sự ích kỷ nhưng nếu cuộc sống biết cho đi thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều. - Nguyễn Trần Trung Quân (ca sĩ)
Status số 4
Đồng tiền có thể đổi trắng thay đen, nhưng mình tin vẫn sẽ có rất nhiều ngòi viết, rất nhiều cái đầu đủ tinh tường, đủ ấm áp tình người đứng về phía bạn, hiểu được nỗi đau mà bạn đang phải chịu đựng.
Để trở thành một người giàu, người tốt "trên hình ảnh", thời buổi này quá dễ. Tiền nhiều hay ít, thật giả không cần biết, chỉ cần vài tấm hình kiểu "chứng minh" là đã có khối người ca tụng ngưỡng mộ và che mờ được nhiều thứ.
Có thể bạn không nhiều tiền bằng họ, nhưng những điều bạn đang có và nhân cách con người bạn, tôi và rất nhiều người cảm nhận bạn hơn hẳn. Bạn sống như thế nào sẽ được như thế ấy, hãy cố gắng lên và đừng đau khi đọc những lời lẽ trong các bài báo.
Người này nhiều tiền sẽ có người khác nhiều hơn, người nọ quyền lực cũng sẽ có kẻ khác quyền lực hơn, mà tiền bạc danh vọng thì phù du lắm, không lo đâu Lê Phương nhé. "Sống có đức mặc sức mà ăn". Bản thân tôi đã chứng kiến rất nhiều con người gặt quả đắng khi gieo trồng nhân đắng! Bạn không cần nói nhiều, gương mặt và cách sống lâu nay của bạn đã nói lên tất cả.
Tôi chúc bạn và con trai bình yên, hạnh phúc vì bạn xứng đáng có được điều đó. - Vy Oanh (ca sĩ)
(Ca sĩ Vy Oanh ủng hộ diễn viên Lê Phương khi chứng kiến những ồn ào về chuyện gia đình giữa cô và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan).
Status số 5
Trên mạng dạo này cứ có mấy bài, đảm bảo của đàn bà con gái viết. Nào là, đại loại: Hãy yêu cô gái biết làm bánh, hãy yêu phụ nữ biết nấu ăn, hãy yêu cô nàng chân ngắn, hãy yêu cô bé ngực nhỏ. Hãy này hãy nọ. Nghe phát chán.
Thế bây giờ người yêu mình không biết làm bánh, không biết nấu ăn, ngực to, chân dài, thì không nên yêu tiếp nữa hay như thế nào?
Hãy yêu cô gái luôn sống là chính mình ấy. Đừng đi xúi bậy. Cô ấy không biết làm bánh mà cô ấy yêu mình, mua bánh cho mình ăn, là mình cũng có phúc rồi. Đừng đòi hỏi. - Gào (nhà văn)
Status số 6
Đêm, em vẫn cười. Bởi nếu không cười, em sẽ lại không phải là em... Cuộc sống vốn đã lắm điều không lương thiện, kiếm được một nụ cười chẳng dễ chút nào em nhỉ. Có đôi khi em khó xử, em không muốn nhưng em vẫn cứ phải tiếp tục làm theo cách của mình. Có nhiều khi em muốn lặng, muốn trốn đi đâu đó mà em nào có được bình yên. Thôi thì khi định mệnh của em là đụng vào thứ gì thì bị soi mói thứ ấy thì hãy để nó trở thành kẻ thân thiết với mình và cứ đối xử tử tế với nó thôi. Em cũng có lúc chưa đúng và em phải học hỏi để trở thành người không sứt mẻ kiến thức, em nhé. - Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Status số 7
Mình nghĩ là Hồng Sơn nói đúng. Người ta chỉ đưa những cái tên vào danh sách bình chọn cho cầu thủ xuất sắc, dù là ở bất cứ giải nào, hay nước nào, khi những người được chọn có những đóng góp nhất định và được thừa nhận, ở mức độ thành tích cá nhân và tập thể. Đưa ngay những cái tên này vào danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2014 có thể gia tăng thêm sức ép cho họ và sức ép ấy thậm chí có thể làm hại đến tài năng của họ... - Trương Anh Ngọc (nhà báo)
(Nhà báo Trương Anh Ngọc lên tiếng sau khi đọc bài phỏng vấn thủ môn Dương Hồng Sơn với nội dung "Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh chưa đủ khả năng giành Quả bóng vàng").
Status số 8
Sex chỉ là nhu cầu tâm sinh lý bình thường của con người, như ăn khi đói, uống khi khát thôi. Tại sao cứ mỗi lần phụ nữ liên quan đến vấn đề này (như không còn trinh tiết, có nhiều bạn trai, thôi chồng, nhiều đời chồng, có thai trước hôn nhân..., thậm chí là bị phát hiện đi mua bao cao su, sex toy, xem phim cấp 3, thủ dâm... lại bị dư luận xung quanh vùi dập, dùng những từ ngữ tục tĩu để nói và bị xem thường thế? Phụ nữ cũng là người, tại sao đàn ông chúng ta như thế thì không sao, phụ nữ lại bị kỳ thị thế? Thậm chí có những phụ nữ lại không thông cảm với nhau mà còn xem thường những người có tình trạng như vậy, đến khi rơi vào cảnh đó mới mong thiên hạ đồng cảm... Bó tay! - Hiếu Trung Nguyễn (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 9
Đúng! Giết chết 1.000 con mèo ngay lập tức là hành động dã man, không có trái tim, không có lòng thương cảm, nghe tới đã thấy khủng khiếp, ghê rợn. Tuy nhiên, bạn cứ bình tĩnh suy nghĩ đi, khoan vội la làng chửi rủa, khoan vội quy chụp rằng "cả thế giới sốc" vì Việt Nam dã man.
1. Đây là chuyến vận chuyển lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc, ai có thể cam đoan trên chuyến hàng này không có gì mờ ám? Ai dám đảm bảo rằng toàn bộ số mèo trên chuyến xe này là bị trộm từ chủ, chứ không phải trà trộn hay có một sự sắp đặt nào đằng sau ?
2. Trong quá trình vận chuyển, rất nhiều mèo đã chết trên xe, điều này chứng tỏ rằng trong chuyến xe này đầy rẫy bệnh tật và xác chết động vật ôi thiu lâu ngày, ai dám khẳng định không có những mầm mống bệnh mà chả ai dám khẳng định là bệnh gì, mới hay cũ, chữa được hay không?
3. Các bạn thế giới lên tiếng hỗ trợ chăm sóc ăn uống, thuốc men, điều trị bệnh cho các chú mèo này, thế nhỡ như dịch bệnh bùng phát, bạn diễn viên nổi tiếng thế giới nào đó tuyên bố hỗ trợ, có qua tận nơi, nhận một em về nhà nuôi cho bổ phổi hay không?
4. Tình yêu động vật là đúng, nhưng nó phải xếp sau khi đứng cùng với an toàn tính mạng và sức khỏe con người.
Nếu bạn từng xem bộ phim Đại dịch cúm của Hàn Quốc, thì cũng sẽ có thể tưởng tượng được phần nào sự nguy hiểm của dịch bệnh. Khi có dấu hiệu của dịch bệnh, thì mạng người còn phải hủy diệt, chứ không riêng gì động vật nói chung và mèo nói riêng.
Nội cái việc mở xe hàng này ra, phân loại mèo khỏe - mèo bệnh đã là một việc làm không thể đảm bảo 100% suôn sẻ đối với điều kiện y tế của Việt Nam, chưa kể y tế cũng chả dư nhân lực để làm việc đó. Cho nên, dù đau lòng nhưng tôi ủng hộ việc phải tiêu hủy 1.000 sinh linh này, vấn đề là làm thế nào cho nhanh-gọn-lẹ và bớt đau đớn cho mấy em mèo thôi. - Huy Quang Tran (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 10
Nhiều ba mẹ thường nói con mình khó dạy. Sáng nay đi cafe, thấy có cô bé giựt nguyên cái cây trong chậu của quán làm đồ chơi, nhân viên thấy la làng lên, còn bố của con bé thì cười cười nhắc con vài câu cho có lệ. Tối qua đi ăn cơm, cũng một ông bố và hai chị em gái quậy tưng bừng. Chị giành đồ chơi của em, chọc em khóc, em tốc váy chị giữa quán, đĩa cơm gần 1 tiếng vẫn còn quá nửa. Ông bố thì lướt điện thoại, lâu lâu quay qua nhắc con: "Ăn đi". - Vân An Đào ( phóng viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.