Status số 1
"Đây là xã hội chứ không phải cái bậc thang để xem ai leo cao hơn. Ai cũng muốn chứng tỏ, ai cũng muốn là người đúng, ai cũng muốn người khác nể sợ mình mà quên mất rằng sự nể trọng mình có từ người khác mới là điều thiết thực". - Kimmese (ca sĩ)
Status số 2
"Hạnh phúc khi thấy hình ảnh của mình tràn ngập trên các tạp chí danh tiếng! Đi diễn, ai cũng hỏi: 'Bạn là người Trung Quốc à?'. Mình trả lời: 'Không! Tôi là người Việt Nam', và họ rất bất ngờ vì chưa bao giờ hoặc hiếm khi thấy người mẫu Việt Nam ở đây.
Tuy khái niệm đó còn mơ hồ nhưng dần dần những người ở đây sẽ phải thay đổi suy nghĩ để biết rằng người mẫu châu Á không phải chỉ có Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản mà có cả Việt Nam nữa!
Giờ chúng tôi có thể đi một vài người nhưng sau này chúng tôi sẽ đi cả đoàn người để 'xâm chiếm' vùng đất này. Chờ đó!". - Hoàng Thùy (người mẫu)

Hoàng Thùy mở màn show Haizhen Wang thuộc Tuần lễ thời trang London Thu đông 2014.
Status số 3
"Cái gì là của mình, không giữ thì thành của người. Thế thôi!". - Tường Vi (diễn viên)
Status số 4
"Ngưỡng mộ nhất trên đời là những người phụ nữ có vòng tay đủ ấm để giữ lửa gia đình, và công việc chính không phải là xông pha trận mạc bạc mặt vì tiền. Chẳng có người chồng nào bỏ vợ, chỉ có những con thiêu thân của nợ lao vào những chỗ bỏng da cháy thịt để rồi tự liếm láp vết thương một mình... Đàn bà đang có gia đình mà cặp bồ thì cũng sẽ phát rồ và mất hết lý trí vì những chiếc lưỡi không xương của những gã họ Sở họ Hứa bốn phương. Kiếp sau nguyện làm đàn ông, nguyện làm đàn ông!". - Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 5
"Những thứ chúng ta không có hoặc không đạt được thì chúng ta thường cho rằng nó rất đẹp và rất hay. Nhưng sự thật chúng ta có suy nghĩ như vậy là vì chưa từng tiếp xúc hoặc tiếp xúc với nó quá ít, chưa đủ thời gian để hiểu hết về nó một cách sâu sắc. Rồi từ đó tự mình vẽ ra một hình ảnh thật đẹp về nó... Nhưng nếu một ngày bỗng nhiên được sở hữu nó, bạn sẽ nhận ra những thứ đó cũng bình thường và không hề lung linh như mình từng nghĩ". - Nguyễn Hồng Thuận (nhạc sĩ)
Status số 6
"Viết cho những cô gái đau khổ vì yêu: Đừng níu kéo hay cố gắng nắm giữ nếu tình yêu trở nên nặng nề miễn cưỡng! Vì nếu người ta yêu bạn, không bao giờ người ta làm bạn đau khổ thế đâu. Mà một khi người đàn ông không màng đến sự đau thương của bạn thì tình yêu đó chết rồi. Níu làm gì. Vứt đi! Hãy cố vui lên mà sống, cố nhìn xuyên sự thật đau thương rồi rũ bùn đứng dậy. Vì bạn không thương mình thì chẳng ai thương bạn đâu!". - Xuân Lan (người mẫu)

Siêu mẫu Xuân Lan.
Status số 7
"Thường thì khi một ai đó đang rất thành công nói với mọi người rằng mình là một kẻ may mắn thì có lẽ người ấy đang tìm cách giấu đi một phần của sự thật: Họ không muốn nhen lên trong người khác sự đố kỵ.
Bản thân họ hiểu rằng, nếu không nỗ lực, không bươn chải, không hứng chịu những thất bại để rồi từ đó đứng dậy đi đến thành công, thì họ không bao giờ có được hôm nay. Nhưng có rất nhiều người, khi nhìn vào thành công của người đó, luôn nghĩ một cách đơn giản là anh/ chị này chỉ là những kẻ ăn may không hơn không kém, và họ không công nhận người ấy.
Chẳng có may mắn nào rơi vào đầu những kẻ không xứng đáng có được nó. Cũng chẳng có vận may nào rớt xuống những ai không vận động (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ đó) và luôn mong cho người khác thất bại chỉ vì họ chưa hơn được ai trong cuộc đời..". - Trương Anh Ngọc (bình luận viên bóng đá)
Status số 8
"Có đôi khi, chúng ta phải im miệng lại, dẹp bỏ kiêu ngạo đi, thừa nhận chính mình đã làm sai. Đây không phải là chấp nhận chịu thua mà chính là trưởng thành". - Candy Vohieuphuc (blogger)
Status số 9
"Hôm nay vật vã với tiếng la hét của con, chợt rút ra được nhiều điều:
- Chúng ta luôn nghĩ rằng mình hiểu con muốn gì, đó là chúng ta nghĩ...
- Chúng ta luôn nghĩ việc mình làm là tốt nhất cho con, đó là chúng ta nghĩ...
- Chúng ta luôn cố tìm mọi cách bảo vệ con, chúng ta cho rằng như thế là đúng...
- Chúng ta cho con sự lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất, chúng ta cho rằng như thế là đúng...
- Bằng kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm của người đi trước, chúng ta luôn hướng con cái đến việc không mắc sai lầm nào trong cuộc đời, chúng ta cho rằng như thế là đúng...
- Chúng ta cũng bắt buộc bản thân thường xuyên tấn công tinh thần (chửi mắng, la hét, nói nặng lời, hoặc 'mẹ chỉ có mình con, ba không thể trông cậy vào ai khác, mày mà làm thế là mẹ chết ngay đây con ạ'...). Cho rằng đôi khi tấn công thể xác con cái chỉ để tốt hơn cho trẻ, đó là chúng ta nghĩ...
Chúng ta nghĩ nhiều quá... Cha mẹ không bao giờ muốn làm con cái đau, muốn nhìn thấy con khóc, nhưng đôi khi chính chúng ta là thủ phạm!
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều không thể lựa chọn cha mẹ cho mình (nếu có thể, chắc chúng nó tranh nhau làm con trong nhà Bill Gates rồi). Vậy hãy nên để chúng tự chọn lấy cuộc sống và suy nghĩ cho riêng mình. Chỉ có chúng mới sống cuộc đời của chúng, tận hưởng hay chịu đựng nó và ở lại tới cuối con đường chứ không phải là chúng ta - các bậc làm cha, làm mẹ". - Bò Xinh (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 10
"Chữ duyên mang đến sự gặp gỡ, nhưng chính chúng ta mới quyết định kết quả cuối cùng của mối quan hệ ấy. Nhiều người lầm tưởng những cuộc nói chuyện soi mói, lợi dụng và bộc toạc là sẻ chia. Họ đã lầm. Đó chỉ là trao đổi thông tin khi còn giá trị, đến khi mất giá thì bị 'đá bay' không chút tiếc thương. Đau thay, ít người nhận ra được điều này". - Anh Tuấn Anh (phóng viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.