Status số 1
"Lau nhà, cùng mẹ chuẩn bị cơm tất niên, bày ban thờ, dọn phòng, rửa bát... Và bây giờ ngồi xếp mứt Tết, hướng dương, hạt bí ra khay. Cảm giác này thật thân thương... Dù Tết năm nay không có con trai ở bên nhưng mình vẫn tin đó là một quyết định đúng đắn. Cả năm mình đã giữ con bên mình, ngày Tết cũng nên để con sum vầy với họ hàng nguồn cội bên nội. Con ở trong ấy thật ngoan, nghe lời bố và ông bà nội con nhé. Mong cả nhà bên ấy đón Tết thật vui và ấm cúng. Mẹ ở ngoài này cũng sẽ như vậy... Mẹ luôn yêu con. Hôn con!". - Thanh Vân (MC truyền hình)
Status số 2
"Gửi các bạn yêu mến Táo Quân!
Vậy là Táo Quân đã chiếu sau bao ngày mong chờ đón đợi. Là một trong những thành phần tham gia, tôi chứng kiến được sự vật vã trăn trở của bộ phận biên kịch và đặc biệt là đạo diễn Đỗ Thanh Hải để đáp ứng được sự kỳ vọng của gần 100 triệu người Việt Nam trên toàn thế giới. Chúng tôi biết rằng cuộc sống của chúng ta còn quá nghèo và tồn đọng rất nhiều bất công trong xã hội. Chúng tôi cũng biết rằng những bức xúc trong Táo Quân được diễn ra không có ranh giới của kẻ giàu hay người nghèo bởi tất cả đều đăm đắm nhìn vào màn hình như một liệu pháp tâm lý giải toả đi những ẩn ức trong cuộc sống hàng ngày mà không phải lúc nào cũng được nói ra thoải mái như vậy.
Táo Quân năm nay, dưới góc độ một người xem, tôi thấy khá hay và cực kỳ sâu sắc bởi đã động tới "Ngọc Hoàng" một cách khéo léo dưới dạng một anh giữ xe. Và rất nhiều suy nghĩ được gài cắm nếu chúng ta muốn xem lại chính mình. Một vài bạn trông đợi một bản diễn với nhiều tình huống gây cười dễ dãi chắc không đồng ý với quan điểm này. Dù sao, những người làm nên Táo Quân năm nay cũng đã bạc tóc trong nhiều đêm thức trắng. Và chúng ta cùng cảm ơn tất cả vì sự cố gắng đó"! - Chí Trung (nghệ sĩ)
Status số 3
"Yêu nhau, càng nhiều điểm khác biệt càng thấy hấp dẫn nhau, gây tò mò về nhau. Nhưng, theo thời gian, rũ bỏ tất cả những điều ấy, còn lại bản chất con người, cả hai phải giống hoặc tương trợ cho nhau. Có vậy mới càng yêu càng thấy vui, càng muốn hướng về tương lai lâu dài cùng nhau". - Vũ Cát Tường (ca sĩ)
Status số 4
"Con gái yêu quý của mẹ. Mẹ nhớ 30 Tết năm ngoái mẹ vác bụng bầu to đùng nào là gói bánh chưng, bó giò, trồng cây, làm vườn, trang trí nhà cửa, những mong con gái yêu ở trong bụng cũng cảm nhận được hương vị Tết truyền thống. Đến năm nay thì công chúa của mẹ đã được gần 11 tháng rồi, mẹ đã được cùng con trang trí nhà cửa thật tươi sắc để cùng đón giao thừa. Tết này của mẹ thật vô cùng đặc biệt khi có thêm cô công chúa siêu quậy mang nhiều niềm vui tiếng cười đến cho cả nhà. Mẹ sẽ luôn cố gắng để con hưởng được trọn vẹn nhất tất cả những hương vị Tết cổ truyền, con yêu nhé.
Năm mới cầu chúc con yêu của cha mẹ hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hiếu thảo, hiền lành, thông minh, xinh đẹp nhỉ (ha ha, mẹ chúc tham dễ sợ, có bao nhiêu điều tốt tiện thể xin hết luôn)". - Vũ Thu Phương (cựu người mẫu)
Status số 5
"Chúng ta thường dành nửa phần đời còn lại để thỉnh thoảng nhớ đến quay quắt những chuyện, những người đã đi qua đời ta mang đầy nuối tiếc, dù đau nhưng đẹp. Ừ, tại vì chúng ta chưa đi tiếp phần đường còn lại đã gãy gánh rồi, nếu đi hết đến chia ly liệu chúng ta có còn nhớ đến họ trìu mến nữa không? Hay ước gì họ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời ta? Tại sao phải thương nhớ một người trong lòng không có ta? Chắc vì phụ nữ thường ngu ngốc hơn đàn ông ở chỗ đó!". - Yến Phương (bạn gái Lam Trường)
Status số 6
"Sáng mùng 1, ngồi xem lại những hình ảnh của năm cũ và hồi hộp chờ đón bức tranh chắc sẽ muôn màu của năm mới.
Một vòng ngoài đường thấy vắng vẻ, mọi thứ như chậm lại. Cái mà ta hay mong mỏi mỗi khi đường phố chật chội, mới đó hình ảnh ngắm pháo hoa đêm qua giờ đã là kỷ niệm của năm cũ. Thế mới thấy thời gian cứ trôi, ta cũng phải trôi theo nó, trôi nhanh vội vã...
Chúc cho tất cả mọi người luôn có cảm giác bình an trong cuộc sống có nhiều bất an như bây giờ. Chúc cho tất cả những ước mơ là động lực để mọi người cố gắng trong công việc. Chúc cho những cô đơn ấy sẽ luôn ngự trị để yêu thêm khoảnh khắc có đôi". - Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Status số 7
"Các bạn bức xúc vì được thưởng Tết bằng sản phẩm, bằng tương ớt, quần đùi, cổ phiếu... và đem giễu cợt, đàm tiếu trên Facebook. Tôi lại viết để chê các bạn, cho dù các bạn không vui.
(1) Thưởng không là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, không bắt buộc phải thưởng, chỉ thưởng khi doanh nghiệp có lợi nhuận. Các bạn không bao giờ chịu hiểu điều này, tôi chê.
(2) Khi chủ doanh nghiệp gặp khó khăn, thay vì không thưởng, họ đã cố gắng thưởng bằng những gì có thể. Đáng lý các bạn phải cảm ơn điều đó, ngược lại các bạn lại gièm pha, tôi chê.
(3) Doanh nghiệp là do các bạn làm, nếu không có lợi nhuận, các bạn không hề nghĩ đến trách nhiệm to lớn thuộc về các bạn, mà chỉ lo đòi hỏi, tôi lại chê.
(4) Chủ doanh nghiệp là người tạo nên công ăn việc làm cho bạn, để bạn có lương nuôi vợ nuôi con, nhưng các bạn luôn nghĩ họ bóc lột bạn, họ giàu có và bạn luôn ghét họ, bạn không công bằng, tôi lại chê tiếp.
(5) Nếu các bạn không yêu doanh nghiệp mình thì công ty bạn mãi nghèo và bạn mãi không khá. Nếu bạn cứ mãi ghét người giàu thì bạn rất khó trở nên giàu giống họ. Các bạn không nhận ra điều đó, tôi lại chê". - Anh Tư Sang (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 8
"Ký sự đón giao thừa Hà Nội.
Nhận xét đầu tiên là người Hà Nội đẹp. Sống và học tập ở trên này hơn 5 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được nét đẹp của người Hà Nội. Đường phố đông, nhưng không bon chen, không xô bồ. Người ta không ai vượt đèn đỏ dù chẳng có công an và đường trái chiều thì vắng tanh. Khi xe lỡ va quệt nhau, họ không ầm ĩ mà cúi đầu xin lỗi nhau, rồi còn chúc nhau năm mới.
Trẻ con Hà Nội xúng xính với những bộ đồ cũng thật đẹp, rất hồn nhiên nhưng cũng rất lẽ phép, kể cả với những người chưa gặp như mình. Con gái Hà Nội đẹp, một cái đẹp thật quý phái, nhưng cũng rất bình dị, không xa vời, kiêu kỳ". - Shiroi Keyyuki (lập trình viên)
Status số 9
"Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn, chỉ có bản thân bạn mà thôi. Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ một ai". - Anh Tuấn Anh (phóng viên)
Status số 10
"Bây giờ mình đã hiểu Tết là gì. Đó là:
- Tết là dịp xài tiền nhiều nhất.
- Tết là dịp mua hoa quả, bánh kẹo, đồ ăn nhiều nhất.
- Tết là dịp tăng giá nhiều nhất mà không sợ bị chửi.
- Tết là dịp mọi người ăn mặc đẹp nhất.
- Tết là dịp đánh bài nhiều nhất.- Tết là dịp kẹt xe nhiều nhất.
- Tết là dịp mọi người chúc nhau nhiều nhất". - Candy Vohieuphuc (blogger)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.