Status số 1
"Ngày cuối cùng của năm cũ - một năm vất vả tìm bình yên giữa những sóng gió.
Một cô gái tuổi đôi mươi như mình vẫn hay được hỏi: 'Ra trường chưa?', 'Đi làm chưa?', 'Có chồng chưa?'. Hoặc gần gũi hơn thì đồng nghiệp hỏi: 'Có đóng phim gì sắp tới không?', 'Có dự án gì không?'. Khó ai hiểu được mục tiêu sống của mình trong năm nay chỉ đơn giản là cầu bình yên. Mà có được nó nghĩa là đã thành công .
Tạm biệt năm 2013 đầy ấn tượng và ý nghĩa của mình!". - Midu (diễn viên)
Status số 2
"Phụ nữ đẹp dễ bị rơi vào những mối quan hệ phức tạp. Họ cần phải tỉnh táo để nhận biết rằng việc họ được đàn ông yêu quý, tôn thờ liệu có sẽ tiếp tục diễn ra nếu họ không còn đẹp nữa? Họ cũng cần phải tỉnh táo để hiểu được cuộc sống gia đình không thể lúc nào cũng tươi mới như thuở chưa kết hôn. Họ cần phải hiểu rằng các ông chồng không còn quan tâm nhiều đến vợ, không còn lãng mạn là vì phải lo cày kiếm tiền để cho họ được... đẹp, để họ được tán tỉnh bởi những người đàn ông khác.
Thế mà phụ nữ luôn ngu ngốc và nhẹ dạ! Nhiều người đã phải trả giá quá đắt cho sự nhẹ dạ đó của mình bằng việc đánh mất đi cái hạnh phúc thật đáng quý mà mình đang có". - Thanh Thúy (diễn viên)

Diễn viên Thanh Thúy.
Status số 3
"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2013. Tạm biệt một năm có lẽ phải nói là quá thành công về mọi mặt của mình. Đầu tiên là sự có mặt của con gái yêu, điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ba. 1 năm thi đấu thành công ở V-leage cũng như ở môi trường mới Nhật Bản. Năm cũ qua đi để năm mới mang đến nhiều cơ hội mới, thành công mới. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi, chia sẻ và động viên. Chúc bóng đá Việt Nam năm mới thành công hơn. Chúc mọi người năm mới thắng lợi mới, thành công và nhiều sức khoẻ". - Công Vinh (cầu thủ)
Status số 4
"Đi thì bị nói là ham tiền, ở lại thì bị cho là đánh bóng, PR, thiếu tầm nhìn, thiếu khả năng, gây thất vọng... Dư luận khắc nghiệt quá! Trong cuộc đời này đúng là mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó, nhưng không ai có thể là họ, ở trong hoàn cảnh họ của để hiểu được 'vì sao' ". - Thủy Tiên (ca sĩ)
Status số 5
"Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung. Ở bên một ai đó không chỉ là số phận mà còn là hạnh phúc ngọt ngào!". - Đan Lê (MC truyền hình)
Status số 6
"Người ta nói lớn khôn, nhưng nhiều người 'lớn' mà không có khôn, cũng như nhiều người có học mà không có văn hoá. Mỗi ngày phải tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, càng phải vận dụng triệt để câu nói bữa đi chùa được dạy: 'Đừng mong thay đổi bản tính của người khác mà hãy thay đổi cái tâm khó chịu của mình'. Bởi vậy, dù người ta thế nào thì hãy đừng bực mình, khó chịu làm gì. Tất cả mọi thứ đều có luật nhân quả. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Người hại không bằng trời hại. Sống đơn giản cho đời thanh thản". - Minh Hà (vợ ca sĩ Lý Hải)

Minh Hà.
Status số 7
"Lương tháng chưa đầy 3 triệu, vậy mà thằng bé làm bảo vệ vừa gọi điện khoe năm rồi để dành được 21 triệu đồng. Tất nhiên để có được thành quả trên nó phải sống khắc khổ. Thêm nữa nó may mắn không bệnh và chưa có vợ con để lo. Nhưng từ đó mới thấy, nếu không khéo chi tiêu hoặc phung phí hoặc không biết để dành thì dù làm tháng 10 triệu, 20 triệu, thậm chí 50 triệu, tiền tích lũy cũng chưa chắc bằng một anh công nhân". - Trueman Vn (phóng viên)
Status số 8
"Không hề nói xấu:
Đắn đo mất mấy ngày kể từ khi ở Cuba về. Hạ cánh, cả nhà vui vẻ rời sân bay, háo hức về nhà. Đi qua trạm soát vé ở sân bay, mình vui vẻ mở cửa trả tiền, xởi lởi cảm ơn chị bán vé. Không nhận được phản hồi gì. Mình chưng hửng lái xe đi. Tâm sự với vợ: 'Bên kia' Ecuador cũng như Cuba, có nước giàu, có nước nghèo hơn mình, nhưng mỗi lần làm gì thì mọi người cảm ơn nhau rối rít. Nào là chúc ngày tốt lành, bạn thật đáng yêu, Chúa phù hộ bạn, Chúa sẽ trả ơn bạn...
Vợ chưa kịp nói gì thì đến trạm thu phí đường Thăng Long. 'Chào chị'. Im lặng. Mình đưa tờ tiền ra, chị bán vé hỏi: 'Có tờ 5.000 không?'. Mình trả lời: 'Không chị ạ, chị không có à?'. Vẫn im lặng, đưa tờ tiền lẻ ra trả lại, thậm chí không thèm nhìn mình. Mình tiếp (như ở nước ngoài): 'Cảm ơn chị nhé'. Vẫn im lặng. Chẳng nhẽ mình lại cho câu: 'Chúa sẽ trả ơn này cho chị' ". - Trần Quang Minh (biên tập viên truyền hình)
Status số 9
"Bây giờ, con nhà giàu vượt sướng mới là đáng phục!...
Nghĩ mà xem, bạn là con nhà chả có gì, vỏn vẹn mỗi cái 'điều kiện', bạn sẽ như thế nào? Bao nhiêu là cám dỗ bao vây 'con trẻ nhà giàu': shopping, du lịch, bar pub, chơi bời... Nhiều nhiều lắm! Với tay cái là có! Chả cần học hành gì, tiền tiêu cả đời chả hết. Động lực ở đâu? Bạn chỉ cần xin tiền mua vài cái nhà, hàng tháng đi lấy tiền thuê là ấm vào thân, học làm quái gì? Thế mà người ta vẫn đi học, vẫn có bằng cấp đàng hoàng và ít ra, cũng chẳng có ai thấy người ta chơi bời lêu lổng gì.
Còn nếu nhà bạn không có gì nhiều hơn cái 'hoàn cảnh'? Bạn chọn con đường nào ngoài cố mà làm giàu? Bạn thành công thì tốt, không thì cũng chả sao, 'xuất phát điểm' bạn bằng không mà.
Thế thì, tốt nhất một số bạn trẻ nên kiệm nhời lại một chút, thay vì than thân trách phận hay kêu xã hội bất công thì tập trung vào làm việc học tập cho tốt đã". - Dzũng Kim (nhân viên ngân hàng)
Status số 10
"Từng gặp nhiều bạn sinh viên khi lên Sài Gòn học đã không kiềm chế được bản thân. Họ lao vào việc chưng diện quần áo, điện thoại sao cho thật đẹp mắt. Họ học cách sống sao cho phải 'giống người Sài Gòn'. Họ lao vào những cuộc ăn chơi, những nơi xa xỉ mà ngay cả dân Sài Gòn cũng chưa chắc đủ tiền bước vào. Cuối cùng cái giá mà họ phải trả là việc học bị nợ môn này môn nọ, những đồng tiền mà gia đình họ gửi lần lượt bay mất trong khi học phí thì chưa đóng. Tương lai của họ cũng từ đó mà bị chôn vùi dần dần. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Một cái giá quá đắt!". - Candy Vohieuphuc (blogger)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.