Status số 1
"Cảm ơn sự yêu mến và bình chọn của mọi người rất nhiều... Những lúc như thế này mới thấy rõ tình cảm của mọi người thật ấm áp và lớn hơn bất cứ giải thưởng nào. Thật hạnh phúc! Và mình cũng muốn chia sẻ giải thưởng này với những đồng nghiệp của mình với những nỗ lực làm việc trong suốt năm vừa qua. Chúng ta đẹp nhất khi chúng ta lao động! Cảm ơn tất cả!
P/S: Sau hơn 10 năm, bây giờ mình lại được đội vương miện, hi hi". - Thanh Hằng (người mẫu)
(Thanh Hằng chia sẻ cảm xúc sau khi được vinh danh "Mỹ nhân của năm 2013" trong khuôn khổ giải thưởng Ngôi sao của năm do báo Ngoisao.net tổ chức).
Status số 2
"Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu văn phòng chính phủ Nhật mời hai vợ chồng sang bên đó dự tiệc thượng đỉnh cùng các nguyên thủ của các nước châu Á. Nhưng cuối năm mình bận show hết cả ba ngày đó, không thể hủy để đi cùng chồng được, hic... Tối nay chồng ra sân bay đi Nhật một mình, còn mình đi diễn. Thôi tôn trọng công việc là điều quan trọng". - Thủy Tiên (ca sĩ)

Thủy Tiên và ông xã Công Vinh sánh đôi tại Lễ trao giải Ngôi sao của năm 2013.
Status số 3
"Đừng bao giờ ép bản thân phải cố tỏ ra như thế nào. Khi bạn sống thật và làm những thứ mà mình đam mê nhất thì bạn mới thành công". - Hồ Vĩnh Khoa (diễn viên)
Status số 4
"Tổng kết qua một số sự kiện của bản thân dịp năm hết, Tết đến.
Sau 4 năm về Việt Nam làm việc, 9 năm ở nước ngoài, mình học được những điều cần học, trải nghiệm những gì có thể trải nghiệm, làm những gì mình thích làm. Mọi người thì hay thích đánh giá, chỉ trích. Ví dụ, lúc làm người mẫu thì người ta nói vẻ đẹp của mình không theo chuẩn Việt Nam, lúc ca hát thì người ta nghi ngờ chân dài đi hát, lúc viết sách thì người ta bảo mình dùng sách để PR.
Nhưng nói gì thì nói: Mình muốn làm người mẫu thì mình làm người mẫu, mình muốn dẫn chương trình thì mình dẫn chương trình, mình muốn hát thì mình hát, mình muốn viết sách thì mình viết sách! Show mình vẫn diễn đều đều, hoài bão thì chẳng lúc nào cạn. Người ta nói thì dễ, làm được mới khó! Mình làm việc không cần ai bảo, người gièm pha mình cũng chẳng đoái hoài. Mình là người trẻ, làm những điều mình thích, được đón nhận, và còn may mắn kiếm được thu nhập từ nó nữa.
Họ giỏi thì họ làm người mẫu đi, làm MC đi, hát đi, viết sách đi! Người ta nói mình kiêu ngạo, nhưng mình chẳng nghĩ thế. Mình lao động chính đáng cho những thành quả mình đạt được bằng chính khả năng của mình và vì vậy mình có quyền tự hào về nó.
Biết mơ ước là bạn đã đi được một nửa chặng đường. Cuộc đời quá ngắn ngủi để quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Hãy làm những gì bạn muốn!". - Hà Anh (người mẫu)
Status số 5
"Cùng là tuổi trẻ trang lứa với nhau, đa số người dành thời gian để trau dồi kiến thức, định hướng tương lai..., nói thẳng ra là làm chuyện có ích. Bên cạnh đó lại có người dùng thời gian vàng bạc ẩn danh dưới một cái tên lang thang trong thế giới ảo để chỉ trích, soi mói, phê phán và trông chờ quả báo sẽ đến với người khác mà quên mất từng ngày của họ trôi qua thật uổng công vô ích". - Yến Phương (bạn gái Lam Trường)
Status số 6
"Nếu thực sự là bạn, sẽ vui khi thấy bạn mình hạnh phúc và sống tốt hơn!
Nếu thực sự là bạn, sẽ đau đớn khi nhìn thấy sự bất công bạn đang phải chịu đựng và cùng bạn vượt qua nỗi đau ấy.
Nếu thực sự là bạn, sẽ chìa tay ra khi bạn gặp hoạn nạn, sẽ là áo chống đạn khi bạn bị bủa vây, để ít ra là, không đỡ được đạn cho bạn thì cũng không cùng kẻ khác làm bạn đau.
Nếu thực sự là bạn, sẽ không có giới hạn nào cho những sẻ chia, sẽ không có chia lìa, dù là xa cách, sẽ không rách, dù có bị giày vò, sẽ không nghi ngờ, mà là hỏi thẳng!
Chẳng có con đường nào bằng phẳng, chỉ có con đường vắng lặng, vì không có bạn kề bên!". - Thanh Vân (MC truyền hình)

MC Thanh Vân.
Status số 7
"Thấy mắc cười khi nhiều bạn nói 'bia ngon nên lấy', 'miền Nam là vậy!'. Cái tâm lý của người Việt Nam xưa nay là 'cái gì vừa ngon vừa miễn phí là lấy'. Vậy xin hỏi bia đó là hàng miễn phí à? Các bạn có nghĩ đến số tiền vài trăm triệu cho tổng số bia đó không? Các bạn có nghĩ đến nét mặt đau khổ, tội nghiệp của bác tài xế khi chú ấy khóc lóc, van xin người khác đừng lấy không? Các bạn có nghĩ đến những hình ảnh xấu xí đó xuất hiện trên báo chí nước ngoài thì nhục nhã thế nào không?
Dù ở đâu cũng thế, miền nào cũng vậy cả, dù ngon hay không ngon, cái chính là lòng tham của con người. Đừng vội nói 'bình thường' nếu các bạn không ở trong hoàn cảnh đó ! Xã hội bây giờ cái gì cũng lên giá, chỉ có nhân cách của con người là rẻ bèo!". - Candy Vohieuphuc (blogger)
Status số 8
"Điều quý giá nhất trên đời không phải là điều đã mất trong quá khứ hay chưa đạt được trong tương lai, mà chính là điều chúng ta đang nắm giữ được trong hiện tại". - Lý Minh Tùng (quản lý)
Status số 9
"Ngoài kia luôn có người khổ hơn mình. Ít ra mình không phải là người bất hạnh nhất thế giới này, cho nên hãy lấy đó làm lạc quan và vui vẻ lên. Vì tôi không phải là người khổ nhất thế gian, nên cuộc sống gian nan này, đối với tôi, vẫn đang là rất tốt!". - Gào (nhà văn)
Status số 10
"Có những lúc:
Bạn đối xử bằng cả tấm lòng nhưng chỉ nhận lại sự hời hợt.
Bạn yêu bằng cả trái tim nhưng người ta không cần tình yêu ấy.
Bạn nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng thứ nhận được là sự im lặng.
Bạn tìm cơ hội gần gũi nhưng người ta từ chối với lý do 'bận'...
Có lẽ, bạn sẽ cảm thấy khó chịu, thấy tủi thân, đau lòng, và tự hỏi mình dã dốc hết lòng hết dạ nhưng tại sao lại chỉ nhận được sự hờ hững? Có lẽ bạn nên nhớ lại, phải chăng từng có lúc bạn đã đối xử thờ ơ và lạnh nhạt như thế với một người, hoặc vài người?
Ông trời đôi khi không công bằng, nhưng chí ít về vấn đề nhân quả thì rất công tâm. Bạn gieo điều gì thì gặt lại điều ấy. Đừng nghĩ 'quả báo' đến chậm, đôi khi nó vẫn đang diễn ra nhưng bạn không để ý vì mải bận đỗ lỗi cho người khác". - Thiên Lam (blogger)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.