Status số 1
"Dành cho Sol...
Bác sĩ không cho mẹ ăn thức ăn đường phố và uống cà phê. Ba thì ngày nào cũng nhắc mẹ ăn uống cẩn thận. Nhưng hôm nay mẹ phá lệ, vì mẹ thèm quá Sol ơi… Mẹ quyết định lén ba, ra ngoài ăn hủ tíu. Chu choa, dọc khu Thonglor gần nhà mình, thức ăn lề đường ngon quá chừng. Mẹ làm một tô hủ tíu thật ngon ở quán bên đường, rồi làm một ly cà phê sữa đá. Trời ơi, mẹ ở khu này gần 2 năm mà còn không biết Bangkok có cà phê sữa ngon như vậy. Xong, mẹ chơi một bịch khoai lang hấp nóng hổi còn đang đổ mật. Mẹ mang cái bụng đi ung dung giữa phố, lòng sướng vui nhưng không khỏi lo toan rằng thức ăn mà sao thì mẹ có lỗi với Sol lắm...
Mong cho Sol khoẻ, Sol ngoan, Sol thương mẹ không làm đau mẹ. Vì mẹ cũng còn muốn làm việc lắm Sol ơi...". - Đoan Trang (ca sĩ)
Status số 2
"Trong tình cảm mà có sự hơn thua, ăn đủ thì mãi sẽ không bao giờ hạnh phúc... Chỉ có sự nhường nhịn, yêu thương mới làm mọi thứ gắn kết lại với nhau...". - Cao Thái Sơn (ca sĩ)
Status số 3
"Hãy bỏ qua những định kiến mà người khác dành cho bạn. Hãy cứ sống đúng là chính mình. Và cho dù giới tính của bạn là gì đi nữa, chỉ cần bạn là người tốt, có ích cho xã hội thì bạn vẫn luôn nhận được sự tôn trọng. Hãy nhớ, chính cách sống mới nói lên được giá trị của một con người". - Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Status số 4
"Bỗng nhiên bạn nhận thấy người yêu mình có những biểu hiện thay đổi thiếu tích cực, bạn sẽ thường đặt ra hai giả thiết: Một, đó mới chính là bản chất của họ, nhưng tới giờ bạn mới biết hoặc giờ họ mới lộ ra cho bạn biết. Hai là cách đối xử của bạn không đủ tốt đẹp làm cho họ uất ức mà phải thay đổi như vậy. Đôi khi bạn cứ quanh quẩn ngồi phân tích chúng chỉ để bênh vực, an ủi bản thân mình đôi chút mà quên mất rằng có hai điều rõ ràng và thực tế hơn cả cần đến sự suy nghĩ của bạn, đó là tiếp tục hay dừng lại. Nếu trả lời được, bạn ắt sẽ tự biết phải làm sao với hai giả thiết ở trên kia". - Tăng Nhật Tuệ (ca sĩ, nhạc sĩ)
Status số 5
" - Mẹ ạ, kể ra mà mẹ đi dạy học được thì tốt biết mấy!
- Tốt thế nào con?
- Thì cô giáo dạy học tuy phải nói nhiều một chút, nhưng đến cuối tháng lĩnh lương cao lắm mẹ biết không, nhiều tiền lắm mẹ ạ!
- Thế cơ à, nhiều bao nhiêu hả con?
- Để con xem nào, phải đến 3 triệu ấy mẹ ạ!
- Ừ, thế thì cũng nhiều nhỉ, nhưng con xem đấy, nghề giáo viên vất vả lắm con ạ, mà nhiều nghề khác lương còn cao hơn chứ con.
- Thế tháng mà mẹ được nhiều tiền nhất là bao nhiêu ạ?
- Thì cũng khoảng 3 triệu đấy.
- Thế cơ à...
(Hihi, 3 triệu cơ đấy, câu chuyện còn dài, nhưng cứ để con coi trọng tiền do mồ hôi công sức làm ra thế đã. Tít cuối cùng đề nghị mẹ là tuần nào con thật ngoan, điểm cao, được cô khen nhiều thì mẹ thưởng cho con 7.000, tức là mỗi ngày 1.000, con sẽ tiết kiệm để lớn lên mua được khối thứ. Hèm, xem nào...)". - Thảo Vân (MC truyền hình)
Status số 6
"Mình cứ như con kiến đi xây tổ, và con người thì đạp đổ. Hy sinh cho tình yêu chân chính và chính tình yêu phản bội lại. Lo gom góp cho tương lai và tình người lại đem vứt sọt rác... Chờ đợi gì khi các cánh cửa đã sập lại. Có đáng giả vờ ngu để nhắm mắt hy sinh không?". - Khánh Thi (kiện tướng dancesport)
Status số 7
"Có nhiều chuyện đúng là ngộ thật, nghe tin bão đổ bộ mà cứ như sắp bước qua năm mới hay chuẩn bị khai mạc World Cup. Nào là hẹn hò nhau cùng đón bão, up hình mua sắm quần áo mới hay refresh bản thân đón bão... Có người còn la đổ thừa ông trời sao bão chưa vào (không biết nếu bão vào thì bạn đấy sẽ làm cái gì?)
Biết là có thể chỉ là lời nói giỡn cho vui, nhưng mà thật sự mình thấy không có vui, thấy thật vô cảm và kệch cỡm". - Huỳnh Vũ Thạch (biên tập viên)
Status số 8
"Nhiều năm trước, vì có một việc chẳng vui vẻ gì ở cơ quan, mình phải làm việc với thẩm phán. Bà thẩm phán này vừa tuyên án tử hình một số bị can trong vụ án ma tuý vô cùng tai tiếng khi đó. Bàn việc xong, nói chuyện thôi, bà ấy tâm sự rằng tuyên cái án đó xong mắc chứng mất ngủ, rằng làm nghề này dễ trầm cảm lắm. Mà đó là xử đúng người, đúng tội.
Vậy mà mấy ông xử sai lại ráo hoảnh 'không nhớ' thì thần kinh thép thật, hơn nhiều lần bà thẩm phán nọ. Câu hỏi là trường hợp như ông Chấn có 'hy hữu', 'cá biệt' không? Và trong đội ngũ những người làm công tác bảo vệ pháp luật, những người thần kinh thép kiểu này có là 'cá biệt', 'hy hữu' không". - Trần Đăng Tuấn (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 9
"Tại sao ở nước mình, axit lại được dễ dàng mua ở chợ? Nhiều vụ thương tâm xảy ra, nhiều nạn nhân vô tội nhưng vẫn không thấy tình trạng này giảm bớt mà thậm chí còn gia tăng?". - Nghi Chou (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 10
"Cứ như chuyện cổ tích:
Buổi sáng đầu tuần với tô phở tái thơm phức. Ngồi gần một gia đình nhỏ với ông bố, bà mẹ và hai đứa nhóc. Bất chợt xuất hiện một cô bé bán vé số bước lại chào mời khách. Khi cô bé đến bàn của gia đình nọ, nghe thấy tiếng một trong hai cậu nhóc hỏi cô bé: 'Sao măt chị xanh xao thế? Chị ăn sáng chưa?' Tôi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra câu hỏi ấy. Cô bé lắc đầu. Gần như ngay lập tức, cậu nhóc nói với mẹ: 'Chị ấy không ăn sáng làm sao đi bán được hả mẹ?'. Người mẹ nhìn cô bé một hồi, sau đó quyết định mua một tô phở cho cô bé ngồi ăn ngay tại bàn của cả nhà.
Tôi thấy rõ khuôn mặt sửng sốt của cô bé, rốt rít cảm ơn người mẹ tốt bụng. Cậu nhóc nói: 'Chị ăn đi mới đi bán được. Em mà không ăn sáng là em muốn xỉu rồi, hi hi'. Tất cả đã diễn ra như thế. Tôi cứ ngỡ mình đang nhìn lầm. Người mẹ và cậu nhóc nọ đã mang lại niềm hạnh phúc cứ như trong chuyện cổ tích cho cô bé bán vé số. Dù họ không biết nhau, không có họ hàng gì với nhau, nhưng chính lòng thương cảm của người mẹ và tấm chân tình của một cậu bé mang lại cho tôi niềm xúc động khó tả. Thời buổi mà con người ta sẵn sàng vô cảm với đồng loại vẫn xuất hiện đâu đó những ngọn lửa tình thương diệu kỳ.
Ánh nắng xuyên qua Sài Gòn. Không quá lóa nhưng ấm áp". - Candy Vohieuphuc (blogger)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.