Status số 1
"Phần lớn nam giới Việt Nam thiếu trầm trọng những kiến thức cơ bản nhất về mỹ phẩm và chăm sóc da. Bởi họ luôn cho rằng đó là việc của nữ giới hoặc 'tụi gay' ... Đó là một trong những lý do các bạn nữ thường bị thu hút bởi các bạn gay hơn. Chăm sóc bề ngoài là một cách tôn trọng bản thân của bất kỳ giới tính nào". - Tăng Nhật Tuệ (ca sĩ, nhạc sĩ)
Status số 2
"Không hiểu tại sao người ta có thể tâng bốc rồi lại chà đạp một cách không thương tiếc những nhà ngoại cảm chân chính nhỉ? Mình từng không tin vào cái gọi là linh hồn hay thế giới tâm linh vì mình nghĩ chết là hết, dù báo chí ngày ấy ca ngợi hết lời các nhà ngoại cảm. Chỉ đến khi chính bản thân mình có cơ duyên trải nghiệm câu chuyện của gia đình mình thì mới tin có một thế giới tâm linh, có một sự kết nối giữa ông bà tổ tiên với con cháu trong gia tộc, giữa quá khứ và hiện tại...
Có những nhà ngoại cảm chỉ dùng khả năng của mình để giúp đời, giúp người mà không cho phép mình trả ơn. Đối với họ, việc có khả năng ngoại cảm giống như một sứ mệnh mà họ được giao phó và nếu không làm, họ sẽ không cảm thấy yên ổn. Ở đâu cũng có tốt xấu, có người làm việc vì cái tâm, cũng có người hám lợi. Do vậy, việc đánh đồng các nhà ngoại cảm là 'lừa đảo' khiến mình thấy thật bất công với nhiều nhà ngoại cảm chân chính. Nếu không cẩn thận, đến một ngày 'người tốt sẽ không còn lên tiếng nữa', lúc ấy thật đáng buồn và đáng tiếc biết bao.
Mong rằng công chúng công bằng sẽ tự biết phân biệt phải trái, đúng sai và giữ được quan điểm của chính mình để cái xấu bị lên án, cái tốt có đất sống và truyền thông công bằng hơn với những người trong cuộc". - Nguyễn Thu Hương (Á hậu Quý bà thế giới 2011)
Status số 3
"Giữa Thu Phương và Phuơng Thanh chưa bao giờ có hiểu lầm nhau, thiên hạ thổi phồng lên thôi. Hai người thân với nhau từ năm 1997, ai cũng biết Phuơng Thanh là người thẳng tính và rất trung thành với bạn bè, tuy có lên tiếng khi thấy sự bất bình trong chuyện tình cảm của Thu Phuơng thời gian 10 năm trước, nhưng không giống như dư luận nói Phuơng Thanh đánh người đàn bà thứ ba để bảo vệ hạnh phúc của Thu Phương.
Đồng nghiệp không ai trách Thu Phương khi hôn nhân đổ vo vì họ biết lý do, chỉ có dư luận trách cứ Thu Phuơng vì Thu Phương chọn cách giải quyết im lặng. Đó là chuyện quá khứ, hiện nay Huy MC đã có gia đình mới và thêm hai đứa con rồi, Thu Phuơng cũng thế. Hãy học ở quá khứ, sống cho hiện tại và mơ ước cho tương lai". - Dũng Taylor (quản lý, chồng ca sĩ Thu Phương)
Status số 4
"Dạo này các trào lưu trên mạng bắt đầu có dấu hiệu quá lố rồi... Chế ảnh này kia ăn theo tình hình xã hội hiện tại nếu vô hại thì không nói gì, nhưng nếu đem nỗi đau của người khác ra để làm trò đùa thì vô lương tâm lắm...
Ví dụ như việc nạn nhân bị mỹ viện ném xác xuống sông đến nay vẫn chưa tìm được, nếu không giúp gì thì thôi chứ đừng mang chuyện buồn của người ta ra đùa. Không biết có bao giờ các bạn nghĩ những người thân quen của nạn nhân đọc được những hình ảnh đùa giỡn đó sẽ đau lòng thế nào không? Rồi thêm cái trò '100.000 like' để hồi sinh ai đó vừa mất...
Chúng ta có thể đùa giỡn, không ai cấm, nhưng ít nhất hãy dùng trái tim và lương tâm của mình để suy nghĩ trước mỗi khi đùa. Đến cả việc cơ bản vậy mà không biết thì, than ôi...". - Nguyễn Hồng Thuận (nhạc sĩ)
Status số 5
"Phụ nữ, đừng nên vì bất cứ chuyện gì hay bất kỳ ai mà tự hành hạ bản thân mình. Ví dụ như bỏ ăn, khóc lóc, không ngủ, trầm cảm, tất cả đó là những chuyện mà kẻ ngốc nghếch mới làm. Đương nhiên, thỉnh thoảng ngốc nghếch một chút cũng là cần thiết. Đời người không thể lúc nào cũng thông minh. Có những điều nên quên đi. Khi trải qua mọi chuyện rồi, sẽ trưởng thành hơn, bản thân tự mình hiểu rõ là được. Có những sự thay đổi, không cần phải nói ra, người khác cũng có thể nhìn thấu". - Tuyết Lan (người mẫu)
Status số 6
"Thường thường ta hay adua theo người thắng mà không hề suy xét họ đúng hay không. Cũng giống như ta nổi điên với những chuyện mà chưa rõ nó đáng hay không... Đứng trên thuyền với nhau, dù không thích cũng phải cùng nhau chèo về đích. Vấn đề không phải giả dối, nhượng bộ..., mà ta nhìn xa hơn rằng nếu chỉ để hơn nhau một câu nói chặt chém thì chúng ta - tất cả những người ngồi trên con thuyền ấy - đều bị cho là 'không khôn'. Nhường không có nghĩa là thua, cũng không tự cho mình hơn người khác, mà vấn đề ta thắng chính sự nóng nảy của bản thân mới có ý nghĩa lớn. Rồi những chuyện nhỏ không còn là điều để vương vấn…". - Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Status số 7
"Người nghèo chẳng bao giờ có tiếng nói trong xã hội. Thử hỏi là con của mấy ông mấy bà này nọ bị tiêm nhầm thuốc xem, họ có trả lời là 'trường hợp hy hữu' hay không? Con mình mang nặng đẻ đau, đưa đi tiêm để phòng bệnh cho con, ai ngờ vì sự nhầm lẫn bị cho là cỏn con, thì đứa trẻ bị chết. Thử làm bố làm mẹ, đã nghèo đã khổ mà lại phải chịu cái áp bức khổ sở này xem?
Dù bồi thường cũng không cứu được mạng người, nhưng cũng phải có cơ chế bồi thường cho người ta chứ? Bồi thường như thế nào? Xử lý ra sao để không bao giờ bị 'nhầm' ngớ ngẩn như thế nữa?". - Gào (nhà văn)
Status số 8
"Người già là người dễ bị tổn thương, là những người không còn nhiều thời gian nữa. Họ đã dành cả sức khỏe, thời gian, tâm trí trong cuộc đời mình cho cháu cho con. Nhưng ngược lại, họ là những người dễ bị tuổi trẻ lãng quên và bỏ rơi nhiều nhất.
Vì khoảng cách của thế hệ, con cháu dễ bực bội, cáu gắt với người già. Tuổi trẻ dễ xem tuổi già là một gánh nặng, phiền phức, là những người hồ đồ ốm yếu. Nhưng ta không nhận ra rằng: họ đau ốm là vì tuổi trẻ sức khỏe của họ đã dành cho con cháu, họ lú lẫn hay quên vì đã dành trí tuệ đã đời để lo nghĩ cho cháu con.
Hai tiếng 'gia đình' không chỉ có cha mẹ, con cái, anh chị em, mà còn có ông bà. Đừng bỏ rơi họ vì đó là những người đáng để ta trân trọng nhất. Hãy cùng nhau và cùng cha mẹ của mình hiếu kính ông bà, kẻo ta không còn kịp nữa…". - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giáo viên)
Status số 9
"Thật ra chỉ cần được nghe câu xin lỗi từ một số người thì mọi chuyện có lẽ cũng được xếp vào quá khứ hết. Nhưng nhiều khi nói hai từ đó thật khó. Tất nhiên rồi tất cả sẽ chỉ còn là ký ức, kỷ niệm thôi. Chỉ mong đừng gieo nhân ác để rồi nhận quả hư quả hỏng.
Tha thứ là món quà cho người ta, còn lãng quên là món quà cho chính mình... Vậy thì quên đi thôi, tặng quà cho bản thân thôi. Đừng tha thứ. Đừng tặng quà cho kẻ làm ta tổn thương". - Trang Heo (thiết kế nội thất)
Status số 10
"Sống ở ngoài Bắc cũng có nhiều điều tốn hơn ở trong Nam:
- Tốn tiền viện, tiền thuốc hơn: Cả người lớn và trẻ con rất hay bị viêm xoang, đau họng, ho khi trở trời. Mà ngoài này một năm trở trời phải đến 10 bận.
- Nhà mà thấp hay bị nồm, sàn nhà ướt, độ ẩm cao, phải tốn tiền mua máy hút ẩm và tiền điện để chạy máy.
- Trời ẩm phơi quần áo không khô, nhất là quần áo trẻ con, phải tốn tiền điện để sấy (rất nhiều nhà phải mua máy sấy quần áo)...". - Lê Tiên Long (phóng viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.