Status số 1
"Ông ơi, sao tim con nghẹn lại. Một ngày mùa đông năm 1996, vừa tiếp khách xong, ông gọi con lại khi thấy con chơi ngoài vườn, "thơm ông nào", ông kéo con lại gần hơn. Chắc con sẽ không bao giờ nhớ được khoảnh khắc này với trí nhớ không hề tốt của con sau 17 năm. May mắn vào lúc ấy, có một bác trong đoàn khách đã dùng ống kính tele ghi lại. Đôi khi những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời mỗi người lại được ghi lại bởi một người lạ. Thương ông, nhớ ông! Cảm ơn bác đã chụp tấm hình này" - Võ Thành Trung - cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ. Trung là con trai của ông Võ Hồng Nam, con út của Đại tướng.

Đại tướng và cháu nội, Võ Thành Trung.
Status số 2
"Người đã yên nghỉ, nhưng huyền thoại về một vị Tướng, người anh hùng dân tộc sẽ mãi mãi sống cùng thế hệ con cháu như một sự tự hào, một biểu tượng của tài trí, sắc bén và mạnh mẽ của Việt Nam với thế giới. Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp…". - Thu Minh (ca sĩ)

Ca sĩ Thu Minh.
Status số 3
"Đàn bà ích kỷ với những người phụ nữ khác vì họ không thể san sẻ người đàn ông mình yêu cho bất kỳ ai!
Đàn ông lại ích kỷ với chính người đàn bà của họ vì họ hay làm đau cô ấy bằng những người đàn bà khác...". - Tóc Tiên (ca sĩ)
Status số 4
"Cha mẹ - con cái, đôi khi là những khoảng cách thật khó khăn để kết nối! Muốn báo hiếu để cha mẹ hạnh phúc mà nhiều lúc cách của chúng ta thì không vừa ý các cụ, còn cách của các cụ thì chúng ta lại xót lòng!". - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 5
"Bây giờ là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu, chắc tôi không cần phải biết, tôi chỉ cần biết tôi là ai thôi. Tôi sẽ không chạy trốn thứ mình đang có nữa mà sẽ chịu trách nhiệm với nó. Có lẽ phải mạnh mẽ lên, đối mặt với những điều mình không dám làm, mọi chuyện sẽ ổn mà". - Hoàng Anh (Á hậu Việt Nam 2012)
Status số 6
"Mỗi khi đi xa, điều làm mẹ nhớ nhất là con. Mẹ chỉ mong mau hoàn thành chuyến lưu diễn để trở về với con, nghe con nói, nhìn con cười và cả cái mếu máo đòi mẹ bế mỗi khi mẹ vào phòng thu lâu quá, bỏ con bên ngoài một mình... Mẹ yêu con lắm! Và muốn hy sinh cả tình cảm riêng tư của mình để con được hạnh phúc trọn vẹn...
Nhìn con ôm chầm lấy bố để hôn mỗi khi bố mẹ giận nhau lâu, bố không về nhà, mẹ chỉ muốn tha thứ mọi lỗi lầm của bố. Nhìn con say mê tập lái ô tô, bi bô nói cười với bố, mẹ hiểu con vui lắm! Nhìn con ngoan ngoãn nằm trong lòng bố hay ôm cổ cho bố ru ngủ, mẹ còn chụp lén hai bố ôm chặt nhau ngáy khò khò trong đêm, mẹ hiểu con thương bố lắm... Và nhìn bố chăm sóc cho con từ khi con chào đời đến bây giờ, mẹ tin bố cũng rất yêu con. Và mẹ chỉ muốn gạt đi tất cả để con của mẹ luôn vui cười như thế! Mẹ ghét sự thương hại đến với con, bởi vì con đầy đủ sự yêu thương của ông bà, bố mẹ và cả gia đình này, lẫn những khán giả thương yêu của mẹ và mẹ...". - Thanh Thảo (ca sĩ)
(Thanh Thảo tâm sự về cháu trai Jacky - con của em gái Thụy Anh).

"Búp bê" Thanh Thảo và cháu trai Jacky.
Status số 7
"Con gái sinh ra là đã chịu phần thiệt thòi về mình, nhưng người đàn ông tinh tế sẽ không để chuyện đó xảy ra với người phụ nữ anh ta yêu. Anh đào hoa, đó là điểm mạnh mà ông trời đã cho anh. Nhưng nếu là một người đàn ông trưởng thành, anh ta sẽ giữ sự đào hoa đó để cô gái bên cạnh anh ta hãnh diện khi sánh bước chứ không phải là biến sự đào hoa đó thành trăng hoa để người phụ nữ của anh ta sống trong tủi hờn.
Đàn ông hay đàn bà cũng vậy thôi, chung thủy hay không, sâu sắc hay không còn phụ thuộc vào nửa kia của họ. Vậy nên, hãy là một nửa chân thành, ngọt ngào và đủ quan tâm, đủ yêu thương trước khi đòi hỏi một nửa hoàn hảo còn lại của cuộc đời". - Chu Hải Quân (blogger)
Status số 8
"Nếu có dịp được tận mắt chứng kiến những câu chuyện buồn của các bệnh nhân tại khoa Hiếm muộn ở các bệnh viện sản trên cả nước, có lẽ một số người nên xem lại thái độ sống và cách nghĩ của mình. Không biết có bao nhiêu bà mẹ vì không có con, mất con rồi không sinh được nữa, chạy chữa khắp nơi nhưng vô phương mà hoá điên. Nghe kể chuyện thôi mà cũng rơi nước mắt. Có con là ước muốn của rất nhiều người và là nỗi kinh hoàng của một số người, mà một phần trong số đó, có là bỏ, có là bỏ cái rẹt.
Không chỉ phụ nữ mới muốn có con, đàn ông cũng vậy, những người chồng mắt đỏ hoe đưa vợ đi xếp hàng trong mệt mỏi ấy, cũng có biết mấy trông chờ. Thanh niên cứng tưởng mình khỏe mạnh ư? Rồi khoa học có thụ tinh nhân tạo... Phá thoải mái, sợ gì. Thế mà, khoa học vẫn bó tay để đầy người cứ xếp hàng hy vọng mãi". - Gào (nhà văn)
Status số 9
"Đứng đợi xe buýt, móc thẻ sinh viên thế nào mà làm rớt tờ 50 ngàn không hay biết. Xe đang tới thì một cô bé khều mình, cầm trên tay tờ tiền đó: 'Anh làm rơi nè'. Bất ngờ vài giây, kiểm tra túi mới biết rớt tiền. Cô bé bỗng la lên:
- Anh đón xe số mấy?
- Số 8.
- Số 8 vừa chạy qua kìa. Anh lỡ chuyến rồi.
- Không sao, đón chuyến khác cũng được. Nhờ vậy anh mới không bị mất tiền nè. Cám ơn em!
- Mẹ em dạy phải trả lại đồ người khác làm rơi.
Nói xong cô bé chạy một mạch về phía người mẹ đang ngồi chờ. Đó là một người phụ nữ mù đang ngồi chờ xe buýt như bao người khác...
'Mẹ không hoàn hảo nhưng mẹ luôn dạy con những điều hoàn hảo nhất' ". - Candy Vohieuphuc (blogger)
Status số 10
"Chỉ có mỗi chuyện 'trợ cấp' tiền tiên xài cho em trai hàng tháng thôi mà cứ mỗi đầu tuần phải đợi nó nhắc, móc ví ra xót ơi là xót, lâu lâu thiếu hụt là cứ quên và trễ hẹn hoài, haiz...
Ngồi nghĩ: Ba mẹ mười mấy năm trời hàng ngày phải móc ví ra lo tiền ăn, tiền ở, tiền mặc, tiền học, tiền mua sắm, tiền đủ các các thể loại... cho cả nhà, thấy sao 'thần thánh' quá!". - Huỳnh Vũ Thạch (biên tập viên)
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.