Status số 1
"Sân vận động quốc gia Mỹ Đình không đơn giản là một sân để đá bóng, nó còn là một biểu tượng của quốc gia về mặt thể thao, ít nhất là trong thời điểm này. Sân được xây dựng từ nhiều nguồn nhưng cơ bản là từ nguồn ngân sách, tức là sự đóng góp của toàn dân! Khi giao 'tự chủ thu chi' không có nghĩa là nó thuộc về một đơn vị hay một cá nhân nào hoàn toàn, đơn giản là giao để 'ông' phải bằng mọi cách vận hành tốt cái sân đó khi nhân dân cần! Vậy mà có người ngộ nhận, tưởng mình là chủ rồi đưa ra những yêu sách ngớ ngẩn làm ảnh hưởng tồi tệ đến uy tín quốc gia.
Chúng tôi là những nghệ sĩ, cũng được giao 'tự chủ thu chi' nhưng khi cần vẫn diễn hàng chục buổi miễn phí cho thanh niên hoặc thiếu nhi đấy thôi! Kỳ lạ thay lối 'tư duy ao làng'! Cái đáng để suy nghĩ là tất cả chúng ta lâu nay cứ dung dưỡng cho loại 'văn hoá làng xã' đó thao túng mọi lĩnh vực, quyết sách?". – Chí Trung (nghệ sĩ hài)
Status số 2
"Bà nội tôi, nhà văn, nhà báo Thanh Hương, nguyên tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam, là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, khoáng đạt và hiện đại trong tư tưởng. Bà xa cuộc sống sung túc của gia đình khi cụ tôi là quan ở Huế từ năm 16 tuổi để lên đường theo cách mạng, sống cả đời vì lý tưởng bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc của phụ nữ. Cũng như ông, công tác đưa bà đi đến rất nhiều đất nước trên thế giới, để bà trở về đóng góp cho đất nước và xã hội.
Bà có lần hỏi tôi: 'Tại sao cháu phải đấu tranh như vậy?'. Tôi trả lời: 'Vì cháu giống bà, luôn đấu tranh vì lẽ phải!'. Bà cười, thơm nhẹ lên má tôi. Cũng như ông, bà luôn dõi theo từng bước đường sự nghiệp và cuộc sống của tôi". - Hà Anh (người mẫu)
![]() |
Siêu mẫu Hà Anh. |
Status số 3
"Em đã cảm động khi thấy anh lặng lẽ khóc vì em..." - Mai Phương Thúy (Hoa hậu Việt Nam 2006)
Status số 4
"Đêm qua thật là một đêm kinh hoàng! Cấp cứu từ 10h tối tới 5h sáng. Sinh nở xong xuôi an toàn, đang còn nằm theo dõi trong phòng sinh và cho Cherry bú thì bị băng huyết tử cung, máu ra ào ào không cầm được, nạo hút chích truyền thuốc đủ các kiểu, may là biện pháp cuối cùng áp dụng có hiệu quả nhờ chích một loại thuốc gì đó mà bệnh viện chỉ có một ống duy nhất, chứ các bệnh viện thường là không có rồi... Mất hết 700 ml máu... Cảm ơn trời Phật, ông bà đã phù hộ tai qua nạn khỏi! Sinh đẻ đúng là sinh tử, sợ quá!". – Minh Hà (vợ ca sĩ Lý Hải)
Status số 5
"Gửi bố, người đàn ông con chưa gặp bao giờ.
Con và mẹ vẫn khoẻ! Còn bố? Con không biết ngày hôm nay là Ngày của Cha gì đó, từ bé tới giờ con chưa bao giờ biết ngày này! Nhưng con luôn tự biết bản thân mình có một người cha, đủ để mỗi lần định làm sai điều gì đó, con sẽ nghĩ đến bố và dừng lại! Bởi con luôn mong một lần được nói: 'Tao phải về kẻo bố tao chửi!' như tụi nó, nhưng chưa bao giờ được...
Con yêu bố bằng cách dành hết tình cảm ấy cho mẹ, giống như mẹ đã một mình thay bố nuôi lớn, dạy dỗ con đến tận bây giờ. Bố thiếu mẹ rất nhiều lời cảm ơn. Và con trai của bố cũng không phải đứa tệ phải không bố?
Con cảm ơn vì bố đã luôn ở bên trong con, khiến con mạnh mẽ và nghị lực đến phi thường. Đến giờ bố có thể yên tâm vì con và an lòng chuyển kiếp rồi đấy ạ. Con yêu bố rất nhiều! Con trai bố!". – Tăng Nhật Tuệ (ca sĩ, nhạc sĩ)
Status số 6
"Tôi thấy là cuộc sống này người ta hay thích quyền lực, thích được ảnh hưởng, chi phối đến xã hội, cộng đồng hay đến người khác... Nhưng tôi nghĩ thật ra quyền lực quan trọng nhất là mình được quyết định và chủ động trong cuộc sống của chính mình. Đó mới là thứ quyền lực lớn nhất! Còn có quyền lực với người khác làm gì khi quyền lực đó được xây bởi chúng ta nhưng cũng bị nương nhờ hay chi phối bởi một tầng quyền lực khác?". – Nguyễn Quang Dũng (đạo diễn)
![]() |
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. |
Status số 7
"Tôi không có ý phân chia đẳng cấp giàu nghèo, mặc dù không phải là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả, song tôi chắc chắn rằng mình sẽ làm mọi thứ để mang lại cho con cái mình sau này một cuộc sống không thiếu thốn, và thực sự đầy đủ.
Nhưng tôi đôi lúc băn khoăn, những đứa trẻ giàu có, liệu có bao giờ hiểu được những giọt nước mắt rơi vì tủi thân và đói khổ? Mặc dù mỗi người có một câu chuyện cuộc đời của riêng mình, những khó khăn không chỉ riêng ai hoặc không phải ai cũng giống nhau... Nhưng có những câu chuyện vẫn khiến một phần nào trong tôi bật khóc. Và tôi vẫn cho rằng, chỉ những đứa trẻ từng trải qua một quãng đời khó khăn như chúng tôi ngày đó mới có thể cảm nhận sâu sắc đến bật nước mắt vì những hình ảnh đồng cảm với tuổi thơ mình. Bởi vì hiểu!". – Gào (nhà văn)
Status số 8
"Đừng có cái nhìn quá khắt khe với người đồng tính. Họ chẳng làm gì ảnh hưởng đến chúng ta cả, cớ sao lại lên án, cô lập họ? Họ cũng là con người, cũng có quyền yêu và được yêu. Tình cảm của họ luôn chân thành, mãnh liệt, trong khi không phải người dị tính nào cũng được như vậy. Hãy mở lòng hơn, hãy chấp nhận họ, để xã hội này đúng nghĩa là một xã hội công bằng". - Dạ Chi (sinh viên)
Status số 9
"Đời người ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, nhất là con gái, nên có gì đẹp thì cứ khoe, cứ làm đẹp, để một lần trải qua cảm giác thiên hạ thèm thuồng ghen tị, chứ đừng vì sĩ diện hão mà tự khiến mình không được thế này, không được thế kia... Hãy nghe tận sâu đáy lòng bạn coi, ai không thích khi được khen đẹp? Mai mốt già rồi thèm cũng không được...". – Franky Nguyễn (nhà thiết kế chuyển giới)
Status số 10
"Cuộc sống không chỉ luôn luôn động, mà còn là những khoảng lặng cần thiết, để tĩnh tâm, để suy nghĩ, để đánh thức những thứ đã bị lãng quên. Thỉnh thoảng hãy dành một khoảng lặng cho riêng mình, lắng nghe bản ngã của bản thân, để biết ta thật sự muốn gì, ta thật sự sống để làm gì...
Ẩn sâu bên trong tâm trí chúng ta đều có một cái tôi ẩn giấu, không ồn ào nhưng vô cùng mãnh liệt, không rõ ràng nhưng rất thông minh. Khi bế tắc, hãy lắng nghe nó, lắng nghe bản thân mình. Khi chán nản, hãy trò chuyện cùng cái tôi sâu thẳm, bạn sẽ ngộ ra được nhiều điều". – Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giáo viên)
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.