Status số 1
"Người Việt mình khổ cho đến tận ngày Tết, lăn như bi... Nước ngoài họ hưởng thụ Tết với tâm thế nhẹ nhàng của lễ hội, còn ở ta thì hàng nghìn thứ phải lo... Do số khổ hay ta tự làm khổ ta? Chả biết nữa, nhưng tớ cũng đang dọn dẹp lau chùi đến phát điên, còn bà xã thì ăn uống ngủ nghỉ luôn trong bếp. Thương quá... Mà cũng thương cả mình quá! Haizzz..." - Chí Trung (nghệ sĩ).
Status số 2
"Yêu mẹ nhất! Tới hôm nay là 28 Tết mà mẹ cũng chẳng ngơi tay, cứ loanh quanh hết cơm rồi lại don dẹp. Mẹ làm mà chẳng than phiền tí nào, chỉ một câu hỏi duy nhất từ sáng: 'Con đã đói chưa?'.
Mẹ tôi cứ thế, cứ sống dường như chỉ cho chồng, cho con... Thấy mẹ làm, mình cũng lăng xăng chạy lại phụ giúp, bị quát: 'Ra đằng kia ngồi hộ tôi'. Hihi, mình lại thảnh thơi ngồi uống nước chè nhìn xuống phố xem dòng người hối hả đi sắm Tết. Muốn nói: 'Con yêu mẹ lắm!’, nhưng xấu hổ không dám nói...' - Tuấn Hưng (ca sĩ).
Ca sĩ Tuấn Hưng. |
Status số 3
"Bao giờ cũng vậy, nếu còn là người trong cuộc, bạn ít khi nhìn sáng tỏ được mọi việc. Mãi đến khi đã thật sự kết thúc và buông tay được với tình cảm đó, bạn mới nhận ra rằng: điều ngọt ngào nhất và cũng khờ dại nhất khi yêu một người đàn ông thật lòng là luôn tìm mọi cách để biện minh cho những lỗi lầm của anh ta..." – Đặng Thu Thảo (Hoa hậu Việt Nam 2012)
Status số 4
"Mình đã quen giấc, cứ đến 5h sáng là giật mình tỉnh dậy. Mở cửa lên sân thượng hít một hơi thật sâu, sướng! Thú thật là đã lâu lắm rồi không bước lên sân thượng... Thấm thía câu nói của một người bác đã ngoài 70 của mình: 'Dần dần sẽ ngại lên sân thượng, thưa dần, rồi sẽ đến lúc quên mất nhà có sân thượng, đó là lúc đáng buồn nhất cho sức khoẻ của mình'.
Từ giờ mình sẽ cố gắng ít nhất mỗi ngày lên sân thượng một lần (chắc dần dần cũng quên mất nhà mình có nó thôi)" - Trần Quang Minh (MC truyền hình).
Status số 5
"Hôm qua về cứ tưởng thao thức trằn trọc vì sướng thì bị phản tác dụng, dạo qua một vòng cảm ơn mọi người rồi ngủ say như chết, giờ mới dậy.
Vẫn thấy sướng như tối qua. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ninh bằng mọi phương tiện! Mặc dù đã để vuột mất hai giải bình chọn mà Ninh biết rằng đã tốn kha khá tin nhắn của mọi người, nhưng Ninh xin lấy giải thưởng "Bài hát của năm do HĐNT bình chọn" để làm món quà cảm ơn đến tất cả mọi người. Sang năm sẽ làm thật nhiều, thật chăm để có nhiều ca khúc hơn.
P/S: Hôm qua cũng hơi giật mình vì biết được số lượng tin nhắn mọi người đã ủng hộ cho Ninh. Giờ nghĩ lại, vẫn thấy sướng! :"> " - Đinh Mạnh Ninh (ca sĩ).
(Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh chia sẻ cảm xúc sau khi bài hát "Mùa yêu đầu" mà anh sáng tác được Hội đồng nghệ thuật Bài hát Việt trao giải "Bài hát của năm 2012")
Status số 6
"Một tình yêu thật sự bền lâu phải dựa trên niềm tin, sự tôn trọng, quan tâm chăm sóc, biết nhường nhịn... chứ không phải dựa vào những bữa ăn tối lãng mạn với ánh nến hay cùng nắm tay nhau đi dọc bãi biển" – Ngọc Hân (Hoa hậu Việt Nam 2010).
Status số 7
"Hôm nay tranh thủ đi chợ Tết buổi đêm... Về nhà dọn dẹp và cắm hoa đến bây giờ mới xong. Dọn valy lên đường... Bỗng nhìn lại thấy cái máy ảnh. Chợt nhớ ra mình mượn mà chưa trả... Khó" - Khánh Thi (kiện tướng dancesport).
Kiện tướng dancesport Khánh Thi. |
Status số 8
"Ban sáng đi thả cá, nghe thấy người lớn ở ngoài đường nói chuyện, bảo là năm nay kinh tế đi xuống nên khổ lắm, rồi là chê trách người dân đất nước mình ăn ở kém, thiếu ý thức, hay vứt rác ra đường... nhưng tay thì cũng chẳng quên vứt bao thuốc lá xuống vỉa hè hay ăn bánh mỳ que xong ném toẹt cả tờ giấy gói vào người đi đằng sau, mặt vẫn vô cùng hãnh diện tưởng như mình là siêu anh hùng. Đến tôi nhiều khi vẫn còn phải mang rác về nhà để vứt. Thật xấu hổ thay cho một bộ phận người lớn ngồi trong đống rác rồi vẫn nghĩ mình là siêu nhân! Có ông đi thả cá xong ăn bánh còn bảo đứa con: 'Cứ vứt luôn xuống đất!' – Zoe Rrocky (học sinh).
Status số 9
"Sao nhiều người cứ gọi bố mẹ là "ông bà già" nhỉ? Cá nhân mình không thích cách gọi đó, cảm giác rất thiếu tôn trọng. Hai đấng sinh thành của mình, yêu thương kính trọng còn chẳng hết, vậy tại sao đến cả cách gọi cực kỳ đơn giản là "bố mẹ" thôi mà cũng không làm?" – Minh Minh (sinh viên).
Status số 10
"Nếu ai cũng đòi hỏi trinh tiết của người yêu, người vợ mình thì chính những người đàn ông chúng ta cũng phải như thế. Nếu đàn ông không giữ được trinh tiết thì tại sao lại đòi hỏi ở những cô gái điều mà mình không có? Trinh tiết không thể làm nên một hạnh phúc, lại càng không thể là thước đo xem người phụ nữ đó tốt hay dở.
Nếu phụ nữ không còn trinh bị gọi là hư hỏng, vậy người đàn ông không có trinh tiết phải gọi là gì đây? Nếu như đàn ông ăn cơm trước kẻng không bị gọi là trai hư, thì phụ nữ cũng vậy. Đừng vì một trang sách thủng mà bỏ đi một cuốn sách hay. Nếu giá trị của người phụ nữ nằm ở chữ "trinh", thì hãy lên án kẻ cướp chứ sao lại lên án người bị cướp?
Tình yêu đến trước hay sau cũng vẫn là tình yêu. Hãy nhìn vào những giá trị đạo đức để đánh giá họ. Tôi cũng là đàn ông, tôi cảm thấy buồn lắm khi thời đại này vẫn còn những người đàn ông suy nghĩ ấu trĩ như vậy". - Chu Hải Quân (độc giả Chơi blog chia sẻ).
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về blog@ngoisao.vnexpress.net hoặc thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.