Hàng ngày, báo Ngôi Sao sẽ chọn ngẫu nhiên một status hay, ý nghĩa, ấn tượng hoặc có ý tứ thú vị trên mạng xã hội của rất nhiều cá nhân, con người, ngành nghề khác nhau để chia sẻ cùng độc giả. Chủ nhân của status có thể là người nổi tiếng (doanh nhân, chính trị gia, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, đạo diễn, nhiếp ảnh gia...) hoặc những người rất đỗi bình thường quanh ta.
Dưới đây là 10 status ấn tượng trong tuần qua:
Status số 1
"Lào Cai chuyện lạ!
Buổi tối hỏi Hùng, cậu em, gửi ô tô ở đâu? - "Bọn em toàn để ngoài đường, lắm khi vứt cả xe máy ngoài cửa cả tuần chả ai trông..." Tôi hỏi thế không sợ mất à? "Không, trên này nghiêm lắm, chả có trộm cắp đâu anh ạ!" Nghe thì nghe nhưng rùng cả mình!...
Chuyện lạ 2: Tối diễn ngoài vườn hoa trước Siêu thị 263. Khách xem đông lắm, dễ đến 2.000 - 3.000 người. Rất trật tự..., cười ha hả, vỗ tay rào rào làm mình diễn rất sung... Xong tiết mục, ra ngoài thấy xe máy cả nghìn chiếc chả ai trông xếp trên vỉa hè đối diện. Ô tô mấy chục chiếc trải dài các phố cũng chả ai trông. KHÔNG hề chăng dây cắm cọc... KHÔNG hề có ông, có bà chỉ mặt khách xí phần xe này của mày, của tao... Ô hay, không ai thu tiền xe à? Hỏi rồi tự nghe bởi chả ai để ý!
Lào Cai không tiêu TIỀN hay sao mà không ai cần KIẾM…
Đúng là toàn chuyện lạ, các bác HÀ NỘI nhỉ......?" – Chí Trung (nghệ sĩ hài)
Status số 2
"Những cơn đau từ tâm thì không có thuốc. Nó được hóa giải bởi lòng yêu thương và sự bình an!
Chào đêm xanh! ^^ " - Phan Anh (MC truyền hình)
MC Phan Anh. |
Status số 3
"Sáng nay mình đọc được bài báo sữa tươi ở Việt Nam có vật thể lạ gì đó... Nói chân thành một câu, mình rất thích uống sữa tươi và chưa có loại nào chưa uống, mình cảm nhận sữa tươi ở Việt Nam làm càng ngày càng kém chất lượng, thứ nhất mùi vị, thứ hai là độ ngậy của sữa... Vậy mà không hiểu sao vẫn đạt doanh thu nghìn tỷ đồng. Sợ thật... Mình ủng hộ các loại sữa tươi thời gian chỉ có một, hai ngày sử dụng, vừa tươi vừa chất lượng... Ngon tuyệt!" - Cao Thái Sơn (ca sĩ)
Status số 4
"Hơi quá đà rồi đấy các bạn trẻ ạ! Góp ý thì còn được chứ lên FB người ta chửi bậy và nói tục thì chắc An không chịu được đâu. An xin lỗi nhưng An không phải là siêu nhân nên không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được.
An thấy mình không làm gì sai hay quá đáng để một số người cứ xúm lại nói này nói nọ, lên lớp dạy đời. An không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bạn nên An cũng mong các bạn học được hai chữ "tôn trọng"! Trước khi nói người khác thì hãy nhìn lại bản thân mình trước đi nhá, vì các bạn nói những lời nói đó thì chắc các bạn cũng thuộc người 'dân trí cao' lắm!
Quý thì subscribe.
Không quý thì unsubscribe.
Làm gì mà phải kiểu thấy không thích mà vào bới móc và chửi người khác thế nhỉ? ...
Xin lỗi nhưng mình thấy nực cười với những kẻ cứ núp sau cái bàn phím, lấy cái 'thanh cao, văn hoá' của mình mà đè bẹp người ta xuống! Những người vào nói những lời nói đó chỉ toàn tự làm xấu đi bản thân mình mà vẫn tưởng mình hay!
Hầu như ảnh hoặc status nào của An cũng là một cuộc khẩu chiến giữa fan và antifan chửi nhau và đá đểu nhau! Vì vậy nên xin thông báo là những bạn nào mà vào comment vô văn hoá An sẽ trực tiếp xoá đi ngay vì An không muốn những ng khác phải đọc những lời nói bậy bạ, mất lịch sự, quá đáng và đáng xấu hổ đó! Mệt đầu lắm! Xin cảm ơn!" - Andrea Aybar (người mẫu)
Người mẫu tuổi teen Andrea Aybar. |
Status số 5
"Khi con đang say giấc ở một nơi xa thì khi đó là lúc ở quê nhà cha mẹ đang oằn mình dùng sức già để chống chọi với cơn bão siêu mạnh, bão Sơn Tinh. Con vẫn ngủ say mà đâu hay biết rằng cơn bão đang tàn phá đến kinh hoàng những gì cha mẹ đã gây dựng. Đến khi con tỉnh giấc thì cũng là lúc con bão đi qua và khi con hay tin quê mình gặp bão thì hậu quả đã quá đau lòng. Gọi điện về quê nhưng tất cả đều không có sóng, và nước mắt con đã rơi, con đã thực sự lo lắng. Và giờ đây những gì còn lại là nhà sập, tốc mái, cây cối tan hoang, vườn ao mất trắng... Con thương cha mẹ, thương quê mình quá!" – Hương Xuân (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 6
"Một cô gái đẹp thì sẽ được xe dừng đỗ cẩn thận, trước khi xuống còn có người nhắc: 'Coi chừng xe máy'.
Một thằng con trai hoặc một cô gái không đẹp thì bị bắt phải nhảy xuống khi xe chưa dừng hẳn, mà lại còn thả giữa đường để xe sau lao vào.
Quá thiếu đức!" - Hoàng Thái Hưng (sinh viên)
Status số 7
"Trong quản lý có khái niệm 5S của các bạn Nhật: Seiri - sàng lọc, Seiton - sắp xếp, Seiso - sạch sẽ, Seiketsu - săn sóc, Shitsuke - sẵn sàng. Marketing cơ bản thì có khái niệm 4P: Product (sản phẩm), Price (giá), Place (phân phối) và Promotion (khuyến mãi, truyền thông). Đào tạo con người thì có 3N dịch sang tiếng Việt là 3D (Di truyền, Dinh Dưỡng và Dạy Dỗ). Nhiếp ảnh chắc dùng khái niệm 3H : Head, Heart, Hand... là hợp lý nhỉ." - Lekima Hung (nhiếp ảnh tự do)
Status số 8
"Sometimes you forgive people simply because you still want them in your life."
(Đôi khi bạn tha thứ chỉ bởi vì bạn vẫn muốn có họ trong cuộc sống). - Tuấn Anh (sinh viên)
Status số 9
"MÌNH GHÉT RƯỢU!!!
Ghét kinh khủng khiếp, ghét những người nghiện rượu!
Sao có thể tự giết bản thân mình như vậy chứ... Giết dần giết mòn cả những người xung quanh nữa..." – Linh Chi (sinh viên)
Status số 10
"Con người ta có khi cứ đi tìm hạnh phúc và sự bình yên ở đâu đó rất xa nhưng lại không biết một điều rằng: hạnh phúc và sự bình yên nằm ở chính ngôi nhà của bạn. Và bây giờ bạn hãy giống tôi, mở một bài hát vui nhộn, cầm cây chổi và giẻ lau lên làm cho nơi hạnh phúc nhất, bình yên nhất của chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn và cùng lắc lư..." - Ngô Tiến Đạt ( phóng viên)
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về blog@ngoisao.vnexpress.net hoặc thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.