Status số 1
"Một ngày chủ nhật bình yên. Được ngủ một giấc thật dài lấy lại năng lượng. Việc đầu tiên là tắm cho Su Hào. Nhìn con lớn từng ngày, trộm vía, nét nào ra nét đấy. Thấy thương và yêu mẹ nó nhiều hơn. Có những đêm bố thiu thiu ngủ, giật mình vì tiếng ọ ẹ của con, quay sang đã thấy Su Hào nằm gọn trong vòng tay mẹ, miệng tóp tép đòi ăn. Hay những khi cu cậu ị thì mẹ cũng đã kịp thay tã cho em khi bố lồm cồm bò dậy. Dù bố đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ mẹ chăm em càng ngày càng tốt nên nhiều lúc bố cứ loanh quanh mà chẳng có việc gì làm, hi hi.
Chẳng hạn như bây giờ, sau khi tắm cho em xong, mẹ và bà ngoại cho em ăn thì bố có thời gian về phòng làm việc nhâm nhi ly trà nóng và viết status thế này. Cuộc sống thật tuyệt từ khi có em, Su Hào yêu của bố mẹ.
P/S: Yêu vợ nhiều nhiều. Cố gắng thời gian này nhé. Bố hứa lúc nào cũng bên cạnh mẹ và em". - Tuấn Hưng (ca sĩ)
Status số 2
"Đừng thấy tôi chụp nội y, bikini thì cho rằng tôi là người dễ dãi. Tôi luôn có những quy tắc của riêng mình. Nhìn thì dễ, nhưng chạm vào thì khó, rất khó". - Ngọc Trinh (người mẫu)

Người mẫu Ngọc Trinh.
Status số 3
"Nước mình dạo này lắm quý tộc nhà giàu hay sao ý mà người ta khóc vì tiếc mấy chục triệu, bao người dè bỉu mỉa mai, tỏ thái độ như người ta đang xót mấy chục nghìn ý. Ở mỗi tình huống bất ngờ, với các tính cách khác nhau, con người đưa ra những phản xạ khác nhau. Có người thể hiện rất cảm tính do xúc động. Người khác lại có thể kiềm chế và để lý trí điều khiển hành động. Tất cả những thứ đó xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhất thời. Nó, chỉ có thể đánh giá một người là nôn nóng hấp tấp, hay bình tĩnh từ tốn thôi, chứ không thể quy kết nhân cách và phẩm giá của họ. (Trừ phi cướp của giết người, hiếp dâm do xúc động thì nên xem lại bản năng thú tính thôi, chứ không làm những việc trái với đạo đức, chỉ khóc thôi thì có là gì?).
Cho nên tự nhiên người ta bức xúc, người ta khóc vì mất của, hay bị lừa, cũng không có nghĩa là họ hèn kém, thiếu thông minh hay nhu nhược. Tiền mồ hôi nước mắt làm ra, thì 1.000 đồng còn tiếc nữa là mấy chục triệu đồng. Bệnh đại gia quý tộc lây nhanh quá! Cháo còn chưa có mà húp mà đã lúp xúp chê cơm!". - Gào (nhà văn)
Status số 4
"Hàng ngày bạn đeo lên mặt đủ các thứ mặt nạ khác nhau, đêm về bạn bỏ mặt nạ ra, soi gương và tự nhủ: chào Tôi nhé, lâu lắm mới gặp, nhớ quá cơ!
Không quan trọng bạn có bao nhiêu cái mặt nạ, nhưng đừng bao giờ quên tháo nó ra với chính mình, vì bất hạnh nhất là những người không nhớ nổi chính gương mặt mình". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)
Status số 5
"Miệng dùng để làm duyên, nhõng nhẽo, ngọt ngào 'dụ dỗ' mua vé xem liveshow chẳng hạn... Không nên nói những điều vô nghĩa, tầm thường". - Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Status số 6
"Ngày xưa mười tám đôi mươi, chia tay tình yêu đầu, đau khổ, vật vã tưởng chết còn sướng hơn. Thế mà may quá không... chết. Lớn hơn một tí, cuộc sống rẽ sang hướng khác, gặp lại vẫn cái anh tình yêu đầu ấy, thấy anh ý mãi chưa ổn định cũng có chút hoang tưởng là không có mình nên tình yêu trong anh ấy... chết. Haizz, đúng là thời tuổi trẻ non dại.
Ngày hôm nay, đến thăm anh chồng sống xa vợ 1 tháng, thấy phòng cũng chỉ bừa bộn chứ không đến nỗi bẩn, lại còn biết uống tảo, uống vitamin, tự mua hoa quả về ăn, nấu mỳ biết cho thêm cả rau, thấy cô vợ đi chơi về muộn thì đi giặt sấy quần áo giúp, dù có hơi nhăn nhó một tí. Thế ra, trên đời này chẳng ai thiếu ai mà chết cả. Đến bên nhau để khiến cuộc sống này thêm vui vẻ, hạnh phúc, có ý nghĩa đã là quá nhiều cho một cuộc gắn bó. Tự nhiên thấy yêu và nhớ anh chồng! Chúc cả nhà luôn hạnh phúc với một nửa của mình!". - Đan Lê (diễn viên)

Diễn viên Đan Lê sang Hàn Quốc thăm ông xã Khải Anh sau 1 tháng xa cách.
Status số 7
"Thật hay! Bán dâm thì bị phơi mặt phơi mày ra khắp các mặt báo cho loài người sỉ vả, còn mua dâm thì cứ ung dung rung đùi vì đến già cũng chả ai biết mặt, và cứ thế mua hết lần này đến lần khác. Không mua dâm thì ai bán dâm? Công bằng thế nhỉ?". - Milor Trần (nhiếp ảnh gia)
Status số 8
"Các bạn chả hiểu một chuyện cơ bản rằng bất cứ ai khi chưa bị tòa án kết tội thì hoàn toàn vô tội! Cho dù cơ quan công an có bằng chứng thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là nghi phạm, chứ không phải tội phạm. Chúng ta cứ quen với việc khi bị công an bắt thì mặc nhiên có tội, và đối xử với họ như tội phạm...
Mới đây, công an Hải Phòng bắt một cô người đẹp chân dài với nghi án tổ chức bán dâm gì gì đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cô ấy chưa là tội phạm cho đến khi có phán quyết của tòa án. Việc chúng ta đăng hình, share hình, bài viết cụ thể tên tuổi, mặt mũi người ta như vậy là không hề dân chủ, vì chúng ta đã góp phần ghép tội người ta thay cho tòa án.
Hãy tập suy nghĩ dân chủ trong từng hành động của mỗi chúng ta!". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
Status số 9
"Bộ trưởng Bộ Công thương hân hoan báo tin, Việt Nam đã sản xuất được... ốc vít. Bộ trưởng nói thế là bởi trước đó Việt Nam chưa sản xuất được ốc vít cho một hãng điện thoại. Tuy nhiên sản xuất được nhưng hãng đó có chấp nhận xài không lại là chuyện khác.
Mà ốc vít điện thoại hãng đó là loại cao siêu rồi. Một nhà đầu tư nước ngoài từng phàn nàn với đám công nhân Việt: Tụi mày đánh rơi mẩu thuốc lá cũng cúi xuống nhặt, còn bao nhiêu ốc vít rơi trên đường tụi mày đều bước qua, trong lúc tụi mày phải nhập khẩu tính ra mỗi cái ốc nhỏ hơn mẩu thuốc lá cũng đã 2 USD". - Babel Thinh (giáo viên)
Status số 10
"Hôm nọ có đọc được ở đâu đó một bài báo bày tỏ nỗi lo ngại khi VTV chiếu Sex and the City vào khung giờ vàng. Người viết không chỉ lo cho thuần phong mỹ tục, cho quan điểm tình dục của phương Tây, cho một số cảnh nóng ở các tập phim phơi bày trên màn hình có thể ảnh hưởng đến lớp trẻ.
Mình nghĩ là người viết lo xa quá. Bọn trẻ bây giờ cần gì phải xem Sex and the City để hiểu thế nào là tình dục nữa đâu. Chúng có thể lên mạng kiếm chẳng thiếu phim ảnh, sách báo hớ hênh phơi thân. Vịệc gì phải lo cho lũ trẻ trong thời buổi thông tin ê hề này nữa. Chúng cần gì, có cái đó. Quan trọng là bố mẹ chúng làm gì, nghĩ gì và kiểm soát chúng ra sao thôi.
Phim chẳng có nhiều cảnh sex nóng bỏng như tác giả bài báo lo lắng đâu (mấy cảnh hơi hở hang một tí kiểu gì chẳng bị nhà đài cắt đi). Còn các đoạn phim thì tiết tấu nhanh, lời thoại ngắn gọn và thâm thúy, hài hước, chỉ sợ bọn trẻ xem không hiểu gì, ngồi ngáp cả buổi thôi, việc gì phải lo chúng tò mò chẳng qua vì chữ 'sex' trong tựa phim nữa.
Ngày trước nhà đài cũng chiếu Friends, mà cuối cùng, vì sự khác biệt quá lớn trong cách xem phim của người mình đối với một serie phim sitcom 'nói và cười ồ' của Mỹ mà cũng chiếu được chút rồi bỏ. Tóm lại, các bạn trẻ có khi chỉ hợp với phim Hàn hay phim Tàu thôi, vì tiết tấu chậm, thoại nhiều. Sex chắc không có, mà nếu cần, bọn trẻ lên mạng là xong...". - Trương Anh Ngọc (nhà báo)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.