Status số 1
"Mong các anh:
- Đi xe ô tô đừng ném rác ra đường.
- Đi xe máy đừng phì phèo điếu thuốc.
- Đi bộ đừng lững thững giữa đường như thể đi trong bếp nhà các anh.
Rồi mình nói chuyện quốc hội hay xung đột biển Đông sau. Em cám ơn". - Thái Thùy Linh (ca sĩ)
Status số 2
"Em bé tí xíu của mẹ, em chào đời sau anh Minh nên em cũng hơi 'thiệt thòi' một tí. Em chẳng được mua gì mới, chẳng được suốt ngày đem ra quay phim, chụp ảnh... Em bé tí teo mà đã phải chia sẻ mẹ với anh mỗi khi anh rơm rớm hỏi: 'Mẹ ơi, sao mẹ nói không với con? Sao mẹ ôm em nhiều thế, mẹ không yêu con nữa à?'. Anh lớn anh biết ghen, còn mẹ cậy em chưa biết gì, chỉ biết hớn ha hớn hác mỗi lần mẹ nói chuyện nên thi thoảng mẹ cũng lơ là chứ không chăm chăm vào em hết. Nhưng bù lại em không bị làm thí nghiệm.
Lúc em còn trong bụng, mẹ cứ băn khoăn, liệu tình yêu của mẹ dành cho các em có bị san sẻ? Và bây giờ thì mẹ hiểu, tình yêu của người phụ nữ không chia ra mà chỉ nhân lên. Mỗi đứa con lấy đi một phần sức khỏe nhưng lại tặng thêm một phần sức mạnh cho người mẹ. Có những đau đớn, mệt mỏi, vất vả, bận rộn, tưởng như đã đủ lắm rồi, vậy mà khi cộng dồn thêm đau đớn, mệt mỏi, vất vả, bận rộn một lần nữa, mẹ vẫn thấy lòng mình thêng thang đón nhận, thấy sức chịu đựng, sự nhẫn nại bỗng được nhân lên để giúp mọi thứ tự nhiên trở nên ổn thỏa. Mẹ yêu em nhiều và mong em biết rằng: Em và cả anh em, dù đến trước hay đến sau, mẹ vẫn sẽ yêu các em bằng một tình yêu như thế, một tình yêu công bằng đến không thể lý giải nổi". - Đan Lê (diễn viên)
Status số 3
"Vợ/ chồng như điện thoại. Mới lấy về như mới khui hộp. Hứng thú khám phá, thi vị triền miên, hết thú vị này đến thú vị khác. Các ứng dụng mới mở ra luôn tạo những bất ngờ cho người 'sử dụng'. Nhưng càng về sau càng lão hoá, hay lỗi phần mềm, loa càng to thì âm thanh càng rè. Đã thế chất lượng ảnh ngày càng xuống cấp". - Hạnh Thúy (diễn viên)
Status số 4
"Nếu bạn không tin vào một tình yêu vĩnh cửu thì người yêu bạn cũng sớm muộn bỏ bạn đi!
Nếu họ không bỏ bạn đi thì chắc chắn chính bạn sẽ là người bỏ họ để đi tìm một người nào đó sẽ tiếp tục... bỏ bạn.
Bởi vì sao? Bởi vì bạn cần chứng minh bản thân mình đúng: Không có sự vĩnh cửu trong tình yêu!". - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 5
" - Sồn sồn lên vì một ai đó phát biểu một cái gì đó không giống với quan điểm của mình, dù nó chẳng liên quan gì đến chén cơm chén rượu nhà mình.
- Rủ rê hội đồng ném đá quan điểm ấy, người ấy, dù nó chẳng ảnh hưởng gì tới thùng gạo nhà mình.
- Tìm kiếm hoặc bất chợt nhận thấy một ai bênh vực cái quan điểm mà mình đang ném đá thì sồn sồn lao vào ném đá người bênh, không bằng những câu chửi thề như ở chợ thì cũng sẽ là những lập luận văn hoa, những lời thơ ca đanh thép. Sợ lắm!
Nhưng:
- Trên đường đi học về, lỡ có thấy nhỏ bạn cùng lớp đang bị quây đánh thì cúi đầu chạy thật nhanh về nhà, nhấc điện thoại kể bô lô ba la cho những đối tượng liên quan.
Bàn phím tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết và quả cảm!". - Tăng Nhật Tuệ (nhạc sĩ, ca sĩ)
Status số 6
"Từ ngày có gia đình riêng, đến bây giờ cũng được gần 1 năm rồi, biết bao nhiêu là thay đổi về cuộc sống cũng như con người... 1 năm trôi qua cũng là thời gian bản thân mình chứng kiến người mình yêu thương nhất buồn tủi, rơi lệ vô số lần. Mỗi lần như vậy lại tự trách bản thân sao kém cỏi thế! Dặn lòng là phải nỗ lực hơn nữa để mang hạnh phúc trọn vẹn cho vợ, để mãi sau này sẽ có thật nhiều niềm vui bên nhau.
Và bây giờ tôi cũng đã biết cảm nhận được cảm giác của người mình yêu thương, thấy người ấy buồn mà tim mình biết nhói, thấy người ấy vui mình cảm thấy ấm lòng". - Baggio (diễn viên)
Status số 7
"Nhiều người thường nói các nam nghệ sĩ Hàn Quốc ẻo lả, bóng lộ, yếu đuối... Nhưng có một sự thật là nhiều người trong số họ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự với đất nước. Còn ở Việt Nam, mỗi khi nhắc đến ba chữ 'đi nghĩa vụ' thì hầu hết đều sợ, tìm cách trốn tránh.
Vậy ai mới 'ẻo lả'?". - Phúc Hiếu Võ (blogger)
Status số 8
"Nhậu về. Đang ăn cơm trong bếp. Mẹ ngồi phòng khách xem phim với người giúp việc. Thấy mẹ đi vô, mình ngạc nhiên.
- Sao mẹ không xem phim đi?
- Mẹ vào xem con ăn cơm chưa.
- Con đang ăn, mẹ ra xem phim đi.
Quay qua quay lại, thấy mẹ vô nữa. Mẹ nói thanh minh: 'Mẹ quên, rau xào ngon lắm phải nhắc con ăn, à quên, còn ổi nữa, mẹ cắt rồi để trên đĩa con nhớ ăn đấy'. Rồi mẹ lại đi ra. Mẹ U80 rồi và con trai mẹ tóc cũng bạc nhưng mẹ muôn đời vẫn là mẹ thôi!". - Bùi Anh Tấn (nhà văn)
Status số 9
"Một số ông có cái tật kỳ cục. Bỏ bê chẳng quan tâm đến vợ. Thậm chí có bồ um sùm trời đất. Thậm chí bạo hành đến mức sống như ly thân. Vậy mà vợ hó hé một chút là ghen tung trời tung đất. Bất công quá chăng?". - Trueman Vn (phóng viên)
Status số 10
"Rất nhiều khi, bạn biết rõ phải từ bỏ, nhưng lại không bỏ được là vì bạn còn đang chờ đợi những điều vẫn chưa hoặc không thể xảy ra như bạn muốn thế". - Anh Tuấn Anh (phóng viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.