Status số 1
"Xem U19 Việt Nam đá trên sân, không hiểu sao nước mắt tôi cứ tự chảy khi chứng kiến 'những thiên thần áo trắng' của chúng ta nhảy múa. Đã lâu lắm rồi, niềm tự hào là người Việt nam mới trở lại trong tôi! Chúng ta có thể vô địch hay không trước Nhật Bản, điều đó không còn quá quan trọng. Chỉ biết rằng, U19 Việt Nam đã làm hồi sinh một niềm yêu! Và ước mong có nhiều U19 trong mọi lĩnh vực, kể cả lãnh đạo cơ quan, đất nước... Vấn đề là lớp trẻ có được trao cơ hội đó hay không?". - Chí Trung (nghệ sĩ)
Status số 2
"Chuyến đi 'Vì bạn xứng đáng' hôm nay, lại khiến tôi suy nghĩ ...
Gia đình ấy, dân tộc Tày, mẹ bị câm điếc, bố bị thiểu năng... Và cô con gái, vừa đến tuổi trăng rằm, đẹp như bông hoa giữa rừng núi phương Bắc đúng độ xuân về, mắt đen lấp lánh, hàng mi dài rợp, chiếc mũi hếch xinh xắn và khoé miệng cười rất duyên khoe hàm răng thẳng tắp. Chưa kể suối tóc đen dài được buộc gọn gàng, càng tôn thêm khuôn mặt thanh thoát dễ mến... Cô bé học giỏi nhất ngôi trường Vân Sơn, thành tích học tập và nghị lực lạc quan của em khiến ai cũng đem lòng nể phục.
Chúng tôi đến thăm, trao cho em gói quà gói bánh, nụ cười tươi vui luôn hiện diện trong đôi mắt sáng, đôi tay nhanh nhẹn tháo vát chia bánh cho mọi người. Tôi để ý, bạn bè khách khứa ai cũng chỉ một gói bánh, riêng người mẹ câm của mình, cô đưa ba gói. Chúng tôi nói, bố cô thì ngơ ngác, mẹ thì cười duyên, ai cũng không hiểu gì, chỉ có cô con gái ra hiệu thì mới hiểu, rồi em lại tất bật lo tiếp đón khách tới nhà, miệng cười như hoa. Tôi thật sự ngạc nhiên và thêm nhiều phần cảm phục. Không thể tìm thấy một nét bi quan hay tủi thân ở em, chỉ thấy sự hoà nhã vui vẻ làm ấm áp cả không gian, như một thiên sứ mà ông trời gửi đến cho đôi vợ chồng bất hạnh...
Khi tôi hỏi em ước mơ gì cho tương lai. Em nhỏ nhẹ: 'Em chỉ ước một ngày được nghe mẹ em nói với em một câu'. Nước mắt đã rơi khi lắng nghe ước mơ tưởng như giản dị nhất trên đời ấy... Cuộc sống, thật sự kỳ diệu và nhiều mảng màu!". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)

MC Thanh Vân Hugo.
Status số 3
"Mình có một thắc mắc...
Người dân phải chấp hành đúng luật lệ giao thông, phải có bằng lái thì mới được phép lái xe để đảm bảo sự an toàn cho người và xe.
Trong khi trẻ em là tương lai của đất nước thì chúng ta lại không có 'bằng làm cha mẹ' để đảm bảo sự an toàn về mặt tâm lý cho trẻ em => Đẻ con còn dễ hơn mua một chiếc xe? Mình nói thế là vì làm cha mẹ cũng phải có kỹ năng, thậm chí còn phức tạp hơn kỹ năng lái xe rất nhiều...
Mình thấy rất thiệt thòi và không hợp lý. Nói đúng hơn, đó là sự thiếu sót!". - Kimmese (ca sĩ)
Status số 4
"Tôi, đến giờ này vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi: Tại sao họ có thể luôn đi ngủ muộn nhất nhưng vẫn dậy sớm nhất để chăm lo cho gia đình như vậy, hỡi những người phụ nữ Việt, nhỏ bé mà nghị lực phi thường!
Con yêu mẹ và anh yêu em". - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 5
"Khát. Mình đành lượn ra Trịnh Hoài Đức săn vé chung kết U19.
Mấy vé hạng xoàng ở chợ đen đã bị đẩy lên tầm hơn 2 triệu một chiếc, dù gốc là 50.000 - 70.000 đồng. Vé đẹp hơn thì chặt đẹp, chặt ngọt hơn nhiều. À thì thuận mua mới vừa bán một khi rơi vào cơn khát kiểu này, nhưng chẳng chính đáng tí nào. Quyết định không mua nữa, không phải vì không muốn tiếp tay cho chợ đen, mà là việc quái gì phải vớ vẩn thế.
Hàng ngàn khán giả yêu bóng đá phải thức đêm vạ vật xếp hàng mua lượng vé nhỏ giọt ít ỏi từ VFF mà vẫn không mua được. Vài chục mụ phe vé ở cửa hai sân vận động Hàng Đẫy và Mỹ Đình thì mỗi mụ một túi nhỏ, một nắm vé cầm tay để cắt cổ người khát.
Câu hỏi rất cũ và không cần câu trả lời vì ai ai cũng biết thừa: Vé từ đâu tuồn ra?". - Trần Lập (ca sĩ)
Status số 6
"Cầu thủ bóng cầu dục danh tiếng của Mỹ Ray Rice vừa bị câu lạc bộ Baltimore chấm dứt hợp đồng trị giá 35 triệu USD sau khi hình ảnh Rice đánh vợ trong thang máy bị tung ra ngoài. Chủ tịch liên hội bóng bầu dục Hoa Kỳ đồng thời treo giò Ray Rice vô hạn định, đồng nghĩa Rice có thể sẽ không được chơi cho bất cứ câu lạc bộ nào, và tất cả hợp đồng quảng cáo cũng sẽ bị huỷ bỏ.
Việc đàn ông đánh phụ nữ là một trọng tội tại Hoa Kỳ, nếu bị kết án sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến công việc và sự nghiệp. Đã vô số người hùng danh tiếng trở nên thân bại danh liệt vì tội vũ phu với phụ nữ. Đây là điều mà phụ nữ có tiền ở những quốc gia khác không mua được.
Có người cho rằng làm đàn ông ở Mỹ thật là khó. Thật sự, làm đàn ông không khó, nhưng làm đàn ông trượng phu thật sự cần có tu luyện. Đàn bà có làm gì cũng không thể trở thành đàn ông, nhưng các ông chỉ cần sai một lời hoặc một hành động thì sẽ trở thành đàn bà ngay". - Dũng Taylor (quản lý)

Vợ chồng ca sĩ Thu Phương.
Status số 7
"Mấy hôm trước đọc cái note của cô em vợ, mình đã nghĩ sao trên đời này lại có thằng đàn ông bạc nhược và tồi tệ đến thế. Nhưng sau khi xem bài viết này thì mình không còn nghi ngờ gì nữa. Điều đó là chắc chắn. Vợ chết, hai con mất chưa tìm được xác mà anh vẫn còn bĩnh tĩnh nghĩ tới việc kiêng kỵ ma quỷ. Trích: 'Lúc phát hiện ra sự việc của vợ mình, rồi cả lúc tìm được xác của hai mẹ con, mình phải tham khảo ý kiến của tất cả mọi người ở đây. Mình cũng rất muốn xuống với vợ con, nhưng không ai cho xuống cả. Người ta bảo, người trong gia đình không được xuống vì kiêng kỵ'.
Ma quỷ nào dám bắt anh khi anh đã là một con quỷ đội lốt người? Anh thật sự biết đau đớn là gì sao? Bất luận sự thật gia đình anh tồi tệ thế nào nhưng là một thằng đàn ông lại không thể bảo vệ người đầu ấp tay gối, máu mủ của anh thì đúng là chẳng có gì yếu hèn hơn thế. Anh là ai không quan trọng, cuộc sống vợ con anh mới chính là thứ định nghĩa con người anh. Đừng nói gì là thứ ma quỷ thực hư. Thậm chí, nếu thế giới này quay lưng với vợ con tôi, tôi sẽ chống lại cả thế giới". - Vũ Ngọc Sơn (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 8
"Đọc quy định cấm kinh doanh bia vỉa hè trong dự thảo mới, trong đó có việc cấm bán bia cho người say rượu, bà mẹ cho con bú, người lạm dụng bia rượu... Thấy có bạn bình luận thế này: Người mua rượu, bia chắc gì đã uống rượu, bia? Người mua quan tài có là người sử dụng quan tài không? Rồi làm sao biết được người đến mua rượu có bị bệnh lý về lạm dụng sử dụng rượu bia? Không khéo lại có thêm dịch vụ bán giấy khám sức khỏe chứng nhận 'Đủ sức uống rượu, bia' ". - Lê Nguyễn Hương Trà (blogger)
Status số 9
"Nhỏ bạn gọi điện than thở chuyện nó đã sai lầm trong hôn nhân. Rằng đã lấy phải thằng có tiền nhưng tính toán từng ly từng tí. Muốn mua cái gì nó cũng hỏi tới hỏi lui. Giàu có mà ăn uống toàn chờ bạn bè mời, mua xe hơi thì trời mưa mới được chạy... Kể than một hồi, nó kết luận: Thà lấy anh trưởng - phó phòng, lương chỉ vừa đủ chi tiêu nhưng chịu chơi còn hơn lấy gã giám đốc đại gia nhưng lại keo kiệt với cả vợ". - Trueman Vn (phóng viên)
Status số 10
"Bề ngoài mẹ luôn tươi cười động viên mình hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Nhưng mình biết mẹ rất lo lắng. Mẹ hỏi mình cần đồ đạc gì không để mẹ chuẩn bị. Mẹ dặn vô trong đó phải đối xử thật tốt với mọi người, dù họ là ai chăng nữa, vì đều là đồng đội của nhau. Mẹ còn dặn phải tuân thủ tốt quy định giờ giấc, không được vi phạm...
Người mẹ nào trên thế giới này cũng như thế, luôn mạnh mẽ kiên cường để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Nếu nói mình không lo lắng gì thì là nói dối. Vì người đầu tiên mình nghĩ tới là mẹ khi không còn nhiều thời gian nữa là phải lên đường. Mỗi ngày mẹ phải uống thuốc rối loạn tiền đình, căn bệnh của người lớn tuổi thường gặp. Những lúc ba đi làm, chỉ có mẹ ở nhà, không biết mẹ có sao không. Mình cố gắng giữ tinh thần thoải mái để mẹ yên tâm. Đôi lúc hai mẹ con cãi nhau khi bất đồng nhưng mình chưa bao giờ ghét mẹ vì đó là mẹ của mình...
Mẹ à! Dù mẹ không biết bấm điện thoại, lên mạng, không biết dùng Facebook, dù mẹ không thể đọc những dòng này của con, dù thằng con này từng làm mẹ phải khóc, vẫn còn hư lắm để mẹ phải suy nghĩ nhiều, nhưng con luôn mong mẹ mạnh khỏe, không được buồn khi con đi nha. Con yêu mẹ...". - Phúc Hiếu Võ (blogger)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.