Status số 1
"Nếu ai đó làm điều gì khiến bạn bực mình, khó chịu, ức chế... Việc đầu tiên là hãy nhớ lại xem, liệu mình từng làm thế với ai?". - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 2
"Lần đầu tiên gặp em là ngày hai chị em mình cùng đi đám cưới Tú ruồi, em thì mới về nước, như con gà công nghiệp, chưa gì chị đã hành em bỏ đám cưới, lái xe cô dâu chú rể chở chị đi chạy show... Chị vô duyên nhỉ!
Sau đó, nhiều lần em bảo chị em mình làm bài gì chung cho vui đi, chị thì cứ đợt này bận, đợt kia bận, nhưng cứ có gì liên quan đến công nghệ là lại 'Toàn ơi, hộ chị'... Mấy hôm nay chị toàn ngồi đọc lại tin nhắn của em mà thấy mình hơi vô tâm... Chị vừa nhắn tin vào máy tạm biệt em, có nhận được tin chị không?". - Lưu Hương Giang (ca sĩ)
(Ca sĩ Lưu Hương Giang ngậm ngùi chia sẻ nỗi tiếc thương về sự ra đi đột ngột của hot vlogger Toàn Shinoda).
Status số 3
"Đồng tiền không chỉ làm no cái bụng, nó còn khiến tiếng nói lớn thêm và những nghĩ suy cao lên vài bậc. Nhưng nó không tác động nhiều đến tư cách bên trong mỗi con người". - Tăng Nhật Tuệ (nhạc sĩ, ca sĩ)
Status số 4
"Có nhiều người kỳ lạ lắm! Khi yêu, họ có thể thề thốt yêu đương sâu đậm rằng, vì người họ yêu thì họ có thể vượt cả thiên trường địa cửu... Thế nhưng, kỳ thực, khi vừa có chuyện xảy ra, dù nhỏ dù lớn, thì ngạc nhiên thay, chính họ lại là người đầu tiên rút lui và buông những lời hối hận đầy cay đắng...
Vậy nên, người để yêu thương và chung sống đúng nghĩa trong thời đại này không cần phải là một người đẹp nhất, thành đạt hay giỏi giang nhất..., mà đơn giản chỉ cần đó là người có đủ sự kiên trì để dù có bất cứ chuyện gì xảy đến với tình yêu của cả hai thì vẫn nắm chặt đôi tay ta. Bởi làm gì có yêu thương nào mà không mang theo nhiều sóng gió...
Sóng gió từ đó cũng cho thấy mặt tích cực của nó: Ít nhất, nó sẽ soi sáng cho bạn thấy rằng, đối phương của mình có phải thật sự là một người đủ nhẫn nại với mình, với tình yêu của cả hai hay không". - Nguyễn Hồng Thuận (nhạc sĩ)
Status số 5
"Làm bố mẹ thật khổ! Con cái lớn có người yêu rồi lấy vợ, lấy chồng. Con có xảy ra chuyện gì, bố mẹ khóc cạn nước mắt. Người yêu hay vợ chồng, có đầu gối tay gấp, có đau lòng, nhưng chẳng lẽ lại hơn được bố mẹ? Nhưng kiểu như là, bố mẹ chẳng bao giờ được quan tâm. Nỗi buồn của bố mẹ không được gọi là nỗi buồn. Còn nỗi buồn của người yêu thì sẽ là nỗi đau vậy". - Gào (nhà văn)
Status số 6
"Hãy trân trọng người đàn ông quan tâm đến rắc rối của bạn, dù họ không ở gần bên bạn. Đàn ông yêu bạn không nói, không hỏi. Họ làm, hoặc nhờ người giúp bạn một cách thiết thực.
Hãy trân trọng người tuyển dụng tôn trọng bạn và muốn giữ bạn trong công việc, chứ không phải người luôn tạo ra khó khăn để khiến bạn nản lòng nhưng lại nguỵ trang bằng vỏ bọc muốn bạn cố gắng và chuyên nghiệp.
Cái gì phải cố, phải gắng gượng, sống sượng, thoả hiệp thì tốt nhất là nên dừng lại!". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 7
"Số 7.
Tôi đáp máy bay từ Hong Kong về Việt Nam đúng ngày 27/7 và là ngày 1/7 âm lịch. Cả đoàn có 16 người.
Trước khi lên máy bay, tôi mua vài chai rượu và được trả lại 7 HKD. Máy bay an toàn đáp xuống Nội Bài khoảng 17h nên tôi đã kịp ăn tối ở nhà lúc 7h tối. Giờ đăng tấm hình thứ 7 trong ngày để viết về số 7...
Tôi không thấy có gì đen hay rủi, và thấy cần chia sẻ với kha khá bạn đang sợ con số này mà lo lắng trước khi bay. Hãy cứ tin vào tâm linh nhưng đừng tin bất kỳ lời đồn thổi linh tinh nào. Hãy cứ đi đến nơi bạn muốn, làm điều bạn thích, và rồi sẽ về an toàn.
Tháng 7 thực sự rồi nhé, không việc gì phải xoắn". - Trần Lập (ca sĩ)
Status số 8
"Cách đây gần một năm, khi anh họ của mình mất vì bệnh, trước khi đến viếng, mẹ mình dặn phải ăn mặc thật chỉnh tề, tóc tai phải gọn gàng. Mẹ mình bảo: 'Khi đến dự tang ai đó, bất kể là ai, đừng mang tác phong luộm thuộm đến. Làm vậy là xúc phạm người đã khuất'.
Đọc một số comment trên mạng chỉ trích các hot teen đến dự tang của vlogger Toàn Shinoda nói rằng: 'Đi đám tang mà make-up' hoặc 'bôi son gì đậm thế'... Đại loại là nhiều người vào đọc những bài viết về đám tang nhưng lại rất tích cực soi áo quần của những ai đến viếng. Ủa, bộ đến dự đám tang là phải quằn quại, môi tái nhợt, đầu tóc bù xù ảm đạm mới thể hiện nét buồn à? Theo như mình thấy thì họ rất lịch sự đấy chứ, có gì mà phải ném đá. Quan trọng là tấm lòng của người viếng. Buồn cười cho mấy cái suy nghĩ thiển cận". - Phúc Hiếu Võ (blogger)
Status số 9
"Nửa đêm khó ngủ, cầm iPad đọc sách. Thấy thời nay mọi thứ sao mà quá tiện nghi... Nhớ hồi nhỏ ở quê, tối muốn đọc là phải đốt cây đèn dầu để đầu nằm. Giấy đen thui, đèn mờ ảo. Có khi đang đọc ngủ quên, quơ tay ngã đèn, may mà dập lửa kịp. Rồi cũng có lúc cả nhà đi ngủ hết, đốt đèn sợ bị la nên trùm mền bật đèn pin... Ôi, một thời đã xa. Giờ kể lại, đám con nít thị thành cứ há hốc mồm như nghe cổ tích!". - Trueman Vn (phóng viên)
Status số 10
"Sáng đi làm qua một nhà hàng ở đường Phan Văn Trị thì kẹt xe. Ngó tới ngó lui mới thấy nguyên nhân: Người phụ nữ ngoài 40, dáng nhỏ gầy như một bà cụ, mặc cái áo mưa rách bươm, đang loay hoay trước cái thùng xe chất đầy phế liệu, chắc cũng gấp 20 lần cái thân hình nhỏ gầy ấy, chật vật mãi mà không đẩy được nó nhích thêm tẹo nào. Anh chàng đứng trước mình dừng ngay xe rồi nhanh chóng đẩy phụ chị qua góc đường chật hẹp.
Dòng người thường ngày hối hả nay kiên nhẫn lạ, không la ó, tít còi ầm ĩ, không ai tỏ vẻ khó chịu mà đều nhẫn nại chờ đến khi chiếc xe được đẩy qua khỏi.
Sài Gòn sáng nay mưa - trời đẹp lạ!". - Cóc Cần (độc giả Chơi blog chia sẻ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.