Status số 1
"Một số anh đẹp trai, chị xinh gái, cả mấy ngàn like trên Facebook vẫn đang nằm thắc mắc sao chưa có nhà sản xuất, đầu tư nào lôi mình về lăng-xê hay đào tạo thành ngôi sao. Họ đâu có biết là chẳng ai xuẩn ngốc dốc cả đống tiền vào một đứa chỉ thích nổi tiếng mà không bao giờ muốn khổ luyện. Hãy cứ làm nghề 'hot boy', 'hot girl' của các em đi. Nghệ thuật là vùng thánh địa không có dấu chân của những kẻ háo danh bất tài mà còn lười biếng". - Tăng Nhật Tuệ (nhạc sĩ, ca sĩ)
Status số 2
"Sài Gòn tối thứ Bảy. Quán bình dân bờ kè.
Những người phục vụ lấm tấm mồ hôi, đều là nam nhưng đủ giới tính.
Những em bé chưa đầy năm tuổi, lân la nài mua kẹo.
Những cô gái phấn son lơi lả tụm năm tụm ba.
Những cụ già tay cầm tập vé số, khuôn mặt khắc khổ.
Chàng ca sĩ vỉa hè miệt mài hát lạc cả giọng, trên tay là bó kẹo mút đủ màu chẳng biết bán ai mua. Người bố bế con ngồi giữa chân cầu cô độc, chiếc mũ rách ngả nghiêng.
Một góc nhìn khác của thành phố, một tối thứ Bảy bụi bặm rất 'đời'. Rất khác!
P/S: Bố mẹ ơi, con nhớ bữa cơm nhà...". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 3
"Mỗi một hàng chữ các anh chị em báo chí viết ra, mỗi một giây phút các anh chị em nghệ sĩ cùng đồng hành, và tất nhiên mỗi một đồng của những nhà hảo tâm bỏ vào trong hành trình cứu sống các em, chúng tôi - những người làm thiện nguyện cho quỹ và cả tôi, đại sứ của quỹ 'Nhịp tim Việt Nam' cũng như chương trình 'Vết sẹo cuộc đời' - đều hết sức mình để mang công sức của các anh chị đến với các em.
Biến bao mạng sống đang chơi vơi hồi sinh trở lại. Biến giấc mơ của hàng ngàn gia đình thành sự thật. Có chứng kiến mạng sống của các em mỏng như cọng chỉ treo ngang rồi bừng tỉnh, có tận mắt thấy những nhịp tim lên xuống thật yếu ớt và hơn hai mươi mấy ống truyền châm vào người rồi từ từ hé nụ cười, mới biết công việc mình đang làm vô cùng quan trọng. Không phải chỉ vì cứu từng em là điều cần thiết nữa, mà việc cứu cả một thế hệ sau này mới là điều đáng trân trọng". - Ngô Thanh Vân (diễn viên)
Status số 4
"Một sáng nào đó thức dậy mà thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, trở nên rộng lượng hơn, tự động tha thứ cho tất cả tổn thương mà người mình từng yêu rất nhiều gây ra cho mình, thì nghĩa là... mình hết yêu thật rồi đấy! Không phải vì ta cố tỏ ra cao thượng, mà chỉ đơn giản vì họ không còn là mối quan tâm của ta nữa, nên ta cũng chẳng màng đến chuyện giận hờn hay buồn nhau thêm làm gì. Ngược với yêu không phải là ghét, mà là... lãng quên". - Vũ Cát Tường (ca sĩ)
Status số 5
"Hôm kia, đang chán vì làm mãi không xong việc, mình đi mua đồ ở một cửa hàng trên đường Lê Văn Sỹ. Mình ghé vào shop ngay lúc chú bảo vệ giữ xe đến giờ ăn tối. Mình dắt xe vào khi chú lấy hộp cơm ra ăn, chỉ là hộp cơm trắng và đồ ăn là bịch đậu phộng nhỏ xíu. Ban đầu mình còn tưởng chú ăn xôi, nhưng vào trong, từ phía sau mình nhìn kỹ thì thấy chú đang ăn cơm với đậu phộng thật. Nhưng dù ăn uống kham khổ như vậy thì chú vẫn làm việc rất hăng say và miệng luôn cười rất tươi...
Hôm nay cũng vậy! Chạy loanh quanh hít thở không khí đến đường Phùng Khắc Khoan, mình thấy một bé gái tầm 10 tuổi, tóc thắt bím rất dễ thương, ngồi bán vé số bên lề đường. Bé ngồi đó vừa bán vừa xem truyện Doraemon say sưa. Thấy lạ, mình tấp xe vào hỏi chuyện: 'Sao con không đi học mà giờ này ngồi đây bán vé số?'. Bé lễ phép trả lời: 'Dạ, con được nghỉ hè nên đi bán vé số thêm để phụ mẹ nuôi em'. Nói xong bé cười nhe răng thỏ rất đáng yêu rồi lại cặm cụi xem truyện tiếp... Mua giúp bé một ít rồi tôi lại vọt đi với miên man suy nghĩ trong đầu.
Cuộc sống này nhiều lúc khiến mình ngột ngạt đến khó thở. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng vấn đề của mình là khó gỡ nhất rồi. Đó là lúc ta nên cúi nhìn xuống để thấy rằng cuộc sống này còn biết bao nhiêu mảnh đời khó khăn và bế tắc hơn ta nhiều. Thế nhưng họ vẫn lạc quan và vui với những gì mà cuộc sống ban tặng. Từ đó, ta về lại với vấn đề của mình và thấy nó nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu...". - Nguyễn Hồng Thuận (nhạc sĩ)
Status số 6
"Đời người ngắn ngủn, đời diễn viên còn ngắn tàn bạo hơn. Thôi làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhiều khi nằm suy nghĩ thấy cũng buồn, sao nghề mình bạc quá, quá nhiều cái bạc, chỉ có cái bạc tiền là ít. Bởi vậy, tình cảm của mọi người là quan trọng lắm nên mọi người đừng ghét tui nha!
Tình cảm của mọi người giống như xăng A95, có xăng là diễn viên tụi tui cháy dữ lắm mà kẹt cái giờ xăng mới tăng giá". - Thái Hoà (diễn viên)
Status số 7
"Có một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc các gia đình đổ vỡ đang ngày càng nhiều ở Việt Nam, đó là:
Người phụ nữ phát triển vị thế xã hội của họ nhanh hơn sự thay đổi suy nghĩ và tư duy của đàn ông!
Phụ nữ giờ giỏi hơn, xinh đẹp hơn, có khả năng độc lập hơn, tiếp xúc nhiều với văn hóa tôn trọng phụ nữ của Âu Mỹ nhiều hơn... nên họ sẽ rất khó chịu với một người chồng gia trưởng, tư duy phong kiến, có thể còn thêm bất tài vô dụng...
Các ông hãy suy nghĩ coi, lý do gì một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, có thể sống độc lập mà phải gánh thêm một ông chồng nhậu nhẹt say xỉn, thỉnh thoảng đánh đập họ?
Có một số đông phụ nữ còn chấp nhận vì họ còn muốn được nhìn là gái có chồng, chứ nếu hình ảnh single mom ngày càng đẹp hơn và được xã hội chấp nhận thì chắc đàn ông bị vợ bỏ đầy đường luôn!". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
Status số 8
"Ai sẽ viết sách giáo khoa?
Một nhà khoa học lớn được giao nhiệm vụ viết một cuốn sách giáo khoa. Kết quả, cuốn sách của ông nặng tính hàn lâm và thiếu tính sư phạm. Người ta bèn giao cho một nhà giáo dục tầm cỡ viết cuốn sách giáo khoa đó. Kết quả là cuốn sách thiếu tính khoa học chính xác nhưng tính sư phạm lại cao.
Cuối cùng, người ta mời hai ông đó làm đồng tác giả cuốn sách. Và kết quả thu được là một cuốn sách giáo khoa với tính khoa học không cao và tính sư phạm rất thấp". - PGS Văn Như Cương
Status số 9
"Đàn ông chúng tôi thật giản dị.
Nếu bạn làm rơi một vật trước một gã đàn ông, hắn bối rối và không có ý định nhặt nó lên giùm, không phải hắn kém ga lăng. Có thể do cổ áo bạn hơi trễ, hắn đang đợi bạn cúi xuống nhặt để có góc nhìn thoáng hơn nữa.
Hắn nói: 'Anh sẽ điện thoại em sau', sau đó hắn không thực hiện, hắn không bị mất điện thoại, hắn không quên, hắn không chết bất đắc kỳ tử, đơn giản hắn không muốn làm việc đó.
Phụ nữ mặc đồ bỗng thấy chật, họ sẽ cho rằng cần phải giảm cân. Đàn ông mặc đồ bỗng thấy chật, họ cho rằng đã chọn phải loại quần áo may bằng chất liệu bị co sau khi giặt.
Để thẩm định đàn ông, phụ nữ thường cần tối thiểu 12 phút đối thoại. Để thẩm định phụ nữ, đàn ông chỉ cần một câu nhận định chạy nhanh trong não: 'Trông ngon phết nhể'.
Phụ nữ chịu đau tốt hơn đàn ông khoảng 5 lần. Ví dụ đơn vị tính đau đớn là VKD thì một cú đá hết sức vào hạ bộ có chỉ số đau đớn ~68 VKD, trong khi đó mỗi lần sinh nở tự nhiên thì con số đó lên tới 315 VKD.
Khái niệm 'cách mạng' của đàn ông nhiều lúc rất đơn giản, đôi khi chỉ là chinh phục một chị có nhiều vàng và USD.
Đàn ông béo phì ở độ tuổi trên 35 đều không thể nhìn thấy 'cái đó' của mình bằng phương pháp thông thường, họ cần sự trợ giúp của gương, một số cầu kỳ gắn cả gương cầu ở đầu gối.
Đàn ông khác đàn bà lúc im lặng. Lúc đó họ đang suy nghĩ và phụ nữ thì đang suy diễn.
Rượu là cái xẻng tốt nhất để đào bới bí mật của đàn ông...". - Cu Trí
Status số 10
"Lúc nhỏ, mình cứ nghĩ nếu ba làm nhiều tiền, có xe hơi, có biệt thự, có lắm thứ để xài, được đi mua sắm thỏa thích thì tuyệt biết bao.
Lớn lên mới biết, ba mình dù chỉ làm nhân viên của một nhà hàng nhưng những đồng tiền mà ba kiếm được đã nuôi hai anh em mình ăn học. Ba từng nói: 'Có nhịn ăn thì tao cũng không bao giờ để chúng mày bị đói'. Cho đến tận bây giờ mình vẫn nhớ
Cho dù bố mẹ làm bất kỳ việc gì cũng phải tốn công sức để có được đồng tiền. Đừng bao giờ tỏ ra hoành tráng khi tiền bạn xài là tiền của bố mẹ làm việc mới có để cho bạn chứ không phải nhặt từ đâu về. Thay vì xấu hổ về nghề nghiệp của bố mẹ thì nên tự thấy xấu hổ khi không nghĩ đến công sức bố mẹ bỏ ra". - Candy Vohieuphuc (blogger)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.