Status số 1
"Sáng nay, mẹ sang nhà chơi, lỉnh kỉnh mang theo một đống đồ ăn cho cả vợ chồng, con cái. Thấy mẹ tất bật, hỏi thăm hết cái này cái nọ mà lặng cả người... Cứ nói ra ở riêng để trưởng thành nhưng muôn đời chúng ta vẫn luôn bé bỏng với mẹ cha. Muôn đời tình mẹ vẫn là bao la nhất!
Chủ nhật này là Ngày của Mẹ, nhưng chắc chắn chúng ta đều mang ơn mẹ mỗi ngày!". - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 2
"Có nhiều người gửi tin nhắn hỏi và trách tôi sao không đổi avatar 'yêu nước'.
Thưa bạn, tôi yêu nước theo cách của tôi. Tôi cũng vinh dự ghi danh Việt Nam vào bảng vàng danh dự với môn dancesport vào bản đồ thể thao thế giới. Vì vậy đừng vội hỏi 'Bạn đã làm gì cho đất nước hay chưa?' mà hãy tự hỏi 'Tôi đã làm gì cho đất nước của mình chưa?'.
Thể hiện việc 'yêu nước' không phải chỉ là dán một bức hình trên mạng để làm thước đo. Và hãy làm cho bản thân, gia đình, công việc của mình và mọi người được tốt lên. Vì dân giàu nước mạnh.
Ý kiến là của cá nhân tôi. Bạn có thể đồng tình hoặc không, nhưng làm ơn đừng buông lời thoá mạ khi bạn chưa hiểu về người khác". - Khánh Thi (kiện tướng dancesport)
Status số 3
"Được là thành viên của gia đình, tôi nhìn thấy gia đình chồng mình - những người làm nghệ thuật - đều có một điểm chung. Đó là hiền lành, kín đáo, khéo léo và nghiêm túc với nghề, luôn chọn con đường thẳng, chính thống để đi, và đi lên bằng chính tài năng của mình chứ không chọn scandal, gây ồn ào bằng những tai tiếng... Có lẽ điều này không riêng gì tôi mà tôi tin chắc khán giả và fan - những người đi cùng họ lâu hơn tôi - cũng đã nhìn thấy và công nhận.
Tôi là người sống thiên về gia đình. Tôi không trọng hình thức, miễn sao gia đình vui vẻ, hoà thuận. Xưng hô không quan trọng, miễn sao tôi cảm nhận được sư tôn trọng dành cho tôi. Phải công nhận 'cháu chồng' của mình ai cũng hiền và rất dễ thương Đó là một điều khiến tôi luôn tự hào 'nhỏ mà có võ'! ". - Yến Phương (vị hôn thê của Lam Trường)
Status số 4
"Hôm qua, lại một lần nữa được một người không quen - chủ một quán ăn - nhất định không chịu lấy tiền. Ngày trẻ chẳng được thế mấy khi, giờ già lại được liên tục. Hóa ra tinh thần 'hỗ trợ người già neo đơn' là thế này đây... Kệ, thấy xúc động". - Thảo Vân (MC truyền hình)
Status số 5
"Thời còn trẻ không sợ trời, không sợ đất, không biết sợ ai hết. Cái thời không lo nghĩ và không biết sống với hai chữ 'trách nhiệm'. Chơi là đúng cái kiểu bất cần thân thể, đua xe, đánh nhau... không có món gì là chừa.
Từ khi cuộc đời tui kết nối với cuộc đời khác, bắt đầu biết suy nghĩ thiệt hơn. Đến khi gánh trên vai bổn phận của một người cha thì bắt đầu làm quen dần với 'trách nhiệm'. Nhưng quan trọng không kém là từ lúc biết trên đời này tồn tại cái luật bất di bất dịch 'nhân quả' thì mọi suy nghĩ và hành động của bản thân đã được điều chỉnh một cách rõ rệt.
Kể lại những điều không mấy đẹp đẽ ở trên đúng là không hay ho chút gì hết, lẽ ra cần phải giấu đi. Nhưng phải nói ra để hiểu một điều rằng, con người ta sống thì cần thay đổi bản thân cho tốt hơn vì những người mà mình có trách nhiệm, nhất là đối với những người mình yêu thương. Đừng để những suy nghĩ ích kỷ và hành động sai lầm của bản thân liên luỵ hay tổn thương đến họ! Cuộc đời rất công bằng, dù ta có nhận thấy được điều đó hay không, và luật nhân quả luôn được thực thi, dù sớm hay muộn!". - Anh Tuấn (ca sĩ, thành viên nhóm MTV)
Status số 6
"Nông nghiệp nước ta bấy lâu nay khó áp dụng được máy móc và quy mô sản xuất lớn bởi từ bao đời, những người nông dân chỉ biết canh tác trên mảnh ruộng nhỏ của mình, mỗi nhà một mảnh, nhà nào biết nhà nấy...
Tuy có vẻ khá rời rạc, thế nhưng cả làng lại rất gắn kết với nhau bởi hai nhịp trống. Hễ nghe tiếng trống Ngũ liên, tức là có giặc ngoại xâm tràn vào, dân làng tự biết vác giáo, vác gậy tụ lại. Hễ nghe tiếng trống Tứ liên, tức là sắp vỡ đê, dân làng cũng tự biết vác cuốc, vác đất tụ lại...
Tụ lại trước tiên để cứu lấy chính mình và gia đình, vì đơn lẻ thì sao mà chống lại được ngoại xâm với thiên tai, và tụ lại cũng là để giúp làng giúp nước mau qua cơn khó khăn để còn yên ổn sinh sống. Điều đó đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người dân đất này trong cả ngàn đời sinh tồn, bất chấp thịnh suy...
Chúng ta chỉ muốn sống bình yên để ngày ngày cấy cày trên mảnh ruộng nhỏ của mình. Nhưng hễ nghe thấy tiếng trống, chúng ta sẽ luôn biết phải làm gì...". - Giáo sư Xoay
Status số 7
"Ngày bé, hồi còn tập đi xe đạp, hứng chí đạp có nhanh bao nhiêu, có loạng choạng, té xuống, đau thật, nhưng vẫn đứng dậy đi tiếp được, vẫn cười toe toét. Khi lớn lên, được mẹ cho chạy xe máy, thích thú, cũng chạy tốc độ đấy, nhưng cọ quẹt xíu thôi là vết thương nặng hơn, đau hơn, và cũng trải qua thời gian lâu hơn mới lành lại được.
Đúng thật! Càng lớn, càng có được thứ mà mình trân quý, càng phải học cách đưa ra quyết định đúng đắn ngay từ ban đầu. Bằng không, cái giá phải trả cho một quyết định sai lầm nông nổi, dù nhỏ, cũng là rất đắt!". - Vũ Cát Tường (ca sĩ)
Status số 8
"Thời đại nào rồi mà còn có người nghĩ xăm hình là xấu, không tốt. Xăm hình là sở thích cá nhân. Không thể dựa vào một cái hình xăm mà đánh giá nhân cách con người được.
Angelina Jolie xăm hình rất nhiều. Nhưng cô ấy là một ngôi sao điện ảnh, cô ấy hoạt động từ thiện liên tục và là biểu tượng cho phụ nữ trên thế giới. Rất nhiều người cho dù họ có hình xăm nhưng không hề đua đòi mà đó là cá tính của họ. Họ thành công trong công việc và được nể trọng.
Ở đâu cũng có người này người kia. Đừng bao giờ đánh giá một người qua vẻ ngoài mà hãy nhìn vào cách sống của họ". - Candy Vohieuphuc (blogger)
Status số 9
"Một người phụ nữ trong phận đời này, không cần tỏ ra thông minh trong khi cô ta rỗng tuếch, nói những lời thiết tha trong khi cô ta vô cùng hời hợt. Người phụ nữ chỉ cần hạnh phúc. Hạnh phúc không đến từ sự thông minh mà bạn cố tỏ ra nhưng không hề có. Nó tới từ những gì chân thật nhất của bạn. Bạn ngốc, vẫn có người yêu thương bạn. Nhưng bạn sống giả tạo, thì liệu ai yêu bạn được đây?
Đừng trách người ta đến rồi đi. Hãy tự hỏi vì lẽ gì mà người ta không ở lại?". - Gào (nhà văn)
Status số 10
" - Thời đại gì mà bạn bè ngã thì người ta cười mà còn điện thoại rơi thì người ta khóc?
- Thời đại gì mà tính năng quan trọng nhất của việc nghe gọi chính là nút phớt lờ cuộc gọi của người thân?
- Thời đại gì mà người ta có thể quên nhắn tin, trả lời điện thoại, hỏi thăm, quan tâm người khác nhưng không thể quên lướt Facebook?
- Thời đại gì mà người ta có thể tự tin làm đủ trò trên màn hình điện thoại trừ việc nhìn thẳng vào mắt người khác?
- Thời đại gì mà hẹn hò lần đầu, muốn sờ vào đâu cũng được, miễn là không sờ vào điện thoại của nhau?
- Thời đại gì mà lũ trẻ quan hệ tình dục thì không cần bảo vệ nhưng điện thoại lại nhất định phải có lớp chống trầy?
- Thời đại gì mà khi điện thoại bị mất, vỡ, chúng ta lo lắng dằn vặt, còn khi những thứ bé nhỏ, vớ vẩn hơn bị mất, vỡ, chúng ta quá lười để cúi xuống nhặt lên, ví dụ một cục tẩy, cái bút, và nhiều lúc là một mối quan hệ, hay thậm chí một ước mơ?". - Phan Anh (phóng viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.