
Vợ chồng Hoàng Bách chụp hình trong chuyến đi tới Singapore với background là vợ chồng Văn Anh - Tú Vi. "Background nhiệt tình ghê. Giận cái tụi mới cưới ghê...", Hoàng Bách dí dỏm viết.

Ngày 31/12, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cùng người bạn đời Sơn Đoàn chính thức trở thành vợ chồng khi làm thủ tục kết hôn tại tòa thị chính San Francisco (Mỹ). Sơn Đoàn bật khóc sau khi nghe quyết định lịch sử của cuộc đời, anh viết: "Sau khởi đầu khá tệ vào buổi sáng, chúng tôi đã được kết hôn tại một căn phòng đặc biệt, nơi mà chúng tôi được pháp luật California công nhận. Đây cũng là nơi mà cặp đôi đồng tính đầu tiên làm lễ kết hôn - nơi người ta gọi là “đất thánh” mà không phải ai cũng bước vào được... Đây là một trải nghiệm tuyệt vời mà chúng tôi sẽ luôn khắc ghi và trân trọng".

Phan Hiển bế Kubi cùng chú thích: "Khi mẹ vắng nhà".

Tóc Tiên đón năm mới trong cái lạnh ở Hà Nội: "Ngày cuối cùng của năm 2015, chả thấy gì chỉ thấy già"

Mẹ Elly Trần và Caddie gửi lời chúc tới độc giả: "Chúc cô chú ngày cuối cùng của năm 2015 thiệt nhiều nụ cười và ấm áp bên gia đình".

Vợ chồng Ốc Thanh Vân tạo dáng Titanic trong kỳ nghỉ đầm ấm ở Sapa.

Gia đình nhỏ của Huỳnh Đông Ái Châu gửi lời chúc đến độc giả: "Nhà nhà nghỉ lễ vui nhé! Nhà Happy về ngoại đây".

Hình ảnh nghệ sĩ Trần Hạnh khắc khổ, bình dị trên chuyến xe buýt được nhiều độc giả chia sẻ. Độc giả Ngoc Linh viết: "Lật đật lên xe, ông chen vào đám đông trên xe bus trong một chiều Hà Nội! Ở ông toát lên vẻ khắc khổ song cũng bình dị như bao ông già khác. Mọi người nhường ghế cho ông. Có vài người nhận ra ông...
Liếc vào ví lúc ông trả tiền vé xe chỉ thấy vài tờ bạc lẻ, cái ví cũ kỹ như chính con người ông vậy, nó được ông buộc bằng dây chun, và có lẽ không thể rách hơn được nữa... ông cất cẩn thận nó trong túi áo trong.
Với dáng vẻ lúng túng đến tội nghiệp, ông ôm khư khư túi đồ vào lòng như cảnh giác cao độ với mọi người xung quanh nhưng lúc này ai cũng đã nhận ra ông.
Nhìn ông quê hơn cả những người nhà quê lần đầu ra tỉnh, thật thà, hiền lành và chất phác.
- Ông bao tuổi rồi ạh?
- Tôi 84 tuổi rồi. Bao giờ tới gần ga Trần Quý Cáp cậu nhắc cho tôi xuống nhé. Nhà tôi ở đó".

Bộ ảnh "Có con gái thật tuyệt" đang gây sốt cộng đồng mạng và gây ra sự ngưỡng mộ với những ông bố có "con gái rượu". Ai bảo có con trai mới thích nhỉ?

Bộ ảnh chụp lại một đám cưới tại Hà Nội năm 1952 sau khi được chia sẻ đã được rất nhiều độc giả quan tâm. Đám cưới của ông Nguyễn Đức Chiểu (con trai chủ tiệm may Adam phố Tràng Tiền) và bà Nguyễn Thị An (sinh năm 1932, con gái một gia đình giàu có ở phố Sinh Từ), được tổ chức hoành tráng với dàn xe rước dâu sang trọng, làm tiệc tại khách sạn to nhất nhì Hà Nội.
Bà An kể, ban đầu khi lấy nhau do gia đình sắp đặt, bà đã có người yêu, và tuyên bố thẳng với ông rằng, bà không yêu ông. Vậy mà ông chỉ cười hiền, chăm sóc tận tình, yêu chiều bà. Rồi bà cũng yêu ông lúc nào không hay, hai người trải qua nhiều sóng gió, gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái.
Bà An bảo: "Ba hôm trước lúc ra đi, ông nằm trên giường chỉ nắm lấy tay tôi làm một việc duy nhất, là sờ vào chiếc nhẫn cưới, rơm rớm nước mắt. Rồi ông rời xa tôi mãi mãi trong một ngày đông lạnh giá cuối năm 1984. Tôi ở vậy cho đến tận bây giờ”.
SuZi tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một bức ảnh ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về nguyenchi@vnexpress.net (vui lòng cung cấp thêm nguồn ảnh)