21h ngày 27/3, anh Nguyễn Văn Quang (28 tuổi) và Cao Văn Dũng (25 tuổi), đều trú tại Đức Phổ, Quảng Ngãi đến uống cà phê tại quán 24 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội).
Hai anh ngồi đó một lúc và gọi hai cốc nước lọc đá để giải khát. Các anh không ngờ, khi gọi thanh toán, nhân viên quán yêu cầu phải trả 1 triệu đồng. Hai người biết gặp phải "cướp ngày" nên cố nài nỉ xin "nộp mạng" 100.000 đồng.
Anh Quang và anh Dũng tưởng trả số tiền đó, nhân viên sẽ đồng ý nhưng người này không chấp nhận. Trong lúc đó, 3 thanh niên đang ngồi trong quán uống nước, xông tới. Bọn chúng dùng chân tay đánh hai anh bị thương. Mặc cho nạn nhân van xin, 3 tên này vẫn tiếp tục đánh và lục người anh Dũng, Quang.
Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với khách xong, chúng lục ví lấy 600.000 đồng và chiếc điện thoại Nokia 1.100. Ngay sau khi thoát khỏi "tổ quỷ", nạn nhân đã đến Công an huyện Gia Lâm trình báo sự việc.
Việt Dũng