![]() |
Văn Quyến ở SLNA khác hẳn Quyến ở đội tuyển. |
Đó là bàn thắng đầu tiên của mùa giải của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003, sau một quãng thời gian dài chờ đợi và thất vọng. Sau 19 vòng đấu, Quyến mới có cơ hội ăn mừng bàn thắng đầu tiên của của riêng mình.
Theo thống kê của baobongda.com.vn, 5 trận đá chính và đá đủ cả 90 phút, 8 trận đá chính và bị thay ra giữa chừng, 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị (chỉ có 4 trận đấu ở V-League 2005, Quyến không thi đấu phút nào), nếu tính đến trước bàn thắng trong trận đấu với TMN CSG trên sân Vinh chiều Chủ nhật vừa rồi, Quyến đã xuất hiện trong 15 trận đấu, chạy trên sân tổng cộng 976 phút mà không một lần ghi bàn.
1009 phút đá chính cho 1 bàn thắng, quá dài và quá lâu với tiền đạo số 1 và niềm hy vọng, tự hào của PJICO SLNA, với tài năng lớn nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Ở giữa cái khoảng thời gian 1009 phút kinh khủng đó, từ trận khai mạc V-League 2005 với Đà Nẵng (1-0) đến trận đấu với TMN CSG vòng 19, chỉ có 2 lần Quyến làm nổ tung các khán đài. Đó là bàn thắng vào lưới CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản) trong trận đấu giao hữu quốc tế và sau đó là pha làm bàn tuyệt vời vào lưới Bucheon SK (Hàn Quốc) trong ngày khai mạc Honda Cup 2005. Cả 2 bàn thắng đó, đều trong màu áo ĐTVN.
Những vấn đề của PJICO SLNA, của cá nhân Quyến, thái độ luyện tập thi đấu thiếu tích cực… đã khiến cho Quả bóng vàng 2003 đánh mất mình và trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cầu thủ… gây thất vọng nhất mùa giải này. Bây giờ, Quyến đã có bàn thắng của mình và người ta lại hy vọng, anh sẽ tìm lại bản năng sát thủ, cái cảm giác ghi bàn và những bàn thắng bằng vàng thực sự sau khi đã thông nòng.
Không chỉ Quyến và PJICO SLNA vui mừng với bàn thắng đầu tiên mà có lẽ, người cười tươi nhất khi nghe tin “thằng Béo” đã ghi bàn là HLV Alfred Riedl. SEA Games 23 đã ở rất gần và nỗi lo về cậu học trò cưng chắc cũng vơi đi một phần. 1 bàn là chưa đủ, nhưng chí ít, nó cũng giúp người ta vững niềm tin hơn vào cầu thủ sẽ lĩnh xướng hàng công của ĐT U23 Việt Nam ở Philippines cuối năm nay.