Hàng chục quả bóng bay màu đỏ lốm đốm trên đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy dọc theo một con đường chính ở Antakya, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bị động đất tàn phá. Theo Ogun Sever Okur, người tổ chức lễ tưởng niệm, đây là món quà cuối cùng dành cho những đứa trẻ thiệt mạng trong trận động đất tàn phá thành phố Antakya.
Những quả bóng bay màu đỏ nổi bật tương phản với màu xám bụi bặm của đống đổ nát. Ngoài ra còn có một món đồ chơi màu tím được trang trí bằng những hình ảnh hoạt hình của vịt Daisy và chuột Minnie, chiếc xe tay ga màu hồng, chiếc áo choàng hoa trang trí những trái tim.
"Ba đứa trẻ đã chết ở đây. Chúng mới 18 tháng, 4 tuổi và 6 tuổi", Ogun Sever Okur nói.
Okur, người trồng hoa hồng và là một nhiếp ảnh gia, đã tình nguyện làm người cứu hộ trong những ngày sau trận động đất ở quê hương Adana của mình, trước khi đến Antakya cách đó 200 km.
"Tôi bắt đầu từ đây và sau đó chuyển sang tòa nhà phía sau. Khu vực này khiến tôi ấn tượng. Tôi mất ngủ trong nhiều đêm vì chúng tôi không thể giải cứu những đứa trẻ khỏi đây", Ogun Sever Okur nói.
8 ngày sau trận động đất kinh hoàng ngày 6/2, Okur bắt đầu buộc bóng bay ở các đống đổ nát trong thành phố 400.000 dân. Nơi đây giờ như "một thị trấn ma" bị xáo trộn bởi dòng xe tải di chuyển đống đổ nát và những người dọn dẹp.
Ông bố hai con Okur cho biết tình nguyện làm điều này vì tình yêu với trẻ nhỏ. Kể từ năm 2020, ông đã hỗ trợ những trẻ em kém may mắn thông qua hội nhóm của mình, cung cấp cho các em đồ chơi và thực phẩm. Một số trường hợp được hỗ trợ lắp chân tay giả hoặc phẫu thuật.
Okur cho biết những quả bóng bay là "món đồ chơi cuối cùng ông có thể tặng" cho các nạn nhân nhỏ tuổi. Ông cho biết đã gắn khoảng 1.000 quả bóng tại 5 hoặc 6 tòa nhà ở Antakya. Ông nói những quả bóng bay màu đỏ thường "tượng trưng cho niềm vui, tình yêu". Tuy nhiên, sau động đất ở Antakya, "đây là lần đầu tiên một quả bóng bay khiến chúng tôi khóc".
Hơn 42.000 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong trận động đất, dù các quan chức nước này chưa cho biết có bao nhiêu trẻ em. Trong khi đó, số người tử vong tại Syria là hơn 6.000 người.
Sơn Nam (Theo Telegraph)