
Nhà chị Như (35 tuổi, viên chức, Bạc Liêu) vốn đã có vườn nhưng diện tích nhỏ nên trong suốt 2 năm, chị ấp ủ dự định mua thêm một mảnh vườn thật rộng để được thỏa đam mê trồng trọt. Khoảng nửa năm trước, ươc mơ đó của chị Như đã trở thành hiện thực. Khu vườn mới chỉ cách nhà 10 phút chạy xe có diện tích 2.500 m2, trong đó ao cá chiếm 1.000 m2.

"Tôi thích vừa làm vườn và tận hưởng cuộc sống, chứ kiếm tiền thì bao nhiêu cho đủ. Nhờ vườn mà tôi thấy an nhiên, có thêm nơi riêng tư để bạn bè, người thân vào chơi, ăn uống vui vẻ, hoà mình vào thiên nhiên, chứ đi các quán xá hoài cũng chán", chị Như cho hay.

Hào hứng với mảnh vườn mới, chị Như lên ý tưởng decor ngay. "Tất cả với tôi đều là trải nghiệm lần đầu tiên, từ thiết kế xây dựng, nói ý tưởng với thợ, thực hiện tới khi vừa ý mới chuyển qua làm chuyện khác. Tôi cũng lần đầu biết mua cây giống, hoa, cá giống", 8X bộc bạch.
Đàn cá Koi tung tăng trong ao trồng sen. Vì mê khu vườn của Lý Tử Thất nên chị dựng giàn tre trồng hồng leo giống hot vlogger xứ Trung, phía trước là ao trồng sen kết hợp nuôi cá chép Koi. Một khoảnh vườn dùng để trồng nho và rau sạch.

Về đêm, ao sen, giàn tre trồng hồng lung linh dưới ánh đèn.

Chòi miệt vườn miền Tây, lợp ngói hỏa tiễn ở góc vườn là nơi chị Như cùng bạn bè ngồi chơi, tám chuyện. Vườn cũng có sẵn nhà cấp 4 đã xây được 2 năm, có hai phòng ngủ nhưng chị Như dự định đến khi được tuổi mới xây lại nhà tiện nghi hơn.

Một số góc trong vườn, chị Như làm tường màu cam, trồng xương rồng, cẩm tú cầu và trang trí đèn như khung cảnh Đà Lạt mộng mơ - nơi chị vô cùng yêu mến.

Ở ao cá, chị thiết kế cầu để chiều chiều ngồi câu cá, ngắm cảnh hoàng hôn.

Cá đủ loại được câu từ ao. Con nào con nấy đều to, chắc thịt.

Vườn lâu năm đã có sẵn các loại cây ăn trái phong phú gồm: xoài các loại, chuối, dừa, mít, thanh long, cóc, ổi, khế, vú sữa, sơri, cà na... Sau đó, chị trồng bổ sung táo Thái, mãng cầu, thanh nhãn, sapo, bơ, dâu tằm, ổi ruby... Chị Như đặc biệt yêu thích những rặng dừa nước, ổi trứng chim, bình bát (mãng cầu vàng) gợi nhắc tới hương vị tuổi thơ.

Tới kỳ thu hoạch cây trái, chị Như thường đem chia bớt cho bà con trong gia đình. Mọi người thích thú khi được thưởng thức thực phẩm sạch từ vườn nhà.

Vườn rộng nên chị Như lắp hệ thống tưới tiêu tự động. Tuy vậy mỗi ngày khi hết giờ làm việc, chị đều dành 2 tiếng để chăm vườn lúc chiều mát. Vào cuối tuần, chị dành thời gian ở vườn nhiều hơn. Mọi người trong gia đình và cặp vợ chồng nhân viên của chị cũng góp công sức để chăm vườn.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC