"Là tay ngang trong chuyện làm vườn nên khi tậu được mảnh vườn này, tôi liền học hỏi các diễn đàn, hội nhóm trên facebook", chị cho hay. Chị còn nhớ các trải nghiệm lúc mới chăm hoa hồng, buồn khi cây bị sâu bệnh và đến giờ tham gia gần hết các hội chăm cây để thu thập thêm kinh nghiệm. "Tôi rướm máu không biết bao lần khi cắt tỉa hoa hồng mà vì đam mê nên không thấy mệt", chị kể. Tuy nhiên, hoa hồng chưa phải là thứ khó chăm nhất trong vườn. Với chị, thử thách thật sự là chăm sóc giàn nho. Chị mua tổng 10 gốc nho, trồng trực tiếp xuống đất, tuy nhiên sau 5 tháng, chị chỉ còn 5 gốc nho đang phát triển. "Tôi đoán hệ thống thoát nước có vấn đề cộng thêm đất phèn chưa xử lý kỹ. Khi hết dịch, tôi sẽ trồng lại giàn nho, dự định trồng từng gốc nho trong chậu riêng, không trồng trực tiếp xuống đất vườn", chị chia sẻ. Chị Như đánh giá mình mới chỉ hoàn thiện được 40% những gì muốn làm cho vườn và cần thêm thời gian. "Tôi dự định sau này sẽ giảm bớt 1/3 diện tích ao cá để phủ xanh vườn, đóng hàng rao quanh ao như Lý Tử Thất đã làm. Xung quanh ao sẽ được trồng kín hoa hồng cổ Hải Phòng với 200-300 gốc", chị chia sẻ. << Quay lại trang trướcHằng Trần Ảnh: NVCC