
Gia đình Vân Trang chụp ảnh ở Hàn Quốc hồi cuối năm 2019.
Vân Trang là diễn viên nổi tiếng qua các phim Cô Dâu Đại Chiến, Thiên Mệnh Anh Hùng... Năm 2016, Vân Trang lên xe hoa với ông xã là doanh nhân Việt kiều tên Lê Quân. Khi con gái đầu lòng là bé Queenie (tên thân mật ở nhà là Nì) được 4,5 tuổi, Vân Trang mang bầu bé thứ hai và đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ.
- Sau 5 năm, tin vui một lần nữa tới với gia đình anh chị. Việc mang thai lần này là điều bất ngờ hay nằm trong kế hoạch của anh chị?
- Tin vui này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của gia đình tôi từ 2020. Sở dĩ, chúng tôi muốn có thêm một bé nữa là vì bé Nì cũng đã lớn. Đồng thời, bé bày tỏ rất muốn có em, thèm có người chơi chung. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn có thêm con, mong đợi một em bé dễ thương, đáng yêu giống như bé Nì.
Nhưng năm ngoái có nhiều biến động, tình hình dịch bệnh, xã hội phức tạp nên hai vợ chồng ráng chờ đến đầu năm 2021 khi dịch bệnh lắng xuống, tôi mới quyết định sẽ mang thai. Tuy nhiên, lúc tôi cấn bầu, dịch bùng phát trở lại và điều này vợ chồng tôi không tính trước được. Mặc dù vậy, hai vợ chồng vẫn rất mừng vì kế hoạch của mình đã hoàn thành.
- Mang thai lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chị đã phải trải qua các khó khăn nào?
- Công việc của tôi là nghệ sĩ, diễn viên nhưng khi làm mẹ, tôi quyết toàn tâm toàn ý chăm lo cho sức khỏe của mình, ở nhà chăm con dù có dịch bệnh hay không. Tuy nhiên lúc này có nhiều trở ngại vì tôi bắt buộc phải có sức khỏe tốt, không được bệnh.
Thêm vào đó, bà bầu không được tiêm vaccine phòng Covid-19. Vì vậy từ khi có bầu, tôi rất ngại tiếp xúc với nhiều người, thậm chí việc gặp mặt những người trong gia đình cũng khó khăn vì mọi người đều có công việc ở ngoài. Để phòng ngừa các rủi ro, mọi người về nhà đều tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi mới tiếp xúc với tôi. Tôi thấy đây là khó khăn lớn, cực cho người thân vì phải thay đổi nếp sống để bảo vệ được sức khỏe cho mẹ bầu.
Một điều khác tôi nhận thấy là hồi mang thai bé Nì, tôi cảm thấy thời gian qua nhanh vì còn có công việc, có thể đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè, làm công việc kinh doanh. Còn bây giờ tôi chỉ luẩn quẩn ở nhà, không dám đi đâu hết, con gái cũng không được đi học nên tôi suốt ngày chơi với con. Mà bé Nì khỏe lắm, còn mẹ mang bầu lớn nên nhiều khi chơi cùng con sẽ hơi mệt một tí xíu. Nói chung, tôi cảm thấy một ngày khá dài, dài quá trời luôn (cười).

Vân Trang khoe bé Nì hôn lên bụng bầu tháng thứ 6 cô. Bên dưới tấm ảnh được cô chú thích: "Bức ảnh đẹp nhất năm của mẹ".
- Trong các giai đoạn của thai kỳ, chị cảm nhận cơ thể mình thay đổi như thế nào?
- Cơ địa của tôi khi mang thai sẽ bị nghén. Tháng đầu tiên, tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe và còn tham gia một phim có tên Chuyện ma gần nhà. Nhưng tới tháng thứ hai, tôi bắt đầu nghén tới tận tháng thứ tư của thai kỳ. Hầu như 2-3 tháng đó, tôi ở suốt trong nhà và trong phòng vì bị nghén rất nặng, tôi không nghĩ được gì, rất mệt mỏi. Cơ thể giống như bị ngộ độc thực phẩm, người bủn rủn tay chân. Một điều nữa là tôi vốn ăn khá ít nhưng khi mang thai, có vẻ cơ thể muốn tôi ăn nhiều để có đủ chất cung cấp cho bé nên hay có trạng thái đói. Vì thế, cứ cách 3 tiếng, tôi lại ăn một lần.
Sau 2-3 tháng nghén nặng, cơ thể tôi dần trở lại bình thường, có sức khỏe cường tráng như một con trâu. Nhiều khi tôi trộm nghĩ: "Sao 2-3 tháng vừa rồi mình không khỏe như bây giờ để cảm thấy mang thai sung sướng như thế nào". Bây giờ tôi đã có thể thoải mái dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng ốc để đón bé thứ hai và có nhiều thời gian hơn để chơi, lo lắng cho bé Nì.
- Để có một thai kỳ khỏe mạnh, chị áp dụng chế độ dinh dưỡng ra sao?
- Có thể nói là tôi đang cố tiết chế khẩu phần ăn của mình bởi vì lần mang thai đầu tiên, tôi tăng tới 20 kg. Lúc đó, gia đình luôn luôn nơm nớp lo sợ tôi bị tiểu đường thai kỳ nên muốn tôi hạn chế, giảm ăn nhưng khi ấy tôi rất thèm ăn nên không làm được. Nhưng với lần hai mang bầu, tôi hiểu được tầm quan trọng của chế độ ăn lành mạnh và độ nguy hiểm của bệnh tiểu đường thai kỳ nên đã tiết chế, giảm bớt tinh bột, tăng rau, đồ ăn hơn cho một ngày.
Đồng thời, việc có con được chúng tôi lên kế hoạch trước nên tôi đã chuẩn bị cho mình thể trạng tốt nhất có thể từ năm 2020. Tôi bắt đầu uống những viên uống dành cho bà bầu hoặc cho mẹ chuẩn bị mang thai từ lúc đó. Tôi tìm hiểu nếu trong các giai đoạn thai kỳ mà tôi ăn không được, suy nhược cơ thể, mắc bệnh hoặc nghén quá thì cơ thể vẫn có lượng dưỡng chất đầy đủ để bé có thể hấp thu chứ không phải là từ các bữa ăn hàng ngày của mình.
- Chồng và con gái đồng hành với chị như thế nào ở lần thứ hai chị mang bầu?
- Lần mang bầu bé Nì có rất nhiều khó khăn vì vợ chồng tôi đều bỡ ngỡ, còn tranh cãi nhau, nhưng với lần thứ hai, tôi thấy thoải mái lắm vì mọi người trong gia đình đã quen dần hơn, hiểu ý nhau hết rồi. Phần lớn các câu chuyện là xung quanh vấn đề ăn uống của tôi. Chồng muốn tôi ăn bớt tinh bột, bớt ngọt, ăn vừa đủ, đừng để quá mập như lần trước đó nên tôi cũng hiểu và học cách ăn uống sao cho hợp lý.
Còn bé Nì mong có em, đếm từng ngày từng giờ để được gặp em. Bé còn giành chăm bẵm, tắm, cho em bú sữa, ru em ngủ. Nghe vậy, tôi trêu con các việc đó rất cực nhưng Nì vẫn rất quyết tâm và nói: "Con rất mong có em để chơi với con". Vì thế, người hào hứng đón em bé nhất trong gia đình tôi là Nì.
- Còn khoảng 3 tháng, chị sẽ được đón bé thứ hai. Chị mong muốn con trong bụng sẽ thừa hưởng điều gì từ bố mẹ?
- Tôi có rất nhiều mong muốn nhưng điều mà tôi ao ước nhất ở bé trong bụng là giống chị Nì. Bé Nì là một bé gái sống tình cảm, yêu thương tất cả mọi người xung quanh mình và lanh lợi. Cũng vì tôi thương bé Nì quá nên mới quyết định mang bầu, mong có thêm một em bé như vậy.
Nhã Hằng thực hiện