
Trong chuyến du lịch theo lời mời của Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc, gia đình Vân Trang thích thú diện hanbok, dạo chơi trong Cung Gyongbukgung (Cảnh Phúc).

Con gái Queenie của cặp vợ chồng hào hứng khi được tìm hiểu về cung điện của triều đại Joseon - một thời kỳ hưng thịnh trong quá khứ.

Cung điện này được xây dựng từ năm 1395 dưới thời Vua Ji Seong. Sau này trải qua nhiều cuộc chiến tranh, cung điện bị phá hủy nhiều lần. Năm 1990, cung điện được tu sửa, phục dựng theo lối kiến trúc truyền thống.

Cung điện nằm ở trung tâm thủ đô Seoul, có 5 gam màu chính là xanh, trắng, đen, đỏ, vàng tượng trưng cho ngũ hành. Sự hài hòa về màu sắc tạo nên nét đẹp riêng, vẻ uy nghiêm cho cung điện, giúp du khách có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Vân Trang cảm thấy hạnh phúc khi chụp hình trong tiết thu se lạnh, nắng vàng ươm của xứ sở kim chi. 'Cảnh sắc mùa thu Hàn Quốc lãng mạn, đi tới bất kỳ nơi đâu cũng rất đẹp', người đẹp chia sẻ.

Buổi chụp hình của gia đình gặp nhiều thuận lợi vì bé Queenie hợp tác với cha mẹ. 'Tuy nhiên, do mới 3 tuổi nên đôi lúc con tùy hứng. Con thích thì mới chụp hoặc đang chụp lại lăn ra ngủ nên gia đình và ekip phải dừng chụp hình một lúc', Vân Trang bộc bạch.

Con gái Vân Trang điệu đà trong bộ hanbok hồng, giống như một tiểu 'công chúa'.

Hữu Quân thể hiện tình cảm bằng nụ hôn lên má vợ.

Cả gia đình có nhiều trải nghiệm vui vẻ tại Cung Cảnh Phúc.
Hằng Trần
Ảnh: Sam Nguyễn