Ngày 29/12, bà Takaichi chuyển vào Dinh Thủ tướng (Sori Kotei), khu nhà được xây bằng đá và gạch, nằm liền kề văn phòng làm việc của bà tại thủ đô Tokyo, hơn hai tháng sau khi nhậm chức.
Trước đó, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản tạm trú tại khu nhà dành cho các nghị sĩ quốc hội. Việc này khiến bà vấp phải chỉ trích khi mất tới 35 phút để di chuyển đến văn phòng sau trận động đất lớn xảy ra hồi đầu tháng 12.
Bà Sanae Takaichi chuyển tới Dinh Thủ tướng ở trung tâm thủ đô Tokyo ngày 29/12. Ảnh: Reuters.
Bà Takaichi cho biết quyết định chuyển đến Sori Kotei nhằm rút ngắn thời gian di chuyển và sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. "Quản lý khủng hoảng là điều tối quan trọng trong việc điều hành đất nước", bà viết trên mạng xã hội X.
Ở tuổi 64, bà Takaichi lên nắm quyền với cam kết "làm việc, làm việc, làm việc và làm việc". Thủ tướng Nhật Bản thừa nhận kể từ khi nhậm chức, lịch trình dày đặc khiến bà chỉ ngủ được khoảng 2-4 giờ mỗi đêm. Việc chuyển vào dinh thự mới được kỳ vọng giúp bà rút ngắn thời gian di chuyển, song không ít người cho rằng những câu chuyện huyền bí quanh nơi ở này có thể khiến nữ thủ tướng càng khó chợp mắt.
Dinh Thủ tướng (Sori Kotei). Ảnh: AFP.
Dinh thự thủ tướng Nhật Bản khánh thành năm 1929, với kiến trúc lấy cảm hứng từ khách sạn Imperial do kiến trúc sư Mỹ Frank Lloyd Wright thiết kế. Nơi đây từng chứng kiến hai âm mưu đảo chính trong thập niên 1930, một số quan chức cấp cao, trong đó có một thủ tướng, bị các sĩ quan trẻ ám sát. Đến nay dinh thự vẫn còn ít nhất một lỗ đạn cùng những lời đồn về linh hồn các nạn nhân lang thang trên hành lang.
Một số cựu thủ tướng kể lại những trải nghiệm khác nhau khi sống tại đây: ông Yoshiro Mori từng nói với bạn bè rằng ông bị đánh thức giữa đêm bởi âm thanh giống tiếng binh lính hành quân, trong khi Junichiro Koizumi được cho là đã mời thầy Thần đạo tới làm lễ trừ tà trong thời gian đương chức.
Tuy vậy, người tiền nhiệm của bà Takaichi là Shigeru Ishiba, sống tại dinh sau khi công trình được cải tạo năm 2005, khẳng định ông không hề sợ ma, còn Fumio Kishida nói chưa từng thấy điều bất thường và vẫn ngủ ngon. Ông Kishida cũng là người đầu tiên quay lại sinh sống sau gần 9 năm dinh thự bị bỏ trống.
Hoàng Yến (Theo Straits Times)