Hòn đảo Aoshima ở Nhật được mệnh danh là Đảo Mèo. Nơi đây là nơi sinh sống của hơn 140 chú mèo lớn nhỏ, quân số mèo còn lớn hơn gấp 8 lần số dân sinh sống trên đảo. Vì thế, người ta còn gọi đây là vương quốc nơi mà những chú mèo là "vua". Ban đầu, chúng được mang ra đảo để đuổi chuột cho làng chài, sau đó sinh sôi nảy nở lên con số đông đúc và hùng hậu như bây giờ. Sau nhiều năm, do sự di dân, dân số trên đảo giảm từ 1.000 người xuống 16 người thì mèo chính thức trở thành lực lượng chính trên đảo Aoshima. Hòn đảo chỉ nằm cách bờ 30 phút đi tàu, hàng ngày có nhiều đoàn du khách đến thăm nom và chơi với đàn mèo. Những chú mèo dường như cũng bận rộn cả ngày, dù chẳng còn nhiều chuột cho chúng bắt. Ví dụ như: "canh gác" hòn đảo thân yêu... ... "đi tuần" nhiều vòng một ngày để cảnh báo về sự "xâm nhập bất hợp pháp của thế lực thù địch nào". Hoặc là "luyện tập võ nghệ". Khi rảnh rỗi, chúng nằm nghỉ ngơi, "tắm táp" thân thể... .... hay chạm mũi bày tỏ tình cảm. Khi con người chưa kịp cho ăn thì những chú mèo tự tìm thức ăn cho mình, chúng "đích thân" xuống bắt cá cực thiện nghệ. Cùng với sự nổi tiếng của mình, hòn đảo ngày càng thu hút khách du lịch. Nhưng lượng dân số ít ỏi trên đảo không quan tâm quá nhiều, họ tận hưởng cuộc sống bình yên bên đàn mèo hùng hậu của mình. Các đoàn từ thiện thường xuyên quyên góp đồ ăn và nhu yếu phẩm cho đàn mèo. Chúng dành phần lớn thời gian để ngủ. Do đón khách thường xuyên nên chúng khá dạn người. >> Xem tiếp hình ảnh những chú mèo đáng yêu ở đảo Aoshima SuZi Nguyễn (Theo Bussiness Insider)