8 tập phần 2 The Glory (Vinh quang trong thù hận) tiếp tục khắc họa kế hoạch báo thù không khoan nhượng của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) dành cho những kẻ hành hạ mình thời trung học. Phần phim bắt đầu khi tài phiệt Ha Do Young (Jung Sung Il) phát hiện ra tội lỗi của vợ - Yeon Jin (Lim Ji Yeon), kẻ cầm đầu gây ra cơn ác mộng cho Dong Eun năm xưa. Từ đó, những bí mật của nhóm bạn độc ác bị phơi bày.
Theo số liệu của FlixPatrol (trang quan sát các nền tảng streaming), tính đến 12/3/2023, The Glory 2 gặt hái các thành tích: top 1 lượng người xem Netflix tại 26 nước như Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, top 2 tại Pháp, top 3 tại Mỹ, top 10 ở 89 nước khác. Phim nhận 9,4 điểm với hơn 25.000 lượt đánh giá trên diễn đàn bình phim Douban của Trung Quốc.
Trailer 'The Glory 2'
Tung ra tận 5 kẻ ác nhưng The Glory xây dựng nhân vật khéo léo, để mỗi cá thể trong nhóm bạn này hiện lên sắc nét, với sự bất thường, bệnh hoạn khác nhau. Ở phần một, câu chuyện chủ yếu tập trung cặp đôi ngoại tình Yeon Jin - Jae Joon, chỉ mang tính giới thiệu với các nhân vật khác. Sang phần hai, âm mưu của cá nhóm bị lật tẩy rõ hơn. Ngoại trừ Myeong O đã chết, bốn người còn lại bị đào sâu về quá khứ và đời tư.
Từ đầu phần một, ác nữ Yeon Jin được khắc họa chân dung với các khoái cảm khi hành hạ người khác cùng nhiều hành vi tàn độc, dù khi là nữ sinh hay lúc trưởng thành. Sang mùa hai, cô thêm nguy hiểm khi biết tận dụng những người xung quanh để bảo vệ bản thân. Từ bà mẹ nghiện rượu của Dong Eun, Hyeon Nam (Yeom Hye Ran) - người đồng hành của Dong Eun, thanh tra Shin Yeong Jun (Lee Hae Young) cho đến mẹ ruột (Yoon Dae Kyung) đều trở thành quân cờ để Yeon Jin sai bảo. Cái hay nhất của kịch bản là tạo nên một ác nữ đi đến tận cùng của cái ác, vẫn chấp mê bất ngộ ngay cả khi cuộc đấu trí hạ màn.

'Nữ hoàng cảnh nóng' Lim Ji Yeon làm nên thành công trong lần đầu vào vai phản diện, khắc họa Yeon Jin bệnh hoạn, tàn ác. Ảnh: Hancinema
Tuy không phải phản diện chính, Sa Ra (Kim Hieora) không hề thua kém Yeon Jin về độ méo mó trong tâm lý. Cô ả có nét điên loạn với đôi mắt lờ đờ do nghiện thuốc cùng nhiều hành vi khó đoán. Tiếp viên hàng không Choi Hye Jeong vốn hay ăn mặc kiệm vải, để lộ vòng một ngồn ngộn, nay gây sốc với hai màn khỏa thân ở tập 13. Từ tạo hình đến phong thái, Cha Joo Yeong làm nên chân dung người đàn bà ngớ ngẩn và ham hư vinh.
Sát cánh bên Yeon Jin là một Jae Joon đốn mạt. Gã chưa một giây phút nào hối lỗi về điều mình từng làm với Dong Eun, coi cún cưng quan trọng hơn mọi phụ nữ từng ngủ với mình. Điểm sáng duy nhất của Jae Joon là tình thương vô bờ dành cho con gái chưa từng được nhìn nhận. So với nữ chính Dong Eun của Song Hye Kyo, nhóm ác nam - ác nữ có phần ấn tượng hơn, từ chân dung nhân vật đến diễn xuất của dàn sao.

Vẻ nghiện ngập của Sara mang đến nhiều tràng cười trào phúng. Ảnh: Hancinema
Đối trọng với phe phản diện là bộ ba trả thù ăn ý - Dong Eun, Yeo Jeong và Hyeon Nam.
Từ khi vào nghề, Song Hye Kyo luôn gây tranh cãi về tài năng. Nhưng đến The Glory, cô gỡ bỏ bớt thành kiến dành cho mình. Lối diễn nội tâm của Song Hye Kyo có nhiều bước tiến. Ở cảnh quay Dong Eun đối diện mẹ ruột trong tập 13, cô nhận mưa lời khen vì biểu cảm giằng xé đau thấu tâm can. Đôi mắt vốn hay bị chỉ trích "như buồn ngủ" nay trở nên gai góc. Đặc biệt là trong những thời khắc đối diện kẻ thù, Song Hye Kyo khắc họa thần thái ẩn nhẫn nhìn con mồi sa vào lưới.
Quá trình đóng vai này, người đẹp xứ Hàn bị kích ứng da vì thường xuyên hóa trang các vết sẹo bỏng. Mỗi ngày, cô nude 4-5 tiếng để phục vụ việc này. Cô nhịn ăn, hạn chế uống nước để giảm cân, tạo thân hình thiếu sức sống phù hợp nhân vật.

Song Hye Kyo đã hết 'đơ', trở lại ấn tượng với vai người phụ nữ mang tổn thương, hận thù. Ảnh: Hancinema
Vào vai "đao phủ" của Dong Eun – bác sĩ thẩm mỹ Joo Yeo Jeong, Lee Do Hyun mang lại sự chững chạc sau quá khứ mất mát với nụ cười đượm buồn. Nam diễn viên sinh năm 1995 có nhiều nét tiến bộ, không còn là Lee Do Hyun non nớt, vụng về của Melancholia hay May of Youth. Khi giáp mặt kẻ giết cha mình, anh biến thành Yeo Jeong u uẩn và căm phẫn.
Hyeon Nam cũng là nhân vật nổi bật. Chị là người phụ nữ bị chồng bạo hành, được Dong Eun tin cẩn chọn là người trợ giúp trong kế hoạch trả thù. Sự trung thành của chị và nét quật cường khi bảo vệ con khỏi người chồng vũ phu gây xúc động. Từ hai cộng sự ăn ý ở phần một, họ trở thành hai người phụ nữ nhiều đồng cảm ở phần hai. Quá khứ thời đi học của Hyeon Nam được hé lộ ở tập cuối mang đến nhiều đồng điệu cho hai người. Từng đảm nhận nhiều vai phụ thành công trên màn ảnh, Yum Hye Ran tiếp tục ghi thêm một dấu ấn trong lòng công chúng.
Tài phiệt Ha Do Young một mình một chiến tuyến, trung dung giữa hai phe chính - tà. Anh lý trí và khôn ngoan, biết cách khiến người đối diện phải sởn da gà mỗi khi hành xử hay lên tiếng. Cách anh trừng trị gian phu Jae Joon và quay lưng với người vợ tệ hại Yeon Jin khiến khán giả hả hê. Lúc đối diện Dong Eun, anh tỏ ra bình đạm như kẻ ngoài cuộc, rõ ràng biết cô làm gì, song không ngăn cản mà chỉ hỏi: "Cô có hạnh phúc sau tất cả chuyện này không?".

Bộ đôi nam chính Sung Jung Il (phải - vai Ha Do Young) và Park Sung Hoon (vai Jae Joon) được khen từ ngoại hình đến sự hợp vai. Ảnh: Hancinema
The Glory 2 mở ra không khí căng thẳng với nhiều cảnh ngoại đêm hoặc các cảnh nội ở bối cảnh thiếu ánh sáng. Riêng tập 11 và 12 nhiều lần đem đến khung cảnh âm u mỗi khi các nhân vật chính xuất hiện. Sương mù lan tỏa khắp nơi, những con đường leo lét ánh đèn đậm chất kinh dị. Người thách thức, kẻ phòng thủ, ai cũng cố gắng che giấu suy nghĩ của bản thân và tìm lối đi giữa những góc phố chật chội, phủ đầy tuyết.
Trước đây, Dong Eun chủ yếu theo dõi và trả thù nhóm phản diện một cách âm thầm. Nhưng giờ đây, cô chọn cách ra mặt thách thức, dẫn dắt khán giả vào loạt hành động báo thù chậm rãi như chơi trò mèo vờn chuột. Thực tế, Dong Eun không ít lần cho kẻ thù cơ hội sám hối. Song bọn chúng không hề cắn rứt lương tâm.
Bộ phim khép lại với kết thúc thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ. So với phần đầu, phần hai có gia tăng sự kịch tính. Thời trang là yếu tố được đầu tư lớn của phim, đóng vai trò kể chuyện hiệu quả. Tác phẩm là dấu son mới trong sự nghiệp lừng lẫy của cả Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook, sau những dự án kém sức hút gần đây.
Nga Cao