Trong buổi giao lưu trực tuyến với khán giả của Cây táo nở hoa, "hai mẹ con" Hồng Ánh - Trịnh Thảo tiết lộ diễn viên Thái Hòa từng bạc tóc vì phim. Càng về những ngày quay cuối, Thái Hòa càng lộ rõ những sợi bạc hai bên tóc mai. Thái Hòa hay chìm sâu vào nhân vật, để nội tâm của vai Ngọc ảnh hưởng đến mình. Theo lời Hồng Ánh, mỗi lần anh tụt mood (xuống cảm xúc), ai cũng sợ, không dám đến gần.

Hồng Ánh và Thái Hòa gây xúc động với cảnh phim hóa trang thành ông bà già, hẹn ước cùng nhau già đi trong phim Cây táo nở hoa.
Kể "xấu" về Thái Hòa, NSƯT Quốc Trọng (vai ông Lân) và Hồng Ánh (vai Hạnh) đều bảo người bạn diễn của mình hay tăng động, có "một rổ chuyện hài". NSƯT Quốc Trọng kể bằng giọng hóm hỉnh: "Tôi với Thái Hòa biết nhau từ trước nhưng chỉ gặp mặt và nói chuyện xã giao. Đây là lần đầu chúng tôi làm việc chung. Cậu này làm tôi buồn cười vì hay ngại ngùng, rụt rè. Lúc mới đóng chung, tôi thấy cậu này nghiêm túc lắm. Thế mà chưa được một tuần, cậu ta bắt đầu tếu táo, 'cà khịa' tôi".
Hồng Ánh là người bị Thái Hòa trêu nhiều nhất. Ở một cảnh diễn đôi căng thẳng, Hồng Ánh phải nói thoại rất dài, còn Thái Hòa chỉ có mấy câu đơn giản lặp đi lặp lại. Lúc học kịch bản với nhau, Thái Hòa cố tình nói tiếng Anh làm Hồng Ánh mắc cười và không thể tập trung thuộc thoại. Khi quay cảnh Hạnh biết Ngọc bị ung thư, Thái Hòa bảo với cả đoàn: "Hồng Ánh được ôm anh, Hồng Ánh phê lắm" và liên tục chọc bạn diễn làm cô khó nhập vai. Trước khi vào quay cảnh hôn ở công viên, Thái Hòa bảo Hồng Ánh: "Đừng có thấy tôi đẹp trai quá rồi đè tôi hôn. Nãy giờ Hồng Ánh rình hôn tôi dữ lắm!".
Trong ấn tượng của Hồng Ánh, Thái Hòa là người bạn diễn vui vẻ và bình dân. Anh ăn uống đơn giản, ngả lưng đâu cũng ngủ được, luôn tạo không khí vui vẻ ở hậu trường dù lên phim, anh là người tốn nước mắt nhất. Hồng Ánh chỉ thấy Thái Hòa "khó ở" mỗi lần quay cảnh trong nhà hoặc đắp chăn nằm trên giường. Do cơ địa nhiều mồ hôi, anh khó chịu, mất tập trung, nổi cáu với chính mình.
Hồng Ánh chia sẻ với Ngoisao.net, vì trên màn ảnh, cô và Thái Hòa phần lớn đóng cảnh bi kịch nên mỗi lần hết cảnh, họ hay kiếm chuyện vui vẻ nói để xả stress. Đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết hai diễn viên trân quý nhau ở tài năng và tâm huyết nghề nghiệp. Thái Hòa và Hồng Ánh nhận vai đều vì sự góp mặt của đối phương. Mỗi khi kết thúc một cảnh quay tốn sức, họ hay vỗ vai động viên nhau.
Thái Hòa trêu chọc Hồng Ánh ở hậu trường
Hơn một năm đóng vai Phúc, diễn viên trẻ Trịnh Thảo đến nay vẫn quen miệng gọi Hồng Ánh là mẹ, gọi Thái Hòa là ba. Đối với cô, Thái Hòa là một diễn viên tiền bối tâm lý và ấm áp. Ở một vài cảnh quay tâm lý nặng của hai cha con, Trịnh Thảo áp lực, diễn không như ý. Thái Hòa hay ôm và động viên cô, đề nghị đạo diễn cho Trịnh Thảo thêm cơ hội diễn lại.
Hóa thân thành người đàn ông hy sinh cuộc đời lo cho gia đình, Thái Hòa làm khán giả bức xúc vì thương em mù quáng nhưng khiến khán giả thương cảm vì số kiếp gian truân. Vai diễn thuyết phục nhờ tạo hình gầy ốm, héo mòn và diễn xuất chân thành của Thái Hòa. Bà xã anh đã khóc khi xem cảnh nhân vật Ngọc phát hiện mắc bệnh ung thư. Con trai anh cũng thương ba khi xem phim.
Cây táo nở hoa đang đi tới những tập cuối cùng. Sự sống chết của hai anh em Ngọc (mắc bệnh ung thư) và Dư (Song Luân đóng - hôn mê sau khi bị đâm trọng thương) là nội dung đang bỏ ngỏ. Theo phần giới thiệu các tập sau, Hạnh sẽ là người hiến gan cho chồng sau khi bà mẹ của anh nhận lời hiến gan rồi bỏ trốn.

NSƯT Quốc Trọng, Thái Hòa và Trịnh Thảo (từ phải qua) trong một tập phim gần đây.
Phong Kiều