Hôm qua, Phương Mỹ Chi đã có buổi gặp mặt trực tiếp tài khoản mạng gửi tin nhắn xúc phạm ông bà cô tại nhà riêng. Ban đầu người phụ nữ trung niên này không thừa nhận tin nhắn do mình gửi. Nhưng sau gần một tiếng trò chuyện, người này đã chấp nhận gửi lời xin lỗi "Cô bé dân ca".
Phương Mỹ Chi kể: "Cuộc nói chuyện kéo dài gần một tiếng, ban đầu cô ấy không thừa nhận mình làm. Nhưng Chi đã hứa với cô, Chi muốn mọi chuyện sẽ êm đẹp. Vì Chi hiểu cảm giác của cô những ngày qua nên quyết định không đăng đoạn nói chuyện qua lại khi cô không thừa nhận để giữ hình ảnh cho cô".
Trong cuộc trò chuyện, Phương Mỹ Chi nói với vị khán giả trung niên: "Bị nói vậy thì con cũng đã bị tổn thương rồi. Buổi gặp mặt hôm nay cũng chỉ để lắng nghe cô và muốn tìm được lý do vì sao cô làm như vậy. Con cũng không muốn làm rùm beng mọi chuyện. Con cũng là người của công chúng, cũng bị nói này nói kia rất nhiều lần nên con hiểu cảm giác những ngày qua cô bị nhiều người chửi cũng không dễ chịu gì". Nữ khán giả tỏ vẻ hối lỗi: "Tin nhắn đó là chị nhắn. Chị không biết tại sao chị lại nhắn vậy. Chị muốn đến đây để xin lỗi em".
Giọng ca Quê em mùa nước lũ cho biết đã nhận lời xin lỗi và không tiếp tục truy cứu vụ việc. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn động viên mình: "Chi rất muốn gửi lời cảm ơn đến những lời động viên của mọi người đến với Chi. Thế mới biết còn rất nhiều người yêu thương mình. Cũng mong mọi người hãy cho cô thời gian suy nghĩ và rút kinh nghiệm. Mọi chuyện Chi mong sẽ trôi qua. Và chúng ta ai cũng phải tiếp tục con đường phía trước nhé".
Vài ngày trước, anti fan này gửi cho Phương Mỹ Chi tin nhắn có nội dung: "Tin bà nội chết hay ông nội chết mà vui vậy". Sau đó người này tiếp tục nhắn: "Hay cả hai chết hết nên vui". Phương Mỹ Chi đã rất bức xúc khi đọc lời nhắn và nói: "Con với cô không có bất kỳ mối quan hệ quen biết hay có mối thù ghét gì liên quan đến nhau. Con biết đã là nghệ sĩ dù tuổi có lớn hay nhỏ thì chịu điều tiếng và bàn tán xung quanh mình là không tránh được. Nhưng vì đam mê âm nhạc, vì muốn cha mẹ sống tốt hơn, vì muốn dùng sự nỗ lực từng ngày của mình để trở thành người nghệ sĩ chân chính, hết mình với nghệ thuật nên con mới luôn tự nói với bản thân đó chỉ là thử thách, động viên mình tiếp tục. Vậy thưa cô, khi buông lời nguyền rủa gia đình người khác chết như vậy, nó có còn nằm trong phạm vi một con người phải chịu đựng nữa hay không?".
Cherry Trần