Phương Mỹ Chi vừa chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái buồn trong ngày kỷ niệm 7 năm ca hát. Nữ ca sĩ trẻ cho biết đáng ra đây sẽ là ngày rất vui vì những ngày qua đã nhận được nhiều lời chúc của khán giả. Cô dự định sẽ livestream để giao lưu và hát tặng mọi người như một lời tri ân. Tuy nhiên tâm trạng bỗng trùng xuống khi nhận được tin nhắn với nội dung nhạy cảm của một khán giả tuổi trung niên.
Trong tin nhắn gửi Phương Mỹ Chi, người này viết: "Tin bà nội chết hay ông nội chết mà vui vậy". Sau đó người này tiếp tục nhắn: "Hay cả hai chết hết nên vui".
Đăng tải ảnh chụp tin nhắn của Facebooker này, Phương Mỹ Chi bức xúc nói: "Con với cô không có bất kỳ mối quan hệ quen biết hay có mối thù ghét gì liên quan đến nhau. Con biết đã là nghệ sĩ dù tuổi có lớn hay nhỏ thì chịu điều tiếng và bàn tán xung quanh mình là không tránh được. Nhưng vì đam mê âm nhạc, vì muốn cha mẹ sống tốt hơn, vì muốn dùng sự nỗ lực từng ngày của mình để trở thành người nghệ sĩ chân chính, hết mình với nghệ thuật nên con mới luôn tự nói với bản thân đó chỉ là thử thách, động viên mình tiếp tục. Vậy thưa cô, khi buông lời nguyền rủa gia đình người khác chết như vậy, nó có còn nằm trong phạm vi một con người phải chịu đựng nữa hay không?"
"Ông bà nội con đã mất rồi. Họ là người đã sinh ra ba con, nên con luôn có sự tôn kính đối với ông bà. Và con không muốn ai xúc phạm đến gia đình mình. Con nghĩ ai cũng vậy thôi, không muốn gia đình mình bị người khác nguyền rủa mà không vì bất kỳ điều gì. Con tự hỏi, nếu như ông bà con còn sống, con đọc được những lời này từ cô thì cảm xúc lúc đó của con còn tệ như thế nào?", Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Phương Mỹ Chi bức xúc trước tin nhắn nguyền rủa người thân.
"Cô bé dân ca" cho biết sẽ cùng ekip tìm ra hướng giải quyết tốt nhất: "Chi không hề có mối thù ghét gì với tài khoản này. Chi đã suy nghĩ về trường hợp này rất nhiều và tự hỏi tuổi nhỏ có phải sẽ phải chịu đựng những lời lẽ này mà không được lên tiếng không? Chi rất muốn một lần nói lên cảm xúc của mình, không phải trẻ nhỏ hay thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành thì phải có bổn phận chịu những lời nguyền rủa như thế này trong khi mình không làm gì sai trái cả. Chi đã sớm bước chân vào nghệ thuật nên những lời lẽ không hay đều đã nghe qua. Nhưng lần này là Chi không tưởng tượng ra được. Họ trực tiếp nhắn và hiển thị trong inbox fanpage, dùng lời lẽ nguyền rủa Chi như vậy. Chi lo lắng cho bản thân mình, nhưng với các bé nhỏ hơn, các bạn đồng trang lứa đang nuôi ước mơ nghệ thuật giống như mình, Chi lại càng lo lắng hơn, vì không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua".
Cuối cùng giọng ca Quê em mùa nước lũ nhắn nhủ anti fan: "Trước khi làm gì hãy đặt mình vào người đó, để cảm nhận. Và tự hỏi là có nên hay không? Hy vọng cô nhìn ra việc mình làm là đúng hay sai, là có ý thức hay không, để bảo vệ cho bản thân mình và gia đình mình sau này tránh khỏi những rắc rối nặng nề hơn".
Cherry Trần