Những ngày đầu năm mới, Oanh Yến cùng sáu con vui vầy trong căn nhà lớn ở quận Bình Thạnh (TP HCM). Bạn trai cô - doanh nhân Tân Long (tên thật Nguyễn Quang Tấn) - đi, về giữa TP HCM và Đồng Nai. Cô cho biết Tân Long làm về bất động sản và xăng dầu, phải đi tỉnh rất nhiều, khi có thời gian, anh lập tức về bên mẹ con cô. "Công việc của anh rất vất vả, nhưng phải cố vì tương lai của các con", cô nói.
Oanh Yến bày tỏ 2020 là một năm đầy biến động của thế giới, cô cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, dù vất vả nhưng có thêm nhiều bài học lẫn trải nghiệm. Tháng 4/2020, cô sinh con trai út Quang Nhật, bé hiện 9 tháng tuổi, thường được mọi người khen ngoan ngoãn, bụ bẫm. Sau đó, gia đình người đẹp chuyển về sống tại nông trại 40 ha ở ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai.
Cuộc sống ở nông thôn khiến gia đình cô thay đổi cả về nhận thức lẫn thói quen. Oanh Yến nói lúc ấy nhiều bạn bè không nhận ra vì da cô đen sạm, rắn rỏi hơn trước. Người đẹp học được cách làm nông, hiểu nỗi vất vả của nông dân. Trong khi đó, các con cô năng động hơn. Các bé nhận biết nhiều con vật trước đó ít thấy như: trâu, bò, ba ba, cá sấu, chim bồ câu... Cô còn tập cho các con trồng cây, hái rau, bắt cá.
"Tết 2020, khi Covid-19 bùng phát và giãn cách xã hội, chúng tôi dẫn con đến trang trại sống, cho con trải nghiệm những điều bé chưa từng biết. Nhờ tám tháng ở quê, cuộc sống của tôi rẽ sang hướng mới, học nhiều thứ về nông nghiệp, từ đó kinh doanh thêm loạt nông sản sạch... Tuy nhiên, khi dịch kiểm soát tốt, tôi phải đưa con về TP HCM vì điều kiện học hành ở đây lý tưởng, tốt sự phát triển và tương lai của con", cô nói.
Đại gia đình Oanh Yến và bạn trai, gồm cả hai bên nội ngoại.
Cuối năm ngoái, người đẹp còn thi Mrs Universe - Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới. Chủ đề phụ nữ và Covid-19 đem đến cho cô nhiều cảm hứng, nhìn lại một năm đã qua, được mất đan xen. "Giờ tôi khép lại các cuộc thi nhan sắc để tập trung kinh doanh, phát triển bản thân và lo cho con. Kế hoạch năm 2021 của tôi là xoay quanh gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc ở bên sáu con và hạnh phúc khi nhìn các bé khôn lớn", cô nói.
Một ngày hiện tại của Oanh Yến khá phong phú, nhiều niềm vui. Sáng dậy sớm, cô cùng các con chơi đùa. Khi bé đi học, cô sẽ đi làm. Lúc sợ nhớ con quá, người đẹp dẫn con theo đến chỗ làm. Chiều về lại vui đùa cùng các bé. Tối cô ngủ cùng các con để các vú đỡ vất vả.
"Cuối tuần cả nhà sẽ đi chơi, các bé rất mê khu công viên, trò chơi. Nếu bạn trai có thời gian sẽ đưa tôi và các bé đi biển. Hoặc về nông trại để con trải nghiệm cuộc sống chăn nuôi, trồng trọt", Oanh Yến nói thêm.
Sắc vóc bà mẹ sáu con Oanh Yến. Cô là nhân vật tiếp theo của "Sứ giả sẻ chia" - chuyên mục đặc biệt bên lề Ngôi sao của năm 2020.
Oanh Yến sinh năm 1986 ở Vũng Tàu, xuất thân là người mẫu, từng tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Cô vào top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, đăng quang Hoa hậu Toàn cầu 2015 tại Philippines và giành danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019 ở Hàn Quốc. Cô có bốn người con chung với bạn trai Tân Long gồm: Gia Mỹ (hơn bốn tuổi), Gia Đức (ba tuổi), Như Ý (hai tuổi) và Quang Nhật (9 tháng tuổi). Ngoài ra, cô có hai con riêng là Henry Nguyễn (tám tuổi), Gia Tâm (sáu tuổi).
Thi Quân (Ảnh: Facebook Oanh Yến)
