Cô Hồng (28 tuổi) quê ở Hồ Nam, có nhiều năm sinh sống và làm việc ở Thâm Quyến. Nhân dịp tuần lễ vàng - kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày ở Trung Quốc, Hồng và chị gái có chuyến du lịch Liễu Châu (Quảng Tây), cách nơi cô sống không xa. Tuy nhiên, do "lạ nước lạ cái", hai nữ du khách không biết nên ăn uống ở đâu.
"Chúng tôi tới Liễu Châu vào ngày 5/10. Ngày hôm sau, cả hai muốn có một chuyến food tour khám phá ẩm thực Liễu Châu nhưng do không thông thạo nên tôi khá lúng túng. Chúng tôi vô tình tới khách sạn và thấy người ta đang tổ chức lễ cưới. Nghĩ rằng tiệc cưới chắc chắn có nhiều đặc sản địa phương, tôi đã có quyết định táo bạo là thử tham dự", cô Hồng nói với Yangtze Evening News.
Hai nữ du khách bày tỏ nguyện vọng với đôi tân lang tân nương và nhận được sự chào đón nhiệt tình. "Tôi đã đứng rất lâu bên đường và lưỡng lự trước khi vào trong. Tôi hỏi họ có tiện nếu tôi tham dự hay không. Cô dâu chú rể rất hoan nghênh và để phù rể dẫn chúng tôi vào bàn tiệc. Người Liễu Châu thực sự rất hiếu khách. Bàn tiệc đó đều là những vị khách trẻ, bạn thân của cô dâu chú rể. Tan tiệc, họ còn rủ chúng tôi đi hát karaoke", cô gái kể.
Đúng như ý nghĩ của cô Hồng, thực đơn tiệc cưới có nhiều đặc sản Liễu Châu như thịt lợn hấp khoai môn, ốc nấu chân gà, thịt lợn bọc lòng đỏ trứng... Liễu Châu là địa phương nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú, nhất là món bún ốc. Chị em cô Hồng dùng bữa rất ngon miệng. Họ nâng ly chúc mừng hạnh phúc và chụp ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể như những người bạn. Hai vị khách "không mời mà đến" để lại phong bì 200 tệ (khoảng 670.000 đồng). Sau hôn lễ, cô Hồng và cô dâu đã trở thành bạn tốt. Hôm sau, vợ chồng mới cưới còn mời hai du khách Thâm Quyến đi ăn tối với món thịt cừu.
Tuy nhiên, hành động của họ nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số tài khoản chế giễu hai du khách có hành động vô duyên. Ngoài ra, số tiền 200 tệ là quá ít so với mặt bằng chung khi đi ăn cưới ở Trung Quốc.
Cô Hồng cho biết đây là lần đầu mình tham dự đám cưới của người lạ và bất ngờ trước thái độ nhiệt tình của gia chủ. Về số tiền 200 tệ, cô không nghĩ nhiều, đó là số tiền mặt còn lại trong người khi đó. Cô chỉ coi đây là khoản tiền nhỏ chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Không ít tài khoản đồng tình với nữ du khách. Họ cho rằng đám cưới quan trọng nhất là vui vẻ và được nhiều người chúc mừng, tiền nong không phải vấn đề lớn. Cô dâu chú rể cũng rất vui và không cảm thấy khó chịu.
Hà Nguyên (Theo Sina, 163.com)