Do tính chất quan trọng quyết định tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2018, trận đấu giữa tuyển Iraq và Việt Nam tối 29/3 diễn ra rất căng thẳng với nhiều pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ hai đội.
Phút 15, sau pha tranh chấp trên không với Quế Ngọc Hải trong vòng cấm của tuyển Việt Nam, tiền đạo Alaa Abdul-Zahra bên phía Iraq bị vỡ đầu, máu chảy bê bết trên mặt và phải rời sân bằng cáng. Trong khi Ngọc Hải vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được chăm sóc, Abdul-Zahra đành phải nhường vị trí cho đồng đội vì mất quá nhiều máu.
Trước đó, ở phút thứ 6, Tuấn Anh cũng phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ khi bị chảy máu mồm và trầy đầu gối sau pha đánh kín của tiền vệ Amjad Attwan Kadhim. Ngay sau đó, Xuân Trường và Kadhim cũng có pha va chạm rất quyết liệt nhưng may mắn không ai bị dính chấn thương.
Chung cuộc, tuyển Iraq giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Mohannad Abdul Raheem ở phút bù giờ của hiệp 1. Với kết quả này, Iraq giành quyền vào chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2018 còn tuyển Việt Nam chỉ lọt vào vòng loại tiếp theo của Asian Cup 2019.
Minh Khang