Hồng Anh nhớ lại, năm đó bố sức khỏe yếu nhưng vẫn gắng bay sang Nhật dự lễ tốt nghiệp của con gái. Vì ông mệt, cả nhà chỉ kịp chụp vài tấm chung với bạn bè, họ hàng mà không có bức nào riêng với bố mẹ.
Một lần tình cờ thấy người nước ngoài dùng Gemini ghép ảnh gia đình, Hồng Anh thử và lặng người khi màn hình hiện lên tấm ảnh chưa từng tồn tại: cô đứng cạnh bố và mẹ, rạng rỡ trong bộ đồ cử nhân.
Tương tự, bài đăng của Phương Ly, 26 tuổi, trên Threads cũng nhận hàng nghìn lượt thích. Ly vốn không mặn mà với trend ghép ảnh AI, nhưng lần đầu tiên thử, cô bật khóc suốt hai ngày khi nhìn thấy mình đứng cạnh ông bà.
"Ông bà nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, nhưng đến ngày nhận bằng đại học, ông đã qua đời, bà thì yếu không thể rời nhà. Tấm ảnh này mang lại điều tôi khao khát cả đời", Ly chia sẻ.
Hồng Anh với bố mẹ. Ảnh: NVCC
Trào lưu ghép ảnh polaroid bằng Gemini rộ lên từ đầu tháng 9, khi người hâm mộ đua nhau sử dụng để ghép ảnh cùng thần tượng. Những bức ảnh polaroid do "fangirl" của diễn viên phim Mưa đỏ Steven Nguyễn ghép cùng thần tượng được lan truyền khiến công chúng càng thêm tò mò.
Chỉ với một câu lệnh "Hãy chụp một bức ảnh bằng máy ảnh polaroid, ảnh phải rõ nét và chân thực, không có chủ thể hay chi tiết nào lộ liễu, ảnh nên hơi mờ và có nguồn sáng ổn định. Không thay đổi khuôn mặt, tạo dáng như gia đình", đăng kèm ảnh chân dung của những nhân vật bạn muốn xuất hiện trong ảnh, Gemini sẽ trả kết quả trong khoảng 15 giây.
Một số bạn thay vì ghép ảnh với thần tượng đã chọn cách dùng AI để bù đắp những tiếc nuối với người thân của mình. Họ ghép ảnh người thân vào các cột mốc quan trọng trong cuộc đời để cảm thấy người thân vẫn luôn hiện diện ở đó.
Phương Ly với ông bà. Ảnh: NVCC
Hồng Thảo, 21 tuổi, cũng nhờ Gemini tạo bức ảnh chụp cùng ông nội. Thảo nhớ hồi còn nhỏ, ông hay đưa cô đi chơi và thương cô lắm vì là đứa cháu gái đầu tiên.
"Ông hứa khi tôi lên cấp 3 sẽ mua máy tính và lo cho tôi học hết đại học nhưng vừa lên cấp 3 bao lâu thì ông mất. Tôi cảm thấy may mắn vì nhờ trend này mà sang năm tốt nghiệp sẽ có ảnh cùng ông", Thảo chia sẻ.
Ngọc Hà, 25 tuổi, chợt nhớ đến bố sau một ngày làm việc căng thẳng. Đêm nào cô cũng nằm nghĩ về ông, tin rằng nếu còn ở bên, bố sẽ không để ai làm tổn thương con gái. Nhờ AI, Hà lần đầu có một bức ảnh chụp chung với bố - người đã mất khi cô mới 5 tuổi.
"Bố mất khi tôi còn nhỏ nên hình ảnh về ông trong ký ức không rõ ràng. Tôi chỉ biết bố là thợ mộc, mọi vật dụng trong 5 năm đầu đời, từ chiếc ghế, bàn tập viết đến đồ chơi, đều do bố làm. Ký ức có thể mờ nhạt, nhưng tôi tin ông đã dành cho tôi những gì tốt nhất".
Hồng Thảo với ông nội. Ảnh: NVCC
Xu hướng dùng AI để tạo ảnh với người thân đã mất hay không có mặt trong đời thực đã xuất hiện từ lâu. Nhiều chuyên gia quốc tế gọi đây là một phần của "grief tech" - công nghệ hỗ trợ con người trong quá trình đối diện với mất mát.
Tiến sĩ Erica Birkley, nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học Kentucky, nhận định: "Công nghệ này vừa có thể mang lại cảm giác kết nối, vừa có thể làm tổn thương. Nó giúp một số người thấy gần gũi hơn, nhưng cũng có thể khiến họ khó bước tiếp trong hành trình chữa lành".
Với nhiều người trẻ, những bức ảnh ghép từ AI không thay thế được ký ức thật, nhưng ít nhất, chúng giúp họ cảm thấy người thân vẫn hiện diện bên mình ở những khoảnh khắc quan trọng.
Ngọc Hà với bố. Ảnh: NVCC
Từ cuối tháng 8/2025, Google Gemini có thêm tính năng tạo, chỉnh sửa ảnh qua phiên bản miễn phí. Công cụ này cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ, câu lệnh đơn giản, nổi bật với các tính năng như tạo ảnh từ văn bản, thay đổi phông nền, chỉnh màu sắc, thêm hoặc xóa vật thể, đồng thời giữ nguyên đặc điểm nhân vật qua nhiều lần chỉnh sửa.
Công cụ này còn chủ động tích hợp "đánh dấu chủ quyền" SynthID để đảm bảo tính minh bạch và an toàn, ngăn tình trạng lạm dụng hình ảnh vì mục đích xấu.
Hoàng Yến