Ngọc Hân gọi nửa kia là bạn thân đã nhiều năm. Cô mong năm mới của vợ chồng "như rồng như phượng". Dịp sinh nhật năm nay, Ngọc Hân tất bật cho công việc tổ chức triển lãm tranh của cố danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. Ông xã Phú Đạt và người thân bay vào Đà Lạt, cùng cô trải qua ngày đặc biệt. Hoa hậu tâm sự cô đã có một tối ấm áp ở xứ sở ngàn hoa. Bước qua tuổi 30, cô thêm yêu những bữa tiệc tối giản nhưng ý nghĩa bên những người thân yêu như vậy.
Nên duyên từ bạn tri kỷ, ông xã thường xuyên đồng hành với Ngọc Hân trong công việc. Hơn hai năm qua, cô liên tục bay vào Đà Lạt để phát triển công việc ở lĩnh vực hội họa, tổ chức các triển lãm tranh và hỗ trợ một số họa sĩ trẻ phát triển đam mê nghệ thuật. Không ít lần, mẹ, dì và ông xã đi công tác cùng cô. Ngọc Hân tranh thủ những ngày trống lịch dành thời gian cùng người nhà tận hưởng kỳ nghỉ.

Ông xã (bìa trái) cùng người thân tổ chức sinh nhật ấm cúng cho Ngọc Hân.
Với Ngọc Hân, sinh nhật năm nay thêm đặc biệt khi cô đón tuổi mới cùng triển lãm Nguyễn Tư Nghiêm - Đối thoại với nhạc cổ điển phương Tây. Ngoài công việc trưởng ban tổ chức, người đẹp kiêm nhiệm vai trò MC ở buổi lễ khai mạc hôm 10/3.
Triển lãm trưng bày bộ tranh 12 con giáp trong một tuần. Buổi khai mạc và bế mạc có sự kiện kết hợp trình diễn nhạc cổ điển, do nghệ sĩ piano Trần Lê Bảo Quyên dàn dựng và biểu diễn chính. Cô là chắt ngoại của nhà văn Nguyễn Tuân, cũng là chủ sở hữu bộ tranh 12 con giáp.
Ngọc Hân bày tỏ cô cảm thấy may mắn khi được là một phần của sự kiện này. Hoa hậu nói: "Có lẽ nhà sưu tập tranh Trần Lê Bảo Quyên từng từ chối rất nhiều lời mời, nhưng nhờ có sự kiện Lễ hội Âm nhạc cổ điển Đà Lạt 2024, cô đồng ý cùng giám tuyển Như Huy và ban tổ chức công bố những bức tranh quý này. Ý tưởng kết hợp triển lãm tranh cùng các buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển cũng từ đó nảy sinh, như một cuộc thoại thú vị trong nghệ thuật, giữa tranh với nhạc; giữa bột màu, giấy dó mỏng manh với cấu trúc chặt chẽ của âm nhạc cổ điển".

Hoa hậu Ngọc Hân cùng hai chị em nghệ sĩ piano Trần Lê Bảo Quyên (thứ hai từ trái sang) - nghệ sĩ violin Trần Lê Quang Tiến - dự sự kiện khai mạc triển lãm tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.
Trưởng thành từ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Ngọc Hân từng có 5 năm trải nghiệm vẽ nhiều phong cách, từ tĩnh vật đến sơn dầu, màu nước. Hơn hai năm qua, cô tổ chức hơn 10 triển lãm tranh, cho các danh họa cũng như các họa sĩ trẻ. Công việc mới mẻ này cho nàng hậu nhiều trải nghiệm thú vị, học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời giúp cô tìm lại sự kết nối với hội họa.
"Tôi biết có nhiều nghệ sĩ đã và đang chỉ đam mê sáng tạo, không quan tâm đến việc quảng bá tác phẩm. Tôi muốn trở thành cầu nối giữa họ với các nhà tài trợ, trong đó có các doanh nghiệp để góp phần đưa nghệ thuật trở nên gần gũi hơn trong cuộc sống ngày nay", Ngọc Hân cho hay.
Song song công việc tổ chức triển lãm, Ngọc Hân cũng học vẽ trở lại. Cô xem đây như một cách chăm sóc tâm hồn để mình sống chậm lại.

Ngọc Hân tìm lại tình yêu với vẽ tranh.
Phong Kiều