Chuyện đạo diễn Đỗ Đức Thành bán đi từng món tài sản để chữa ung thư máu cho con khiến nhiều người xúc động. Mai Thu Huyền, "cô Trúc" của Những ngọn nến trong đêm, trăn trở khi nhìn người anh kiệt quệ sau gần hai năm cùng con chiến đấu với bệnh tật.
Mai Thu Huyền chia sẻ, Đỗ Đức Thành là người đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả. "Không có anh Thành, không có Trúc thì không có Mai Thu Huyền của hôm nay". Sau thời gian làm việc cùng nhau khi quay Những ngọn nến trong đêm phần 1, nữ diễn viên và Đỗ Đức Thành gắn bó hơn. Cô thầm ngưỡng mộ tài năng, nhân cách và sự thẳng thắn, tự trọng của vị đạo diễn. Đỗ Hạnh An, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành, trong mắt Mai Thu Huyền là thiếu nữ hồn nhiên; khi đối diện với bệnh tật càng tỏ ra kiên cường, nghị lực.
"Tôi không muốn cha con họ đơn độc trên hành trình gian khổ ấy bởi đạo diễn Đỗ Đức Thành và Hạnh An xứng đáng được đồng cảm", nữ diễn viên bộc bạch.

Đêm nhạc 'Những ngọn nến yêu thương' tiếp nối sự thành công của giải bóng đá gây quỹ do CLB Vstars tổ chức. Ảnh: Phạm Đương.
Đêm nhạc mang tên Những ngọn nến yêu thương do Mai Thu Huyền khởi xướng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ sẽ diễn ra hôm 19/4 tại TP HCM. Chương trình truyền thông điệp kêu gọi sự chung tay giúp đỡ cha con diễn đạo diễn Đỗ Đức Thành, quyên góp kinh phí điều trị cho Đỗ Hạnh An đang chữa bệnh tại Singapore. Cùng với Mai Thu Huyền, nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu từng và chưa từng làm việc cùng Đỗ Đức Thành nhưng được truyền cảm hứng từ câu chuyện của cha con, cũng sẵn sàng nhận lời tham dự. Đêm nhạc hứa hẹn tiếp nối thành công của giải bóng đá gây quỹ hôm 31/3 do CLB Vstars tổ chức tại Hà Nội.
Diễn viên Mai Phương vừa hồi phục sau đợt điều trị ung thư phổi, mong muốn đưa con gái tới chương trình. Chị bảo hiểu được phần nào hoàn cảnh của Hạnh An và tin rằng cha con cô bé sẽ hạnh phúc vì xung quanh luôn có mọi người yêu thương, hỗ trợ. Khi nhận được lời mời tham gia trong đêm nhạc từ Mai Thu Huyền, Mai Phương băn khoăn không biết sẽ làm gì để đóng góp cho buổi diễn. Tuy nhiên cô quyết định đồng ý với suy nghĩ "đủ sức khỏe thì hát, nếu mệt vẫn tham dự để cổ vũ mọi người".
Đinh Y Nhung sắm vai Giang trong Những ngọn nến trong đêm 2, chưa có dịp làm việc với Đỗ Đức Thành mà chỉ nghe những thông tin về anh trên báo. Chị bảo không mất một giây suy nghĩ để nhận lời tham gia chương trình bởi mong muốn góp phần nhỏ bé giúp cha con vị đạo diễn vững tinh thần, lạc quan vượt qua thử thách khó khăn này.
Vy Oanh cũng góp mặt với sự ngưỡng mộ tình yêu thương mà đạo diễn Đỗ Đức Thành dành cho con gái. Là một người mẹ, cô thấu hiểu phần nào nỗi day dứt trong anh.
Gặp gỡ Đỗ Đức Thành vài lần khi quay Những ngọn nến trong đêm 2, ấn tượng về anh trong Dương Yến Ngọc là người hiền lành, gần gũi và giàu nhiệt huyết với công việc. Cô không ngạc nhiên khi vị đạo diễn hy sinh tất cả để chạy chữa cho con gái bởi tình yêu cha mẹ dành cho con là vô bờ. Mong muốn góp sức trong đêm diễn, Dương Yến Ngọc quyết định dời mọi lịch làm việc. Cô chờ điều kỳ diệu xuất hiện để nhiệm màu ước mơ của Đỗ Đức Thành như anh từng chia sẻ "con tôi sẽ khỏe lại, gia đình chúng tôi sẽ lại được hạnh phúc bên nhau".

Hạnh An vừa trải qua đợt điều trị cánh tay bị hoại tử và tỏ ra lạc quan trên giường bệnh.
Đêm nhạc Những ngọn nến yêu thương sẽ diễn ra lúc 18h ngày 19/4 tại Nhà hát MPLEX, Lầu 12B Toà nhà IMC, 62 Trần Quang Khải, quận 1, TP HCM. Chương trình quy tụ dàn diễn viên Những ngọn nến trong đêm 2: Mai Thu Huyền, Bình Minh, Đinh Y Nhung, Miko Lan Trinh, Dương Yến Ngọc cùng các nghệ sĩ Nguyên Vũ, Kyo York, Đoan Trang, Vy Oanh, Trương Quỳnh Anh, Trịnh Kim Chi...
Chiều 31/3, CLB VStars tổ chức giải bóng đá giao hữu tứ hùng trên sân bóng thuộc LĐBĐ Việt Nam nhằm quyên tiền ủng hộ cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành. NSND Hoàng Dũng, chủ tịch CLB, hài lòng với thành quả giải đấu gặt hái được. Ông cho biết VStars hoạt động trên tiêu chí giao lưu, kết nối, gây quỹ từ thiện ủng hộ các nghệ sĩ, vận động viên có hoàn cảnh khó khăn nên hành trình điều trị bệnh ung thư máu của Đỗ Hạnh An xứng đáng được hỗ trợ. Giải bóng quy tụ nhiều nghệ sĩ, các doanh nghiệp và khán giả có lòng hảo tâm trong nước và nước ngoài. Đỗ Hạnh An phát hiện ung thư máu hồi giữa năm 2017. Gia đình Đỗ Đức Thành đưa con sang Singapore chữa bệnh, trong 8 tháng của đợt điều trị đầu tiên tốn 8 tỷ đồng. Tháng 4/2018, sức khỏe của An cải thiện rõ rệt nên cô bé được về nhà nhưng chỉ 4 tháng sau, căn bệnh tái phát. Đỗ Đức Thành bán dần từng món tải sản, gom số tiền 9 tỷ đồng đưa con đi điều trị lần hai nhưng cách đây không lâu, cánh tay của Hạnh An bị hoại tử khiến phát sinh hơn 2 tỷ đồng chi phí phẫu thuật. "Tôi sợ chưa chữa khỏi bệnh cho con đã hết tiền" là câu nói gây ám ảnh của vị đạo diễn. Anh đau khổ và sợ hãi nếu phải ôm con về Việt Nam và thấy như "bước hụt chân khi đang treo mình trên vách đá". |
Lam Trà