Giữa buổi trò chuyện với người hâm mộ, Lý Nhã Kỳ thổ lộ buồn vì chưa tìm được hoàng tử của mình. Cô chất vấn bản thân: "Tại sao không ai chịu yêu tôi? Do tôi khó tính quá, ít ra đường, hay do Ông Tơ, Bà Nguyệt gạt tên tôi rồi?". Nữ diễn viên quyết định sau khi hoàn tất việc đưa phim Kẻ thứ ba ra rạp và trở về từ Liên hoan phim Cannes, cô sẽ dành thời gian mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm một nửa. Cô hy vọng khán giả, bạn bè giới thiệu nhân duyên mới cho cô.
Năm 2018, Lý Nhã Kỳ kết thúc mối tình 9 năm. Cô cho biết bản thân đã im lặng, chịu nhiều thiệt thòi và chờ đợi bạn trai trong một năm nhưng không thể nối lại tình cảm. Thời điểm cô đổ vỡ tình cảm trùng với lúc phim Kẻ thứ ba do cô đóng chính lâm cảnh nợ nần và cô quyết định mua lại dự án với giá 33 tỷ đồng. Tại họp báo của phim hồi cuối tháng 4, người đẹp cho hay chuyện buồn cá nhân cùng áp lực nhà đầu tư - nhà sản xuất bất đắc dĩ khiến cô mệt mỏi trong thời gian làm phim này.

Lý Nhã Kỳ tại buổi họp báo phim 'Kẻ thứ ba' do cô đầu tư sản xuất.
Cũng trong buổi trò chuyện trực tiếp trên Facebook, Lý Nhã Kỳ hiếm hoi nổi cáu với antifan. Mở đầu buổi livestream, một khán giả để lại bình luận chê cô nói chuyện điệu. Lý Nhã Kỳ cho rằng người này không theo dõi cô đủ lâu, không biết chất giọng của cô từ xưa tới giờ vẫn vậy.
Cô phản bác: "Giọng tôi cha sinh mẹ đẻ đã điệu như vậy, tôi biết làm sao? Dù có cãi nhau, giọng tôi cũng vẫn điệu. Bạn khán giả này có lẽ có thái độ 'gato' (ghen ăn tức ở)". Sau đó, Lý Nhã Kỳ xin lỗi các khán giả khác vì phải chứng kiến mình nổi đóa. Cô giải thích do làm việc liên tục 13 tiếng và chưa được ăn tối, cô mệt, đói, dễ nổi cáu.
Cũng vì trong người không khỏe, tinh thần không đủ tỉnh táo, Lý Nhã Kỳ xin phép khép lại buổi livestream sớm, trong khi chưa chia sẻ được nhiều về hậu trường phim Kẻ thứ ba. Cô mong các fan thông cảm và hứa bù đắp lại bằng buổi trò chuyện khác.
Đối với Lý Nhã Kỳ, tháng 5 luôn là giai đoạn bận rộn nhất mỗi năm. Ngoài công việc kinh doanh thường ngày, cô còn tham dự LHP Cannes. Năm nay, cô có thêm lịch phát hành phim Kẻ thứ ba. Sự kiện công chiếu của phim sẽ diễn ra ba ngày trước trước khi nữ diễn viên bay sang Pháp.
Thời gian này, cô lo điều hành kinh doanh, phát hành phim; đồng thời bận thử đồ, chọn đồ cho loạt sự kiện sắp tới. Trong lúc trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ, cô cũng tính toán trong đầu khi ra sân bay đón tài tử Han Jae Suk - bạn diễn cặp trong phim Kẻ thứ ba, cô sẽ nói câu chuyện gì, tương tác với anh thế nào sau ba năm không gặp, chỉ lâu lâu nhắn tin qua lại.

Lý Nhã Kỳ đóng vợ chồng với tài tử xứ Hàn Han Jae Suk.
Với bộ phim này, Lý Nhã Kỳ tự chấm diễn xuất của mình 3/10 điểm, do cô cùng lúc kiêm nhiệm nhiều việc, không chuyên tâm trọn vẹn cho vai diễn. Ý thức đứa con tinh thần của mình còn thiếu sót, cô không dám kêu gọi khán giả hãy ra rạp mua vé xem phim. Nhưng cô mong khán giả thương và ủng hộ phim, đồng thời hiểu được sự vất vả của êkíp.
Kẻ thứ ba là phim tình cảm có yếu tố giả tưởng, du hành thời gian. Trong phim, Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk vào vai cặp vợ chồng bị chia cắt sau cái chết của người vợ. Cuối năm 2018, nhà sản xuất ban đầu của phim phá sản, khiến đoàn phim phải dừng quay và bị siết nợ từ bộ quần áo, cái đồng hồ, xe hơi đạo cụ. Được nhiều nhân viên đoàn phim thuyết phục, Lý Nhã Kỳ mua lại dự án, dựng lại bối cảnh, mời lại các diễn viên Han Jae Suk, Kim Tuyến, Xuân Nghị và hoàn thành phim. Sau nhiều lần hoãn chiếu vì dịch, phim ra rạp từ ngày 13/5.
Phong Kiều