Vì đã đọc nguyên tác văn học và xem thông tin hậu trường, nhiều người nhận ra cảnh hôn của hai diễn viên chính bị cắt gọt nhiều, trong tập phim Mộng hoa lục phát sóng gần đây. Đây là một trong những khoảnh khắc tình tứ được mong đợi nhất trên màn ảnh của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu.
Cảnh hôn trên thuyền của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt ngắn.
Theo tiểu thuyết và kịch bản phim, hai nhân vật ôm hôn nồng nhiệt trên thuyền. Nam chính Cố Thiên Phàm rải những cánh hoa dọc cây cầu gỗ và tạo nên làn mưa hoa để bộc bạch tâm tình dành cho nữ chính Triệu Phán Nhi. Năm ngoái, báo chí đưa tin cặp sao tốn một ngày quay cảnh này, cả hai bộc lộ vẻ tình tứ trong không khí lãng mạn.
Cảnh phim bị cắt khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng và bức xúc. Họ chất vấn nhà sản xuất về lựa chọn này. Một người để lại bình luận: "Xem cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu cả trăm lần, ngàn lần, trăm triệu lần cũng không chán". Theo trang 163, việc cắt ngắn cảnh hôn có thể do phản ứng trước đó của một số phụ huynh. Họ cho rằng các khoảnh khắc thân mật của nam nữ chính không phù hợp khán giả nhỏ tuổi, dễ ảnh hưởng xấu đến tâm lý con em họ.
Cặp sao quay cảnh trên thuyền trong một ngày.
Trong Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi vào vai Triệu Phán Nhi, một ca nương đã hoàn lương, mở quán trà ở quê và quán rượu ở kinh thành để làm lại cuộc đời. Trần Hiểu đóng vai Cố Thiên Phàm, chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti. Từ hai kẻ đồng hành bất đắc dĩ trong một lần điều tra án, họ trở thành tri kỷ và viết nên một chuyện tình.
Lần đầu đóng cặp, Trần Hiểu - Lưu Diệc Phi nhập vai ăn ý. Đối lập với thái độ lạnh lùng nam chính đối với nữ chính khi dự sự kiện, hai người diễn đong đầy cảm xúc trong ánh nhìn, câu nói, tạo nên cảm giác đầy "hoa lửa yêu đương". Hồi đầu tháng, cảnh hai người say trong nụ hôn sâu và Trần Hiểu hôn lên cổ Lưu Diệc Phi gây chú ý, được nhận xét đầy gợi cảm.
Trần Hiểu cho biết thời gian đầu, anh rất áp lực khi đóng cặp Lưu Diệc Phi, bởi cô nhập vai rất nhanh. Ngày đầu đến phim trường, anh cảm nhận cô đã là Triệu Phán Nhi, trong khi anh vẫn chưa phải Cố Thiên Phàm. Một số nguồn tin cho rằng Trần Hiểu không dám quá gần gũi với bạn diễn trên phim trường vì sợ vợ ghen.
Cảnh hôn sâu của Lưu Diệc Phi - Trần Hiểu gây chú ý hồi đầu tháng
Đã 16 năm từ Thần điêu đại hiệp, Lưu Diệc Phi mới trở lại phim cổ trang dài tập. Cô cho thấy độ chín cả về nhan sắc, thần thái và diễn xuất ở tác phẩm lần này. Dung nhan của hoa đán sinh năm 1987 được khen hợp tạo hình cổ trang.
Ngoài ra, tinh thần cống hiến vì vai diễn của Lưu Diệc Phi cũng ghi điểm. Cô bị dìm đầu vào chậu nước nhiều lần đến ngộp thở ở một cảnh bị tra tấn. Còn với cảnh xử án ở công đường, cô quỳ dưới đất nhiều giờ, riêng động tác quỳ xuống phải quay 13 lần, khiến đầu gối tê mỏi. Dù vậy, Lưu Diệc Phi luôn nói mình ổn.
Mộng hoa lục hiện là phim cổ trang được quan tâm nhất của Trung Quốc. Phim làm chỉn chu về hình ảnh, bối cảnh, phục trang. Dù đôi chỗ thiếu thuyết phục, phim khá lôi cuốn với câu chuyện tình yêu đan xen phá án và tôn vinh tinh thần nữ quyền.
Phim vượt 200 triệu lượt xem trực tuyến sau 15 giờ chiếu đầu tiên. Sau ba ngày ra mắt, cụm từ "cảnh hôn của Lưu Diệc Phi - Trần Hiểu" đứng thứ tư từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội xứ Trung. Nội dung phim cùng diễn xuất của dàn diễn viên trở thành chủ đề được bàn luận nhiều cả ở Trung Quốc và Việt Nam. Số điểm của phim trên Douban dao động 8,6 - 8,8/10.
Đầu gối Lưu Diệc Phi tê mỏi sau cảnh quỳ trước công đường.
Phong Kiều (Theo HK01, 163)